1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách chém gió của các bác khi ngồi với Cáo ntn?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gigabyte0808, 09/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    ặ ,Thỏ giỏằ 'ỏn châm gió qua chuyỏằ?n TD rỏằ"i àh, khỏằYi 'ỏĐu là do mỏằÊ Anx khỏằYi xặỏằ>ng. chuỏân bỏằ< cĂi topic này biỏn thành giĂo dỏằƠc thú tưnh ròi
  2. tonkhai

    tonkhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    bác anxeloti thích xài từ đệm tiếng anh nhỉ.đã taboo rồi còn lại cấm kị
  3. magellan

    magellan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cua đực đi tán gái. Hôm nay định đi xem phim để giở chiêu cầm nã thủ. 8 cái cẳng, 2 cái càng, chẳng lẽ lại k0 cầm được 1 cái à.
    - Mình đi xem phim nhé!
    - Phim gì anh?
    - Phim kinh dị, em thích chứ?
    - Em cũng hay xem mà, xem ở đâu hả anh?
    - Quán bún riêu cua đầu ngõ thôi.
    Hai cua dắt nhau vào quán bún riêu, thấy 1 chú đang quát tháo ầm ĩ, thằng nhỏ phục vụ đứng nghệt mặt ra nghe chửi. Rồi thằng nhỏ lút cút bưng bát bún vào trong.
    Cô bạn gái đi cùng chú kia lúc ấy mới cười rúc rích nói khẽ, tối hôm qua ấp mặt vào cả đám lông thì k0 sao, mà bây giờ có 1 sợi trong bát bún cũng chửi mắng người ta thế. Chú kia mới bảo, hôm qua khác, hôm nay khác. Giả sử hôm qua anh lại thấy 1 sợi bún ở chỗ đó thì không xong với anh đâu.
    Chú giai trên đã thấy được sự khác biệt trong những cái bề ngoài giống nhau, và nói ra được sự khác biệt ấy.
    Em mà ở trong hòan cảnh ấy thì em không nói được như thế.
    Lại có những thứ bề ngoài giống nhau, nhưng thực chất là những thứ hoàn toàn khác.
    Voi lần đầu thấy lạc đà 2 bướu, ngạc nhiên quá hỏi, sao ti bác lại ở trên lưng?
    Rắn bò qua nghe vậy cười ầm lên bảo, còn bác thì trym lại ở trên mặt!
    Voi giận quát, thằng kia, ai cũng có quyền cười tao, trừ mày ra, cái loại mặt mọc ở trên trym.
    Tất nhiên người ta k0 nhầm lẫn bướu lạc đà, vòi voi hay thân rắn với những thứ kia, nhưng trong thực tế rất nhiều người nhầm lẫn theo kiểu như vậy. Thấy 1 sự vật hiện tượng có vẻ là thế này, lập tức suy ra kết luận nó là cái gì (là người như thế nào...)
    Có những thứ chả giống gì bề ngoài nhưng lại cũng liên hệ được.
    Như bác gì vừa bảo 1 câu, đầu như đầu b., mặt như mặt l.
    Rất khó mường tượng ra 1 người có cái đầu như thế, cái mặt như thế, về mặt hình học.
    Những truyện ở trên, dù là cua, voi, rắn hay lạc đà, đều thể hiện theo logic, tập tính của con người. Muôn kiểu người.
    Các bác đọc truyện này rồi chắc là k0 cười. Bác nào chưa đọc có thể cười, có thể k0, tùy người. Mỗi câu truyện cười đều gắn với những nền tảng văn hóa, giáo dục nhất định. Ngày xưa em cũng rất dị ứng với những người hay lôi chuyện ám chỉ quan hệ nam nữ/ bộ phận liên quan ra nói, rồi cười phá lên với nhau, với lý do đúng như bác An nói (nếu em hiểu đúng ý bác). Bây giờ thì thường. Vì những chuyện em nghe đó thường nhạt nhẽo, với lại cũng quen dần. Có nhiều truyện rất khôi hài, nhưng lại khó thể hiện trong tình huống thực.
    Hài hước hay k0 là do tính người. Truyện cười chỉ kể được 1 lần, cho nên phải tùy tình hình thực tế mà sáng tác. K0 nhất thiết phải là người hài hước, em nghĩ thế.
  4. ggbite

    ggbite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nói chuyện với cáo hơn 1tiếng, lúc về cáo nt cho em là nói chuyện vui lăm, rất thích thú. trong khi em ngồi có nói mấy đâu, toàn nge cáo nói, ngồi nge gật gù là chính. Thế cáo có kết em không các bác?
  5. gigabyte0808

    gigabyte0808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Cáo nhà bac nc có khua chân múa tay lên ko vậy???he he
    Sao CÁO lại ĐIÊU NGOA thế nhỉ?he he
  6. ukyo265

    ukyo265 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái bài này xong vấn thấy bà Anx có vấn đề gì đó với TD, có khi nào mình đoán sai kô nhỉ
  7. hoakynhi

    hoakynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nhẽ lại bảo nói chuyện chán lắm ah, đấy là người ta lịch sự. Ăn dưa bở là khổ lắm đấy.
  8. ukyo265

    ukyo265 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    Hầu bác
    Phiên toa xử 1 người vợ ngộ sát chồng
    Ông chánh án hỏi:
    - Này cô kia, sao cô lại giết chồng cô ?
    Người phụ nữ trả lời:
    - Dạ tối qua hai vợ chồng con lên giường nằm, con thì đã ngủ rồi nhưng anh ấy còn bật đèn. Cứ ba phút một lần, anh ý lại thò tay vào chỗ đó của con, ngoáy ngoáy .
    Chánh án khép đùi, hỏi:
    - Rồi sao nữa ?
    Người phụ nữ nói tiếp:
    - Được chừng mươi phút, con hết chịu nổi quay lại hỏi chồng " mình yêu nhau nhé anh ". Anh ta trả lời con: hôm nay anh lái công nông mệt rồi, cho anh đọc nốt quyển sách này đã, để mai đi em ạ.
    Chánh án hơi nhổm dậy :
    - Rồi sao nữa ?
    - Rồi con hỏi anh ta: thế sao anh còn cho tay vô đó làm gì ?
    - Anh ta đã nói sao ?
    - Anh nói anh thấm nước lật trang, thưa toà, vào địa vị của toà thì toà có điên lên bóp cổ anh ý không cơ chứ hu hu hu ...
    Thề với các bác, em đọc cái này xong cười tí té ghế
  9. yeulam13lan

    yeulam13lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Em thấy chủ đề này cũng hay... rất hữu ích cho các gà... các cao thủ tiếp tục cho ý kiến đi ạ . . .
  10. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Bảo nó là hôm nào chúng mình pịt nhau, thích gấp vạn lần, chém gió chán thí mồ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này