1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách con gái từ chối lời mời vì muốn kiêu 1 chút?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cafe_nau, 03/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Chú hai bám đít anh mấy lần thì thôi anh trả lời cho chú hai thông, không não ngắn vỗ ngực thông thái, bệnh của chú là một loại bệnh phổ biến trong giới gà!
    Rủ gái thì quan trọng nhất là làm cho nó tự nhiên... Các chú vừa mới xin được sdt tự dưng gọi "Em ơi, rãnh không cafe đi" Câu này thì không bao giờ rủ được gái đi chơi, thứ nhất nó không có lý do gì chính đáng để gái có thể nâng got hông, đặt mông sau yên xe chú cả, thời gian hợp lý cũng không, vì tại thời điểm này gái đang lơ mơ về chú..
    Còn tìm được một lý do hợp lý và thời gian hợp lý, để mời nàng đi cafe tự nhiên.. và khiến nàng hứng thú về cuộc gặp gỡ, cảm thấy bắt đầu có tình cảm với gà không phải ai cũng làm được, còn mẫu người chú hai thì không bao giờ, vô duyên, và ảo tưởng nặng!
    Anh đưa ra một ví dụ để các chú thấy thế nào là hợp lý,
    Ngày môt chú gặp cáo ở hội sinh nhật,nói chuyện rất nhiều và xin được điện thoại của nàng, gà bắt sóng cáo,và cảm thấy thân thiết như đúng rồi
    Ngày thứ 2 chú nhắn tin.. đại loại là tán dương gái... Anh rất có ấn tượng về em, hôm nào mình cafe nhé. Cáo cũng nhiệt liệt hưởng ứng, vâng để hôm nào rãnh anh nhé!
    ngày 4..
    Đã là thời điểm hợp lý, vì nàng đã có ấn tượng tốt. Chú thăm dò nàng ăn trưa xong lúc 11h, đấy là thời điểm hợp lý để mời nàng cafe..
    Còn địa điểm,lý do hợp lý.. tất nhiên gần nơi nàng làm việc. Nhấc máy alo "Anh đang ngồi gần cơ quan em, anh có người bạn làm người chụp ảnh,anh ấy chụp ảnh đẹp lắm, anh muốn giới thiệu với em, em mà làm mẫu cho anh ý chắc đẹp lắm...
    Nếu như đã có một cơ sở quen biết, Mới gặp hôm qua, tất nhiên hôm nay không phải là thời điểm hợp lý.
    vậy các chú phải chờ, bẵng đi 1 hoặc 2 tuần gì đấy, khi đã kìm hãm nổi nhớ nhung đủ lớn, nhấc máy alo cho gái "hi em, lâu lắm rồi chưa gặp.có khi gặp nhau không nhận ra nhau ấy nhỉ... anh nghĩ chắc phải mời em một ly cafe, cuối tuần nhé", gái có ấn tượng với các chú thì không từ chối đâu, hoặc sẽ cho một cái lịch hẹn hợp lý
    Cái trên là anh chỉ lấy ví dụ cho trường hợp gái xinh, hard target thôi, còn gái bình thường nhiều khi không cần, à ơi thì lời mời cafe cũng đơn giản thôi, nhưng chốt lại là phải tự nhiên
    Khi đã chọn thời gian hợp lý, địa điểm hợp lý, lý do hợp lý mà không hẹn được được em ý thì tàu lượn đi là vừa, tất nhiên sẽ có chú dính phốt ở giai đoạn giữa do gái ẩm ương... Nhưng mọi thứ đều có giới hạn, nếu cứ tiếp tục từ chối thì tàu lượn thôi, em ấy đã có mối khác, hoặc các chú không đủ hấp dẫn thế thôi!
  2. Virvu

    Virvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    1
    Ha! vote cho bác @Lovelyciaboy vì lý thuyết tương đối dài.
    Nói lý thuyết ở đây là vì sao??

