1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách bầy tỏ tình cảm cổ điển nhất !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi deep_in_blue, 12/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deep_in_blue

    deep_in_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cách bầy tỏ tình cảm cổ điển nhất !

    Tình yêu giúp cho con người ta có những tài nZng và nZng lực bất ngờ. Khi yêu, mọi thứ xung quanh thường trở nên tinh khiết và đẹp đẽ đến lạ lùng. Tình yêu muôn thủa vẫn vậy, luôn đem đến cho con người cả niềm hạnh phúc lẫn nỗi khổ đau tột cùng. Một trong những cách bày tỏ tình cảm cổ điển nhất của những người đang yêu là viết thư tình. NHững lá thư của bạn ,của người thân , của thành viên , của gia đình ttvn sẽ đem đến cho chúng ta những xúc cảm muôn màu của những người đang yêu ......nào hãy chia sẻ cùng nhau....
  2. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Trước khi các bạn chia sẻ cùng deep in blue tôi xin phép được "thảo luận" tí.
    1 trong những cách bày tỏ cổ điển nhất của nhân loại có lẽ là những "hành động" chứ không phải viết thư. Thư chỉ dành cho những gã đàn ông nhút nhát, không dám đứng trước người yêu mình nhìn thẳng vào mắt để nói.
    big gun
  3. deep_in_blue

    deep_in_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nhớ !
    Hôm nay trời rất lạnh , bình thường thì thời tiết hằng năm cũng vẫn lạnh như này phải ko? nhưng có điều khác với nó là năm nay , khi chỉ còn cách Tết có ít ngày thì trời lại rất nóng , ko biết ông trời có điều gì bất mãn với loài người ko mà để thời tiết như vậy kia chứ????
    Tình yêu ơi ! biết nói sao bây giờ khi mà cả hai ta cách xa như vậy ....Ngày này đấy tình yeeu có còn nhớ không? trời cũng lạnh thế này , à mà có lẽ lạnh hơn cơ , mình cùng trên con đường hun hút tối đó , mình cũng đã , uh mà nhắc lại cũng chẳng để làm gì , khi đó đứa con gái thì e thẹn cố giữ mình , thằng con trai thì lập cập , chẳng biết bắt đầu từ đâu ....chỉ bằng ba từ "anh cầm tay em có dược ko ?" thế chứ !
    Rồi thời gian , vâng thời gian ....
  4. uronmapu

    uronmapu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    thế bác có biết làm thế nào để yêu nhau mấy năm rồi mà vẫn cảm giác như thủa ban đầu không? Nhờ bác cho em mấy lời khuyên.
    mau mau lên bác nhé
  5. deep_in_blue

    deep_in_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết đâu mà lần ..... Hỏi các bác ghé qua đây xem sao?
  6. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Haha, uronmapu hỏi thật là...chả khác nào hỏi làm thế nào để 70 tuổi trông vẫn như thanh niên 20...Tình yêu thay đổi qua nhiều thời kỳ, mỗi thời kỳ bạn sẽ có một cảm nhận khác về tình yêu và nếu không làm được điều đó thì...xong!
    Nothing lasts forever even the cold november rain
  7. deep_in_blue

    deep_in_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Anh trai à, em xin phép anh cho em mượn nick này, và mượn Anh cái topic này để post lên. Em chỉ muốn gửi đến Anh vài lời thôi.
    Nốt ngày mai là sang một năm mới, đây là năm có nhiều sự thay đổi với Anh. Cố lên Anh ạ, em biết em nói câu này nhiều lần rồi, chắc Anh thấy nó nhàm quá, nhưng mà thực lòng em đấy ạ. Anh hãy chứng tỏ mình nhé, em tin God sẽ không phụ lòng Anh đâu, không những chỉ có vậy, mà rất nhiều người mong anh như thế, như anh đã thấy. Anh sẽ thực hiện được chứ?
    Cho em gửi lời chúc Anh và gia đình một năm mới sức khoẻ, mọi sự như ý và thành công trong cuộc sống !
    Em gái luôn tin và ủng hộ Anh.

Chia sẻ trang này