1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách chém gió của các bác khi ngồi với Cáo ntn?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gigabyte0808, 09/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuanbac007

    xuanbac007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Chú cứ nói như thế này cho anh đảm bảo không bao giờ hết chuyện
    Hôm nay trời nóng quá em nhỉ
    Vâng e cũng thấy thế
    Nhưng k nóng bằng hôm qua
    Vâng
    Anh thấy mùa hè năm ngoái mát hơn năm nay
    Vâng
    Anh nhớ năm kia trời cũng phải nóng gần bằng năm nay đấy
    ....
    Năm kìa trời cũng nóng nhưng anh thấy k oi như năm nay...
    Ah anh nhớ hồi a ôn thi đại học trời cũng nóng vãi ra em ah
    ....
    Ơ sao tự nhiên mặt e lại dài như cái bơm thế
  2. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Cáo: sao anh ít nói thế
    Gà: anh bị lói ngọng, lói nhiều ngại lắm.
    Cáo: Sao anh ko bỏ mũ ra.
    gà: Anh ngại, vì đầu có gầu.
    Cáo: Anh nói cứ như quảng cáo ấy nhỉ.
    Gà: Anh lói thật mà
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Mọi người hay nhắc tính dí dỏm, hài hước. Nhưng đấy là biểu hiện bề ngoài, còn ruột gan thì phải thông minh, bản lĩnh.
    Làm gì có người suốt ngày chọc cười nổi người khác mà lớ ngớ, ngu dốt, chậm chạp, sợ sệt.
    Mà đã nói cái thông minh là nói bản tính trời sinh (trời sinh hơn 50%, sống trong môi trường mà rèn luyện thêm gần 50% nữa), nói bản lĩnh là nói đến kinh nghiệm sống (va chạm bao nhiêu lần cùng 1 tình huống, từng vấp ngã chưa, từng sửa chữa thế nào...)
    Cho nên, mình thế nào thì biểu hiện ra thế ấy, không thông minh dí dỏm mà cố quá...e thành quá cố.
    Riêng chuyện chọc cười bằng những chuyện dính líu đến bộ phận sinh dục nam nữ, chuyện QHTD, chuyện chim chuột nam nữ, thì cá nhân tôi thấy nhờm tởm. Đấy là vì tôi thấy bộ phận SD nam nữ hay việc QHTD không có gì là cấm kỵ đến độ thích lắm mà không dám nói, chỉ dám hinh hích cười nháy nháy mắt ám chỉ với nhau thôi cả. Cho nên khi cần nói thì tôi nói rõ ràng, khi không cần thì 2 chuyện đó cũng bình thường như chuyện học, chuyện thi, chuyện đi làm, chuyện giặt quần áo, chuyện cọ giày mà thôi, không có taboo gì cả.
    Nhưng tôi đc biết có rất nhiều người rất thích đc nghe và đc nói dính líu đến bộ phận SD nam nữ hay QHTD. Nhất là khi họ sống trong môi trường văn hóa mà 2 việc này bị xem là 2 vấn đề nhạy cảm, cấm kỵ, không nên được nhắc đến một cách minh bạch và rõ ràng.
  4. ukyo265

    ukyo265 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    Rõ là fải bậy nó mới hay, nhưng lại fải có tính chất gây cười, châm biếm nhiều hơn là miêu tả kĩ càng chuyện dính líu này.
    Có thể bà chị bị khiếm khuyết về mặt nào đó của đời sống TD nên nghe nó nhờm tởm chăng?
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi lại nghĩ khác: Những ng có khiếm khuyết về đời sống TD mới phải bậy-bằng-mồm cái họ không thể thực sự làm trong cuộc sống. Vì không đc phép chạm đến cái vấn đề ấy, nên họ thấy rất là kích thích khi đc nói phét về nó. Thiếu thốn nên thấy THÈM đc nói một-cách-giấu-diếm về nó.
    Libido bị đè nén sinh ra thế đấy.
    Tôi nhận thấy những người THÈM THUỒNG nói về chuyện này thì thường sống trong môi trường văn hóa nơi mà chuyện này bị xem là taboo, là cấm kỵ. Vì cấm nên mới sinh thèm muốn (thèm muốn nói.)
  6. lovemeornot

