1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách Cầu hôn lãng mạn nhất....!!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi NguyHun, 07/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bravoheart

    bravoheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em thấy cái Topic naycùng hay hay nhưng xem ra Em chưa có được " Niềm Vui" đó ,và vì Em chưa kkịp có ý định cầu hôn cô ấy thì đã bị " Nường" giục cưới ầm ầm rồi
    Khổ quá thế là..mình bị Cầu Hôn ...hic...hic....còn "doạ" anh ko cưới em ...em ....emmm...ứ chịu,,,thế có chết em không cơ chứ!!!!
  2. quynhlam2001

    quynhlam2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    1
    Không có tự dưng đâu nhá! Chắc là cũng phải xem lịch chán chê, tưởng tượng này nọ đấy!
  3. quynhlam2001

    quynhlam2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    1
    Giống nhà này rồi, Vợ thản nhiên bảo: "Năm nay em được tuổi cưới đấy! Tháng 10 này cưới đi". Chồng còn cố vớt vát được câu:" Thế em có thực sự muốn làm vợ anh không?". Vợ mới cười happily nhỏ nhẹ bảo "Có" (cứ như không phải là người ra tối hậu thư ấy!). Xong rồi lại bảo:" Em tưởng anh không định cưới em thì em "giải tán" luôn!". Sợ thế chứ lị!
    Nhưng nhớlại thấy vui phết! Còn hơn có đôi Tây nào, chàng bỏ chiếc nhẫn vào bánh gatô, hồi hộp chờ nàng cắn phải thì run rẩy nói ra lời cầu hôn,ai ngờ nàng cắn phập một cái gẫy cả răng!!!
  4. t2dg

    t2dg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Việt nam mình không quan tâm lắm đến cầu hôn vì khi yêu nhau là đã ngầm hiểu là sẽ dẫn đến việc kết hôn rồi. Cả hai người, cả các bậc cha mẹ, bạn bè hai bên đều hiểu là chúng nó yêu nhau thì sẽ cưới nhau một ngày đẹp trời nào đó. Khác với phương Tây , yêu nhau không có nghĩa là lấy nhau. Như đôi BradAnge ấy nhỉ, bà mẹ trước khi mất còn bắt con gái hứa sẽ lấy người đàn ông này làm chồng...
    Nhưng với mỗi người đàn ông, câu "Em có muốn làm vợ anh không?" được phát ra cũng run rẩy lắm đấy!
    [/quote]
    Ngầm hiểu là một chuyện, mà lãng mạn của sự cầu hôn lạI là chuyện khác chứ ạ. Cho dù có gặp bố mẹ hai bên rồI cũng đâu có biết bao giờ cướI đâu, thiếu gì đôi gia đình đã gặp gỡ hết rồI mà mãi vẫn mãi chưa cướI đấy thôi ạ. Mà bác bullfrog bảo phảI chọn ngày giờ nên không cầu hôn được buồn cườI quá, sao không cầu hôn đi rồI hẵn chọn ngày giờ? Cầu hôn xong có ai bắt cướI ngay đâu ạ.
    Như trường hợp cụ thể của em nhé, đã qua lạI thăm nom hai bên gia đình hết rồI mà vẫn thấy hồI hộp không biết lúc nào chàng cầu hôn! Hôm ấy chồng em (bây giờ) đặt một bàn đôi ở một nhà hàng sang trọng trên một ?oquả núi? (tức là cái đồI nho nhỏ ấy ạ), nhìn xuống thành phố ánh đèn lung linh, hai đứa xúng xính diện đồ rất trang trọng đi ăn. Nhưng cuốI cùng hôm ấy mình ăn quả tưởng bở. Thế rồI chàng cũng cầu hôn rất ư là lãng mạn, nhưng xin phép không kể ra đây, dù sao cũng là kỷ niệm riêng của hai đứa. Tóm lạI là không nên vì lý do chủ quan gì (bố mẹ etc) mà tự tước bỏ đi một lãng mạn mà hai đứa sẽ nhớ mãi cả.
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    lại nói đến cầu hôn - hôm qua bác rai nhà iem mới nhắn tin nội dung là : " Em yêu ơi ! sang năm 2008 em được tuổi đó, chúng mình tổ chức đám cưới nhé em? "
    xem ra có vẻ sớm nhỉ?
  6. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    sớm giề cưới đê ko lại lẩn thẩn than thởđấy hehe
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    còn mày nữa đấy đừng có mà mất bò mới lo làm chuồng
  8. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi cầu hôn cũng là một cách rất hay để hâm nóng tình cảm, hic, nhưng mà hình như con trai VN ko mấy người cầu hôn thì phải, yêu nhau xong cảm thấy cưới được là cứ tự nhiên bàn chuyện cưới xin, chả có câu nói lãng mạn nào hết
  9. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    kekeke anh em nói đúng rồi .... vậy thì phụ nữ VN hơi bị thiệt thòi nhỉ ... không được cầu hôn ... mà nghĩ đi cũng phãi nghĩ lại. ...tại mấy chị em phụ nữ có yêu cầu đâu .... hè hè èh ... dẫn về nhà gặp cha mẹ là khoái và ok mất tiêu ..... làm cho cánh đàn ông chúng tôi chẵng cần phải mất công suy nghĩ cách cầu hôn thật hay, thật lãng mạng chi cho mệt ....
    Phải không nào?
    hehhehe .... để mình kể các bạn nghe chuyện của mình .... êhhhe đúng như các bạn nói ... mình bị ép làm đám cưới ấy(hy vọng vợ mình không vào đây xem) .... tự dưng cô ấy bảo ...anh ơi năm sau đẹp ấy ...mình đám cưới nhé ...
    hehhehee nói vậy thôi chứ sau khi 2 nhà gặp nhau, thống nhất ngày cưới luôn rồi ...nhưng mình vẫn muốn cầu hôn cho đàng hoàng ..... hôm đó là 14/02 .... 2 đứa mình vào 1 nhà hàng rất lãng mạng ngồi ăn chơi ....dĩ nhiên vợ mình cứ nghĩ là đi lễ tình yêu thôi ..... sau đó mình chơi trò ô chữ .... rồi sau khi ráp ô chữ giải được thì thành câu "LÀM VỢ ANH NHÉ" rồi đồng thời mình đưa chiếc nhẫn đính hôn ra ..... hehhehe không biết các bạn nghĩ sao .... cô ấy xúc động lắm và mình cũng vui lắm ....
    Vài lời chia sẽ , mình thấy cách của mình có vẻ ngây ngô lắm , nhưng mình suy nghĩ rất nhiều , và nhận thấy dù thú vị hay không, dù mới lạ hay không ...nhưng mình vì cô ấy mà làm thi bảo đảm người ấy rất hạnh phúc .....
    chúc các bạn có những cách cầu hôn lãng mạng và thú vị nhất nhé .... hãy chia sẽ nữa đi ....
    Sau cùng mình thân chúc các bạn năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý nhé .....
  10. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Nhắn lại, 2008 thì nghỉ sớm đi anh ạ

Chia sẻ trang này