1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách các nàng tấn công các chàng ?!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi howdeep, 16/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Chú ạ ... anh thì chưa từng bị nàng nào tấn công cũng như chưa được khủng bố nàng nào
    Nhưng anh thấy quan trọng quái gì đâu ... miễn là chú thấy nàng ta thế nào. Nếu thấy thích thì cứ để nàng tấn công và mình thêm tý mồi cho nó cháy. Còn không thích thì càng đổ thêm dầu vào ... hehe ... vì chú càng phớt họ càng chạy theo, chi bằng mình chạy theo tấn công mãnh liệt hơn khiến họ sợ chạy quên dép luôn
  2. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Gớm, chẳng hiểu bác Howdeep nhà mình có bao nhiều cô nữa, cứ loạn xà ngầu cả lên.
    Xem nào, một cô mà bác đã từng chén chú chén anh với bố cô ấy này và suýt ăn vụng thịt gà trước mặt mẹ cô ấy này (1)
    Một cô mà bác vừa có quyết định "tổng tiến công" cách đây khoảng 1 tuần này. Cái cô mà đã bạn bè mấy năm liền, "tình trong như đã mặt ngoài còn e" nhưng bác sợ sau này bỏ cuộc thì cô ấy thiệt ấy. (2)
    Một cô đang nói chuyện với bác thì tự nhiên khóc tu tu vì "Em hạnh phúc quá" này (3). Cô (2) và cô (3) hy vọng là một cô.
    Một cô hiện đang tấn công bác dữ dội mà bác thì thấy mình đang có nguy cơ đầu hàng rất cao.
    Nhiều quá thế này thì biết làm sao mà tư vấn đây? Giải thích cặn kẽ cái xem nào?
  3. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    hì...chuyện đâu còn đấy, từ từ howdeep giải thích cho mà nghe này
    Cô nàng số (1) ấy, đấy là howdeep kể câu chuyện cách đây 5 năm,trong bài viết ấy howdeep đã nói rõ "nhớ trước đây..", và cô ấy đã ra đi với một anh chàng con ông giám đốc gì đấy trong khi howdeep vẫn chưa ra khỏi trường DH (mà bây giờ cũng đã ra đâu), chuyện tình đẹp nhưng chỉ còn là kỷ niệm, những kỷ niệm đẹp thỉnh thoảng mang ra nói chuyện cho vui ấy mà !!!
    Cô (2) và (3) là 1 người,hì...sau thời gian lên tham khảo ý kiến của mọi người, Howdeep tôi mới về vắt chân lên trán suy nghĩ 3 ngày 3 đêm và quyết định...như đã nói trong topic kia. Và tự nhiên hôm qua khóc như trường hợp thứ 2 của 2006 trong topic nước mắt phái yếu đấy. đến khổ, cô ấy khóc vì hạnh phúc còn mình khoc vì đâu đầu, và thấy là...cuộc chiến còn kéo dài
    Còn cô (4) thì là một người khác, vì howdeep sợ bị nàng đánh đổ thành nên mới lên đây kêu mọi người dạy cho cách chống trả đấy thôi, nếu không thì howdeep sẽ bị ra đi thanh thản, híc...mà như vậy thì cô (2) sẽ khóc,mà lần này là khóc thực sự đấy, khóc cho mối tình vừa nở mà đã tàn !!!
    Được chưa, có đầu có đuôi chưa, các bác chịu khó quân sư nhanh nhanh cho em với, dầu sôi lửa bỏng lắm rồi đây
  4. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    theo tình tình trốn, trốn tình tình theo, bác định dùng cách này đấy à ??? híc...nguy hiểm lắm, tấn công không khéo người ta không chạy mà lại đổ cái uỳnh ra đấy thì làm ăn ra sao đây, từ trước đến nay em chỉ có biết tấn công để đổ thôi chứ không biết cách tấn công để nàng chạy đâu, bác thương thì chỉ luôn cho em cách đi nha, híc....nói nửa chừng thế này khác gì dắt con bỏ chợ !!!
    Làm sao đây, được yêu hay bị yêu ? Được yêu cũng không có sướng như mọi người vẫn nghĩ đâu nha(mình lại tìm ra một chân lý nữa rồi)
  5. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Đào hoa nó là thế này đấy hử, Howdeep kia? Nàng đang khóc vì hạnh phúc còn chàng thì lại đang bâng khuâng nghĩ về cô nảo cô nào ý. 2006 mà biết tính người yêu như thế á, có chết cũng không yêu đâu nhé Ít nhất phải phớt được bằng 1/2 bác TVinh thì may ra mới dám để ý tí teo .
    Thôi thế này, để 2006 tư vấn cho 1 cách, đảm bảo nàng goodbye Howdeep liền.
    Khi nào nàng gọi điện đến nhà, bảo mẹ ra nghe máy.
    Cháu: Cháu chào cô. Cô cho cháu gặp anh Howdeep ạ!
    : May quá, có cháu gọi điện cho cô. Cháu có biết thằng Howdeep nó biến đi đâu không? Cô bực mình quá đi mất.
    Cháu: Ơ! Ơ! Dạ có chuyện gì vậy cô?
    : Cô lo quá cháu ạ. Thằng này nó nghiện hút. Trông bên ngoài nó bảnh bao thế nhưng ai biết là nó nghiện 1 năm nay rồi. Hôm nay cô không thấy nó về, cô sợ nó lại kiếm được tí tiền ở đâu đi mua thuốc. Mà cháu có biết nó có bạn gái hay chưa không?
    Cháu: Dạ, hình như anh ấy chưa có cô ạ.
    : Thế thì được. Chứ cô nào mà yêu nó thì nói thật với cháu, khổ cả đời. Cô là mẹ nó mà khổ quá cháu ạ.
    Cháu: Dạ, dạ. Vậy cháu xin ... chào cô ạ.
    Ông Howdeep nhà ta không tự miễn dịch được phụ nữ. Lạy Chúa, bệnh này khéo còn nguy hơn HIV ấy chứ , nghiện hút đã ăn thua gì.
    2006 đùa thế thôi, chứ bác Howdeep chắc chắn chẳng bị cưa đổ đâu. Say nắng 1,2 ngày thôi mà. Biết mình là nô lệ đã là một sự giải phóng rồi (bác thích triết lý đúng không? ) => Biết mình có tính xấu đào hoa như thế, chắc là không làm cho nàng "đích thực" của bác phải khóc vì đau khổ đâu!
    Đừng lăn tăn vớ vẩn nữa đi.
  6. winall2

    winall2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Ko có chuyện đó đâu. Như tôi đây, thỉnh thỏang cũng bị tấn công, nhưng đến giờ vẫn vững như kiêng 3 chân. Vấn đề là phải đả thông tư tưởng, luôn giữ vững tinh thần, không để bị sập bẫy. Chú ý là con gái ko tấn công như con trai, mà họ hay dùng các thủ thuật rất kín, đôi khi còn dùng các loại bùa cực độc (ko tiện nói ở đây). Đã trúng rồi thì chết ko kịp ngáp.
  7. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    híc...em post bài này lên cũng là muốn nghe chỗ này mà bác không nói ra thì làm sao em tránh được chứ. thế này thì chết, chêt không kịp ngáp rồi

Chia sẻ trang này