    -Là vì "điểm" nhắm của những gà chưa có kinh nghiệm thường là: xoắn và kết rồi mới rủ đi chơi -> tâm lý này tạo ra sự không tự nhiên. Giả bộ có tự nhên thì cũng là gượng ép, cái mồm nó sẽ ngọng líu lo.
    -Áp dụng thực hành nếu rủ 1 cách tương đối tự nhiên của các gà sẽ ứng với các trường hợp sau:
    +1/ Kiểu gái chưa gặp mặt bao giờ, quen trên YH! Face -> cách rủ sẽ rất bất cần và tự nhiên. Nhưng khi gặp rồi gặp phải hàng lacos thì hoảng quá chạy vãi dép!! Dẫn đến tâm lý cảnh giác khi rủ các gái sau này.
    +2/ Tương tự như 1, Nhưng biến thể: sau 1 thời gian gà dãn ra vì "hàng" khó nhằn. Đến 1 quãng thời gian sau sẽ lấy lại không khí tự nhiên, bất chợt "1 ngày rất tự nhiên" sẽ bấm alo và rủ gái"đã thất bại từ trước" cũng "tự nhiên" vô cùng. Và dê đc!
    Tuy nhiên chỉ được 1-2 lần, sau đó đến lần 3 sẽ mất tự nhiên bởi kinh nghiệm các gà này thường không cao và ít kinh nghiệm, tâm lý bấn và xoắn gái thường xuất hiện ở lần thứ 2.
    Đối với 1 số gà đã có kinh nghiệm thì đôi khi vẫn còn cứng lưỡi đối với 1 số đích đến quá ư là "cao"

    Thực tế là như thế bác ạ. Cho nên với gái, chỉ có 1 tiêu chí: thích thì rủ đi chơi, không thích thì buôn alo ở nhà. Nghĩ thế cho thoáng "não"
  3. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Chú loveboy` luyên thuyên nhiều mà không nói đúng vấn đề. Thế thì anh biết trình đong gái của chú ra sao rồi!

    Thứ nhất là về cái sự hợp lý. Chú giơ cái hợp lý hợp léo ra nhưng đó là cái hợp lý của chú nghĩ ra chứ ko phải hợp lý của gái nghĩ ra. Chú hiểu chưa?


    Anh mà là gái thì cái hợp lý của anh nó chẳng có lý do gì phải dựa trên cái sự hợp lý của chú tự vẽ ra cả. Anh ko cần biết hợp lý của chú là thế nào, hợp lý của anh là chú rủ anh đến lần thứ 2, thứ 3 anh mới đồng ý đi với chú cơ. Nếu chú cảm thấy đau đớn vì điều đó thì cứ việc ngược. Anh là gái có giá và khôn ngoan nên kể cả trong trường hợp anh thấy chú ổn thì anh cũng ko việc gì phải theo cái sự hợp lý của chú để mà chú rủ phát lần đầu anh đã đi luôn cả. Hiểu chưa?


    Còn anh từ chối thế nào để chú ko cúp đuôi chạy mất nếu chú là thằng đàn ông ko thiếu tự tin? Thì đó vấn đề anh đã trình bày ở post trước. Các chú suốt ngày ngâm cứu mấy cái bí kíp rồi hò nhau đem ra thực hành, thế chú nghĩ con gái chúng tao ko có quyền thực hành bí kíp của mình chắc? Hay chú cũng lại nghĩ giống cái việc chú có quyền tìm cách phang phập hết con này đến con khác nhưng con vợ chú thì phải là con còn trinh? Hô hô! Chú khôn!


    Còn cái việc rủ dê thì phải tự nhiên thì đó là việc của chú, nhưng rủ ngu quá thì chắc chắn là anh không đi rồi. Nên đừng giơ cái đó với mấy cái hợp lý của chú ra để cho rằng vì thế anh sẽ phải nhận lời chú (nếu anh là con gái)
    [-X

    Còn cái ví dụ của chú ấy mà
    , đại loại là "Anh rất có ấn tượng về em, hôm nào mình cafe nhé. Cáo cũng nhiệt liệt hưởng ứng, vâng để hôm nào rãnh anh nhé!" ấy mà thì hôm nào ăn trưa xong chú alo rủ anh "em ăn trưa xong chưa, anh em mình đi uống cafe nhé" hú hú! >:)...thì anh sẽ vẫn khéo léo bịa ra là anh đang bận đấy! Sao nào? Rồi chú sẽ lại ngửa mặt lên trời mà nghiến răng "kệ mẹ nó! đi tán con khác" à? Vậy thì cứ việc, anh cũng chả tiếc cái loại thiếu bản lĩnh như chú! =))

    Như anh đã nói ở post trước. Trừ một số trường hợp đặc biệt. Còn thì
    "gái nào mới quen mà rủ cái đi ngay như hoài bão của chú loveboy` thì anh tin rằng gái đó về bản thân ko mấy giá trị hoặc non nớt thiếu kinh nghiệm hoặc là loại khát giai kinh niên."

