1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách chơi với người giàu

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi rambo6621, 14/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Chơi được thì chơi. Không chơi được thì thôi.:-bd
  2. dothimuoi

    dothimuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    1
    26 tuổi rồi mà còn cứ lăn tăn xem thiên hạ gọi mình bằng gì là hơi dậy thì muộn.
    tầm tuổi đó em đã kệ mịa thiên hạ, thích gọi mình bằng gì thì gọi, gọi anh xưng em cũng đc, ông tôi, mày tao nhận hết, xưng anh gọi em ổn cả, chả thiệt của bố xu nào, ko ai oánh thuế nên kịa mịa thiên hạ, mình cứ sống như mình vốn thế, bất kể thằng kia sang hèn, nó sang mình cũng chả xin nó tiền, nó nghèo cũng chả cho nó đc xu nào.
    nói chung là em ko cảm thấy tự ti khi gặp thằng giàu hơn mình (ơ, tiền nó nó tiêu), chức to hơn mình (đầy thằng sếp ngu vãi, nịnh bợ, quan hệ mà phong nhau lên), mà chỉ thấy khâm phục, thấy mình kém khi gặp người khác giỏi hơn mình.
  3. hathanhlong

    hathanhlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Cực kì khó trả lời cho câu hỏi của anh, em ví dụ một trường hợp bố làm công nhân mẹ nội trợ nhưng lại có tiền dùng laptop và iphone xịn nhất lớp thì làm thế nào. theo lẽ tự nhiên những người cấp thấp là những người dù giàu ( ví dụ giàu từ đất chẳng hạn) thì cũng chỉ có thói quen chắt chiu dành dụm chứ ít người dám chơi sang mà nếu chơi sang là bị đánh giá là đồ giàu sổi, khoe mẽ. Chả nhẽ giàu ở cấp thấp ko được chơi sang à??? Còn trường hợp của anh theo em anh nên nhún nhường một chút đừng tự coi mình ngang hàng với người ta, nhưng cái quan trọng nhất là hãy thể hiện tôi chơi với anh vì lợi ích hai bên, hoặc vì tình thân mến chứ ko phải đến nhờ vả.nhưng phải chơi bằng tấm lòng.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Em thích cách sống của anh dothimuoi lắm con người sống là phải thế phải được tự do thích làm gì thì làm nó mới vui.
  4. hoanggia149

    hoanggia149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2009
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Mấy đứa bạn của mình nhà cũng giàu lắm nhưng mình kệ chơi với nhau phải tự nhiên ko tính toán chứ cứ tính với nhau thì rất khó chơi.
    Nhưng nói chung làm cùng với nhau mà đồng nghiệp nó giàu thì cũng chú ý một tí
  5. mummim85

    mummim85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    Bạn này là người trơ trẽn hoặc éo biết mình là ai, đang đứng ở đâu, làm dc những gì.
    Bạn có chắc là cái mà bạn cho nó là đúng thì nó sẽ đúng không.
    VD: có một số thứ phế phẩm, người ta không ăn, nhưng bạn nghĩ nó sẽ ăn đc chẳng hạn.
    Ai nên khôn, chẳng phải dại vài lần, chủ thớt cũng thế, bạn ấy hỏi mang tính cầu thị. Biết thì giúp người ta, không biết thì thôi, dựa cột.
    Xã hội bây h ảo quá, cả trên mấy 4rum cũng thế. M.i.e, ai cũng tự cho mình là đúng, là nhất, đến chịu với cái loại người này.
  6. nouveau

    nouveau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Hố hố, làm gì mà húng lên thế, mình chạm nhầm sẹo nào chưa lên da non của bác này à?

    Thế bác hay làm việc mà bác cho là sai?
  7. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Mình cực nghèo, nghèo rớt mùng tơi... bạn bè mình toàn thằng giầu nứt đố, đổ vách... con ông cháu cha... Nhưng mình có tính hay ba hoa bốc phét.... nên chẳng sợ bố con thằng nào cả.... ngang cơ hết....
  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    các bác chơi với người giàu kiểu AQ à?
  9. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là người giàu...chỉ ngại người khôn thôi :))
    trẻ mà giàu thì số thằng khôn không nhiều
    để tránh bị nhầm lẫn nên để ý chút, giàu thực sự hay chỉ là vẻ bề ngoài như mình để tránh đánh lừa cảm giác ( thị giác và thính giác )
  10. HGPhong

    HGPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bác này nói khúc chiết mà đúng nhất.

    Nhưng với loại giàu ngu ta chơi kiểu khác, 3 thứ không thể thiếu: gái, bia và thuốc.

Chia sẻ trang này