1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cách cách làm mới tình yêu!?????????????????giúp em với các bác ơi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huonghen, 12/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    cccc
  2. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Vậy bạn đâu đã lên đẳng cấp Cáo
  3. vina_tsunami

    vina_tsunami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Kết cục cho những ai quẳng cả "tổ tiên" xuống sông. Đừng có dại dột thế, các cụ quả báo là đúng rồi. Gốc gác mình mà còn ko tôn trọng thì giai nó bỏ đi là đúng rồi (hy vọng tờ báo đó ko phải là báo lá cải), yêu đương cái nỗi giề.
    Tình yêu cũng trần trụi và trần tục như chính con người vậy thôi. Yêu bằng trái tim nóng, cái đầu lạnh và một số thứ khác nữa
  4. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Công nhận mình lắm lúc cũng hay lãng mạn vớ vẩn , tờ báo đó là báo SV bạn ạ , ko hiểu sao những mối tình đẹp thì thường mong manh dễ vỡ, khi yêu bằng cả trái tim thì lại bị dằn vặt đau khổ, để đến lúc chai sạn hết cả rồi thì việc cưới xin đẻ đái cũng chỉ còn là nghĩa vụ với đời thôi
    Thật ko hiểu sao mình lại có thể yêu nhiều đến thế, muốn bóp chết đối tượng cho bõ tức, hừ
  5. nhatrenthac

    nhatrenthac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    làm chai nửa lít rủ anh ý (em ý) ra hồ tây làm thêm con mực nướng là làm mới đuợc tình yêu ngay hê hê hê
  6. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mèo con nhé
    bác nhà trên thác này nói hay ghê, có khi e rủ đi thật
    nhưng mừ, e mà uống thể nào hắn cũng nhăn mặt, ko cho mà coi, có khi đổi fỏm sang cocacola híhí
    chài, khoản chán rồi bỏ, nghe sao phũ phàng, nhất quyết em fải làm cho hắn ko chạy đi đâu được!
  7. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Đừng tự làm mình mất điểm như thế.
    Ơ, đọc xong mới thấy bác vina_tsunami sửa lại cho em mèo rồi.
    Được Paradise_Lost sửa chữa / chuyển vào 08:43 ngày 14/05/2007
  8. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong roi moi biet,yeu da khổ rồi mà sau khi yeu lại vất vả ,lại phải làm mới thêm -> khổ thật . Chắc mình ở giá cho nó khỏe
  9. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    keke đừng nản mừ...
    này nhé, có người iu rồi, ngta lo cho mình này
    sáng sáng nhắn tin và gọi mình dậy, lại còn dặn dò mình ăn sáng nữa chứ
    qua đường có người nắm tay, ( tất nhiên là mình tự qua được nhưng có người lo lắng cho ko sướng à)
    ăn có ngưòi gắp cho, nước có người rót cho...hihi có người đến đón đưa...
    chỉ là muốn tình yêu mình luôn mới, hơi đau đầu thoai
    ...
    chơi nhiều thì chán, fải có nhau trong kế hoạch tương lai!!!!
    chài, nhiều việc quá nên lại hết chán rồi :))
  10. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Nghe như bố chăm sóc con ý nhờ

Chia sẻ trang này