    :P


  4. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Tớ chỉ thấy là khi dẫn dắt vấn đề nó gọn gàng tự nhiên.. thì cáo dễ xiêu lòng, ý tứ thế nào cũng nắm bắt được ngay!
    Còn như bạn virvu nói, cũng ok!nhưng các chú gà phải chấp nhận 1 điều là khi hẹn nhiều lần:
    lần 1 , lần 2, lần 3.. thì các chú đã trao vị thế cửa trên cho cáo. Nói chung xác gà thì vẫn thấy la liệt thôi, chúc may mắn!
  5. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Thế chú loveboy` lại chưa nghiên cứu về "nghệ thuật trao vị thế cửa trên" hay còn gọi là "kỹ năng thả bong bóng" rồi! Như này thì anh với chú khó nói chuyện là đúng thôi! =))

    Mới nhường cho gái cái quyền được nâng giá trị mình lên tí chút mà đã sợ mất vị thế cửa trên thì sao có thể làm việc nhớn?

    Nếu 2 cuốn sách có tựa đề như trên khó kiếm quá thì các bạn gà và cả bạn loveboy` có thể tìm đọc cuốn Thả con sắn sắt, bắt con cá rô hoặc Lùi một bước tiến ba bước của Puskinleonadervanhxi
    .
  6. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    ok. mai e đi e thề đấy

    1 lần bị con ranh nó lừa như vậy :))
  7. cafe_nau

    cafe_nau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.385
    Đã được thích:
    1
    Các bác cứ cãi nhau e ko xen vào.
    Em chỉ xin đưa 1 câu chuyện nhỏ như sau:
    Hôm trước em qua nhà con bạn gái thân tặng nó cái bàn là nhân dịp nó sắp cưới. Nó cũng kể về mối tình của nó và anh chồng. Nó để í đến anh nhưng khi a rủ đi chơi thì lần đầu nó cũng từ chối, nhưng mở 1 câu là " hẹn a hôm khác".
    Còn 1 anh nó ghét vì suốt ngày nhắn tin cho nó thì nó nói sms thẳng luôn:
    - Em bận lắm ko có thời gian trả lời tin nhắn của a đâu.
    - Nhưng a chỉ muốn quan tâm e thôi.
    - E thấy suốt ngày mấy tin thăm hỏi này lặp lại nhàm lắm.
    - Ừ thì a muốn tìm hiểu về e mà.
    - Trong giai đoạn này e ko muốn tìm hiểu gì cả.
    - Ừ thì a có bắt e tìm hiểu đâu, a chỉ muốn là bạn.
    - Nhưng e chả có cảm xúc gì với a cả...
  8. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    bọn nó học nhiều quá tẩu hỏa nhập ma a ak. với lại chúng nó víp lắm=))
  9. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    ^ ^

    Không phải cãi nhau mà là đang bảo vệ quan điểm để góp ý hiệu quả hơn cho chú đấy! b-(
  10. TwoWorlds

    TwoWorlds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    2
    Về tâm lý con người khi đã từ chối người khác 1 lần sẽ thường cảm thấy áy náy. Vì vậy lần rủ đầu tiên nếu thất bại thì nên có tiếp lần 2, lần 3, lần 4. Mức độ những lần càng sau thì làm cho đối phương áy náy càng tăng lên thì càng tốt (chống chỉ định với những trường hợp làm cho gái càng ngày càng cảm thấy khó chịu như gọi liên tục, nói lung tung v.v...). Thời gian rủ nên cách ngày ra, ví dụ tuần này không được thì nên để tuần sau, hoặc tuần sau nữa không nên cố định vào một thời gian nhất định.

    Muốn gái gật đầu cao thì phải làm cho gái cảm thấy áy náy vì đã từ chối lời đề nghị của ta như vậy thì lần sau có muốn rủ mới dễ.

    Cách rủ thì nên dứt khoát và rành mạch. Nói ngắn gọn và đi vào trọng tâm chính luôn. Đừng trình bày dài dòng. Gái không đồng ý thì đáp "Ừ, vậy thôi" rồi dập máy luôn. Ví dụ đến lần thứ 3 gọi thì nên mở đầu như sau: "Rủ bạn...đi chơi khó thế. Muốn mời một ly cà phê mà khó ghê. Lúc nào cũng bận. Tối nay rảnh chứ?" - Đoạn này nói chậm thôi mà còn có vẻ tỏ ý hơi trách cứ là gái khó tính.

    Trường hợp gặp gái cao thủ rủ 5 lần mà thất bại thì nên chuyển tông bằng cách tiếp cận nhẹ nhàng, rủ thêm cả bạn của gái đi cùng cho gái đỡ đề phòng, sau một vài buổi gái cảm thấy ta cũng quen dần như bạn của gái rồi lúc đó ta hãy chủ động rủ gái đi chơi riêng.

    Nên nghiên cứu kĩ lịch của gái, rủ gái vào những lúc gái nhiều thời gian rảnh, không bận suy nghĩ về việc gì thì sẽ dễ dàng hơn.

    Quan trọng là không được nản.

Chia sẻ trang này