    lovemeornot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2009
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cả ukyo và chị Anx mỗi người đều có ý riêng, không ai đúng cũng chả ai sai. Cái mấu chốt là người nghe là ai, là người như nào. Ví dụ Cáo ở đây là người đoan trang, mực thước, được giáo dục theo kiểu truyền thống mà đem chuyện abcxyz là không được rồi, đánh giá ngay.
    Còn với một số người, cái chuyện đó quá bình thường, tếu táo thì chả có vấn đề gì, vui vẻ nhưng có lẽ ở một mức độ nào đó để giữ khoảng cách giữa nam và nữ, vẫn tôn trọng người đối diện. Cáo ở đây cũng phải thân thiết, thoải mái mới nên nói những chuyện này. Theo ý mình là như vậy.
    Chủ topic đang trong giai đoạn cưa cẩm thì nên nói chuyện gì có sự thông minh, dí dỏm, tránh kiểu lố bịch, cợt nhả hoặc cười gượng ép... Rất vô duyên. Cái gì là của mình thì cứ thể hiện, đừng có bắt chước rồi lắp ghép để chém mà cách nói thì vô hồn, sáo rỗng, càng gây mất thiện cảm.
  7. ukyo265

    ukyo265 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    Sao lại giấu diếm? Đã gọi là cười dí dỏm về chuyện TD thì có gì mà giấu diếm? Ở đây sự lấp lửng là 1 fần của việc gây cười đúng hơn là fải giấu diếm. Bằng chứng là những câu chuyện khá hay về TD thường xuất fát từ những nước có tư tưởng thoáng như Mỹ hay Pháp.
    Còn thèm thuồng nói về chuyện này 1 cách lộ liễu và mang tính chất ******** thì lại là vấn đề hoàn toàn khác.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn ạ, tôi nói về thái độ thích nói những gì bị cấm kỵ (VD 2 việc kia) chứ còn bản thân câu chuyện cười thì có giấu gì hả bạn? CỐ Ý để người kia PHẢI liên tưởng đến thì có gì mà giấu? Rõ ràng là không giấu!
    Chữ giấu diếm là tôi nói thái độ THÈM nói mà sống trong 1 môi trường mà những vấn đề đó là cấm kỵ nên THÍCH nói THÔNG QUA chuyện cười kìa. (Tìm một phương cách nào đó để bộc lộ cái thèm muốn được đả động đến điều mình muốn đả động.)
    Bạn nếu đọc nhiều câu chuyện cười về 2 việc này thì sẽ thấy % các câu chuyện cười nhạt, chủ yếu chỉ để được (?!) đả động đến 2 việc này thì nhiều, còn các câu chuyện thực sự dí dỏm thì ít.
  9. bathazer

    bathazer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Hỏi cáo coi vàng anh bản full chưa
  10. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Sao lại giấu diếm? Đã gọi là cười dí dỏm về chuyện TD thì có gì mà giấu diếm? Ở đây sự lấp lửng là 1 fần của việc gây cười đúng hơn là fải giấu diếm. Bằng chứng là những câu chuyện khá hay về TD thường xuất fát từ những nước có tư tưởng thoáng như Mỹ hay Pháp.
    Còn thèm thuồng nói về chuyện này 1 cách lộ liễu và mang tính chất ******** thì lại là vấn đề hoàn toàn khác.
    [/quote] chẹp , cách tốt nhất để ko fải tranh cãi là bạn hãy post 1 chuyện cười lên đây .thế là xong , vừa vui mà đỡ mất hoà khí vì fải tranh luận
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này