1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cách cách làm mới tình yêu!?????????????????giúp em với các bác ơi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huonghen, 12/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    cách cách làm mới tình yêu!?????????????????giúp em với các bác ơi!

    e đọc các topic của box mình, thấy Gà cưa Cáo, Cáo bắt Gà là nhiều...
    nhưng các chiêu "giữ nước" hình như là hơi hiếm thì phải...
    em là một trong những cáo bị gà tán và tán lại gà, đang rất yêu gà và tìm cách giữ cho được con gà mà e muốn giữ cho riêng em cả đời này.
    tình hình của e là rất tình hình... e luôn muốn yêu như ngày đầu gặp...

    bọn em ngày nào cũng gặp nhau, ngày xưa thì ngta mong, giờ đây thì mình mong!
    e đã từng thử một cách, đó là làm quen lại như hồi đầu... ngày xưng tớ và ấy. nhưng ngta lại bảo, e đừng làm thế vì lúc e xưng tớ ấy nghe thật lạnh lùng hức
    và bây giờ, e fải đi tìm cách khác
    e nghĩ ra vài cách, các bác xiem giúp e cái:

    1. e định vài ngày mới gặp ( hức khó lắm, e sợ ko làm được đâu, ngày nào e cũng muốn gặp cơ , ngta đi công tác 3 ngày, hôm nay mới được 1 e đã chán lắm rồi)
    rồi mỗi lần gặp, thay đổi fong cách ăn mặc, thay đổi cả cách nói chiện.
    2. kể chiện cười
    3. mỗi tuần làm một project: hì mới nghĩ được thế, chứ chưa bít làm rì.

    giúp e với!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ngàn lần tạ ơn các bác
  2. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Em qua GDGT học mấy chiêu OS và AS. Đảm bảo thằng kia ko bỏ nổi em đâu.
  3. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Tìm hiểu thêm cả mấy tư thế nữa. Yêu thế này mệt người, ko biết cố gắng được mấy buổi.
  4. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày song ca 1 bài nhạc vàng.
  5. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    up hộ cái. chủ đề hay nhưng chưa thấy mọi người quan tâm.
  6. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    ạc os mí as là rì thế ???
    chủ đề nì hay thật mà, gà với cáo kiểu rì chả phải gặp hìhì
  7. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Bác carnavaro khuyên linh tinh, em oánh giờ
    Muốn làm mới tình iu trước hết phải làm mới chính suy nghĩ và tâm trạng mình đã, nếu tình yêu của bạn đang ở giai đoạn khủng hoảng và lung lay dễ vỡ, tâm trạng bạn chán chường thì thật khó để thay đổi điều gì. Còn lúc đang yêu nhau và muốn vun đắp tình yêu thì đâu thiếu gì cách làm mới tình iu
    - Thay đổi gu ăn mặc, làm kiểu tóc mới, nếu bạn thuộc type con gái yểu điệu thích ăn mặc dịu dàng thì thử chơi quần đùi áo font đến gặp chàng xiem sao , nếu ngại thì chiến hip hop đê . Tóc tai thì ko nhất thiết cắt hay là ép hoặc uốn xoăn, đơn giản chỉ là chải theo 1 kiểu khác, miễn trông bạn nhìn khác so với lần trước găp chàng là đc
    - Thi thoảng cãi nhau vài đợt, rồi xa nhau khoảng thời gian vừa đủ độ, khoảng 1 tháng, nhớ khủng khiếp thì gặp, lúc ý hạnh phúc nắm
    - Lúc nào rảnh thì làm mấy chuyện điên điên, chẳng hạn rủ chàng ra chỗ lãng mạn ngồi ăn bánh mỳ, nhìn các đôi yêu nhau, hoặc rủ nhau lên cầu ngắm sông Hồng chảy, mang theo cái vòng vèo hoặc nhẫn nhiếc mỹ ký, nếu bạn giàu thì chơi nhẫn vàng, bịa ra chuyện lâm li vào: đây là chiếc nhẫn kỷ vật của cụ em để lại cho bà em, bà em lại trao cho mẹ em, h em ăn trộm đc, nó rất quý đối với gia đình em . Nếu ng iu bảo: Em quý nó bằng anh ko? Bạn trả lời: Làm sao sánh với anh đc . Ng iu: Em dám vứt nó ko? Bạn vứt ngay tắp lự cho tớ, đảm bảo đối tượng chết gục như ngả rạ
    Hic, lại bực mình, chưa nghĩ ra chiêu gì tiếp
  8. mrkim2006

    mrkim2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Phải anh thì anh sẽ hỏi: Em có dám bán nó lấy xiền cho anh hông?
  9. vina_tsunami

    vina_tsunami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Nếu làm thế này, giai sẽ nghĩ về gái như sau:
    - Nếu giai tin đó là sự thật: giai khó có thể chấp nhận được gái này vì đến kỷ vật của tổ tiên nhà nó mà nó quẳng xuống sông cứ như không, huống chi sau này nó chán mình thì nó sẽ...... Người tử tế ít nhất cũng phải biết tôn trọng gốc gác của mình.
    - Nếu giai không tin đó là kỷ vật, nó sẽ nghĩ: gái này thuộc dạng giả rối, đang làm trò và diễn kịch với mình đây. Gái này khó có thể tin tưởng được, sớm muộn cũng đi tàu ngược.
    Còn giai nào "chết gục như ngả dạ" chắc cũng thuộc loại thằng bờm, không chấp.
  10. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Nếu làm vậy để chứng tỏ tình yêu thì có gì là sai. Nhiều người cũng như bạn, mạnh miệng lắm, đề cao cái gọi là gốc gác tổ tiên lắm, nhưng có khi một phút lung lay là sẵn sàng trao cái quý giá nhất của chính mình cho người yêu ngay, ai dám bảo điều đó chắc chắn là ko xảy ra?
    Suy cho cùng quan niệm về giá trị nó cũng chỉ là tương đối thôi, câu chuyện này mình đọc ở trên một tờ báo, người con gái về sau hoá điên, ngày nào cũng đi khắp bãi sông để tìm chiếc nhẫn kỷ vật minh chứng cho tình yêu với anh chàng bội bạc đó, một ngày mưa gió, cô ta vẫn đi tìm và bị cảm lạnh rồi chết.
    Thế mới biết vẫn còn có người thực dụng và cảnh giác như bạn, tình yêu không hẳn lúc nào cũng trần trụi và phân biệt hơn thua đâu , lắm lúc một lời nói dối để làm cả hai cùng vui vẻ cũng là sợi dây vô hình thắt chặt hai người
    Trong câu chuyện ở báo kia thì chiếc nhẫn đúng là kỷ vật thật, còn chuyện của tớ thì tớ modify chút cho bớt nghiêm trọng vấn đề

Chia sẻ trang này