1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách Cầu hôn lãng mạn nhất....!!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi NguyHun, 07/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    Một hôm đang ngồi trong quán café, tớ chợt bảo nàng: "này hỏi thật, đã muốn lấy chồng chưa để đây liệu?". Nàng bảo : "Đấy là lời cầu hôn của anh à?" Tớ bảo : "ừ thì đồng chí cho là thế nào cũng được". Nàng xị mặt : "sao cầu hôn gì mà kỳ cục thế chả lãng mạn tẹo nào." Tớ mới lấy hai cái dây chun ở sàn nhà lên đeo vào ngón áp út nàng một cái và tớ một cái, hỏi lại : "Thế nào đã muốn lấy chồng chưa?", nàng đỏ mặt gật đầu... hé hé...
  2. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    ..Hihi..Thời buổi kinh tế thị trường , cầu hôn gì cũng phải nghĩ đến vừa thực tế vừa lãng mạn và độc đáo
    Cách cầu hôn này tớ đọc trên báo thấy hay hay lại rẻ tiền nữa
    Ngày thứ nhất nhắn cho nàng một tin nhắn
    Anh thấy chán
    Ngày thứ hai
    Anh thấy mệt mỏi
    Ngày thứ 3
    Anh muốn chấm dứt
    Ngày thứ 4
    Thay vì đưa em về nhà mỗi khi ta hò hẹn , anh muốn đưa em về làm con bố mẹ anh , làm vợ yêu của anh
    ...4 tin nhắn vị chi mất 2000 đồng.
    Hơi bị ổn đấy chứ nhỉ
    Nếu không nhắn tin , làm người bí mật gửi thư cho nàng cũng được , 1000đồng một tấm thiệp ..và 4 cái tem
    Kinh tế chán
  3. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Chán thật nhà mình thì chả cầu hôn gì cả. Đến nhà anh giai chơi bố anh giai bẩu chúng mày yêu nhau lâu rồi, cưới đi. Tháng 9, 10 này đẹp ngày đấy cưới đi. Thế là đã muốn cưới đâu. Cụ bẩu thế thì ừ thui
  4. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Em có mún có tên trong cuốn sổ gia phả nhà anh hông???
  5. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    Với mỗi người đàn ông, khoảnh khắc nói ra lời cầu hôn với người phụ nữ thương yêu nhất rất thiêng liêng và đáng nhớ. Tuy nhiên mỗi người mỗi vẻ duy chỉ có lời cầu hôn của họ thì ai cũng vô cùng tha thiết.
    - Lời cầu hôn chân thành nhất: Chúng mình hợp pháp hóa tình cảm đi em!
    - Lời cầu hôn hiếu kỳ nhất: Anh không hiểu tại sao người ta phải làm đám cưới? Chi bằng chúng mình bắt chước họ xem sao!
    - Lời cầu hôn mộc mạc nhất: Em có muốn anh trở thành một "nhu yếu phẩm" không thể thiếu trong nhà của em không?
    - Lời cầu hôn dễ chịu nhất: Em biết không? Thích là yêu một thứ gì đó nhàn nhạt, còn yêu là thích một điều gì đó rất sâu xa. Anh không muốn phải đưa em về nhà rồi lại về nhà một mình, anh muốn hai ta cùng về nhà của chúng mình.
    - Lời cầu hôn hài hước nhất: Ôi! Mỗi lần em trách mắng anh vô cùng thích thú. Nếu em muốn cảm giác này diễn ra lâu hơn nữa thì hãy về với anh!
    - Lời cầu hôn thử thách nhất: Em có muốn làm vợ anh không? Nếu muốn xin đứng yên rồi giơ cao hai tay, nếu không hãy đứng yên rồi kiễng cả hai chân.
    - Lời cầu hôn thẳng thắn nhất: Anh đang thiếu một người cai quản bản thân.
    - Lời cầu hôn nhẫn nại nhất: Em muốn làm vợ anh kiếp này hay tới kiếp sau?
    - Lời cầu hôn vì sức khỏe nhất: Nếu năm nay em không lấy anh, sang năm ắt anh sẽ mắc chứng khủng hoảng tinh thần.
    - Lời cầu hôn cảnh tỉnh nhất: Xin em kết thúc phận đào hoa của anh ngay tức khắc đi nào.
    - Lời cầu hôn đáng yêu nhất: Anh xin đầu hàng rồi! Chỉ cần mỗi ngày được ăn cơm do em nấu mà thôi.
    http://ngoisao.net/News/Chang-nang/2007/03/3B9BD737/
  6. Saobang87

    Saobang87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em thì bạn em nhiều tuổi hơn em .........nói năm nay lợn vàng đó ..........năm tốt cho chuyện lập gđ ..........em về nhà với anh ngày đi học tối về nấu cơm cho anh ăn nhé .............may mà em k đồng ý
  7. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Hihi, không đồng ý thì còn nói chuyện gì nữa.
  8. sommevn

    sommevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    hehehe chia sẻ kinh nghiệm đây này.Anh trai em chuẩn bị lên kế hoạch cầu hôn người yêu vào mùa thu này( còn chuyện cưới chắc còn lâu ).
    Anh trai là người hát dở có tiếng.Hai anh em hì hục tập guitare gần 3 tháng để cho anh tự đàn hát được bài" Niệm khúc cuối".
    Lời nhạc thế này ạ: Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời....
    Dù cho em em đan tâm xé nát tim tôi...
    ........
    Tình ơi dù sao đi nữa xin vẫn yêu em!

    Chị dâu tương lai biết anh trai em hơn 10 năm rùi và cũng biết anh không biết hát không biết đàn và không biết 1 nốt nhạc nào.
    Dự kiến là sẽ mời chị đi ăn tối trên một chiếc thuyền ( thuyền đi dọc theo sông SG).Đặt bàn trên boong trên ( vắng hơn) anh trai sẽ đặt một ly ****tail chị thích có đặt nhẫn ở trong.Anh sẽ bất ngờ ôm đàn hát và quỳ xuống hôn vào tay chị và hỏi 1 câu tiếng Pháp.Chị không biết tiếng Pháp sẽ bối rối và anh sẽ nói tiếp "làm ơn hãy nói em đồng ý làm vợ anh...?" và anh nói tiếp " nếu đồng ý em hãy uống hết ly rượu kia và để cho anh đeo chiếc nhẫn vào tay em.
    hehehe kế hoạch đang được chuẩn bi và sẽ có thêm bớt gì đó.
    Ai có nhu cầu cầu hôn ấn tượng cứ liên lạc em sẽ tư vấn miễn phí.
  9. cuoc_song_la_thien_duong

    cuoc_song_la_thien_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Lỡ chị ấy uống ực 1 phát hết cả ly coctail và nuốt luôn cả cái nhẫn vào bụng thì tèo.
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    gớm chửa cái nhà bác nài chị iem iem có như các bác làm vài lít ra sông Sì Gòng rùi ực ực cho quên cái sự đời đi đâu mà bác nói xế
    đi mí người iu mà lại ực ực xế thì lắm ạ !
    hơn nữa là chị iem hơi bị tinh ý nhé (thấy vật thể lạ chui vào là phát hiện ra ngay )

Chia sẻ trang này