1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách con gái từ chối lời mời vì muốn kiêu 1 chút?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cafe_nau, 03/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    @___@ Rủ đc thì đi, ko đc thì lần khác, quan trọng j mà các bác suy luận ác chiến thế? : ))

    Vs mình thì nói thẳng ra là chả bao h nhận lời đi ngay từ lần đầu zai rủ cả, dù thik hay ghét hay ko thik ko ghét. Cứ thấy kì kì thế nào... Zai có ngồi đó mà suy là ả kiêu hay ả ko thik mình, ả thành tinh hay ả hâm hấp thì cũng kệ xác =_= Lý do từ chối thì chả lần nào giống lần nào, mà phần nhiều là... chém gió, nên cũng khỏi đoán luôn. Lúc thì bận, lúc thì để quên điện thoại, lúc thì có hẹn khác rồi. Có lần đỉnh điểm rủ đến lần 5 mới đi, mà cũng chả phải vì mình tình ý cái mèo j, do... hứng chí đột xuất thôi. Thế mà lại thành đấy : )) Zai còn kiên nhẫn thì cứ rủ, chán rồi thì cứ thoải mái cho mình lượn đi, ko liên quan.

    Còn vs những zai mình vốn ko thik, thì tất nhiên nói thẳng ra luôn là em ngại lắm, ko gặp riêng đâu, thậm chí thôi đừng rủ em nữa, rủ ai đó hợp hơn đi. Quả này thì tắt điện luôn, ko nên cố đấm làm j, cả đời cũng chả có lấy nắm xôi nào mà ăn đâu. Có dùng đủ chiêu trò dụ tướng, khích tướng... j j đi nữa cũng vô ích thôi. Còn vs những zai mình thik ơi là thik rồi, thì có khi còn chủ động gợi ý để zai rủ rê í chứ. Ko thì cũng ra vẻ tha thiết hẹn lần sau (thường là dịp nào cụ thể chứ ko chung chung).

    Thế nên, tóm lại là, zai cứ rủ vô tư thôi, gái đi đc hay ko quan trọng j. Ko nên chỉ vì 1 cuộc hẹn lỡ mà vội give up. Mình là ng` đi tán, thì trong lòng cũng phải có ít nhiều tình cảm và công sức, ko nên vì chút xíu ko như mình muốn đã vội dao động (ít ra cho đến khi thấy bị phũ hay thực sự hết cách [:D]). Cũng chả cần phải bài bản j lắm, một lời mời ngẫu hứng đơn thuần, vui vẻ vô hại có khi lại khiến gái thấy thoải mái mà gỡ mấy rào chắn phòng thủ đi (nếu có). Ko phải cứ nhất nhất phải cụ tỉ "hôm nay anh rảnh, ngày đẹp trời, sinh nhật em, có hội chợ, có phim hay, có thứ này muốn hỏi ý kiến...", đôi lúc vô lý vớ vẩn trời ơi đất hỡi thậm chí chả có lý do có khi các nàng lại khoái, cho là... dễ thương. Ặc! =_=

    Còn dạng rủ ng` ta ko đc vội quay sang em khác đúng bài luôn, thì gái cho lượn cũng oan ức j đâu, đến chút tình chút công cũng chả có thì gái chỉ có thể đổ bằng... niềm tin thôi @__@
  2. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    " Còn dạng rủ ng` ta ko đc vội quay sang em khác đúng bài luôn, thì gái cho lượn cũng oan ức j đâu, đến chút tình chút công cũng chả có thì gái chỉ có thể đổ bằng... niềm tin thôi "

    Anh thực lòng muốn rủ em đi chơi , nhưng em từ trối không đi , vì một lý do X nào đó . Vậy em không đi thì anh phải ờ nhà hôm đấy , không được phép đi chơi với bạn bè anh ? Anh không muốn cuộc sống của mình tẻ nhạt , và các bạn của anh có cả nam , cả nữ . Vậy nếu chẳng may anh đi chơi cùng với một người bạn là nữ hồi đại học thì sao ( quan hệ giữa 2 người chỉ là bạn bè bình thường , không hơn không kém ) .

    ( P/S : Mình đặt tình huống như thế nhé , mình không dùng cách xưng hô " anh - em " với bạn ) .
  3. Ramdom_91

    Ramdom_91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0

    Cáo thế thì bố nào mà dính phải cũng nhọ đấy nhỉ, anh mà rủ không đi thì chỉ đến lần thứ 2 và có khi là duy nhất tùy vào lí do và thái độ cáo. Còn rủ được hay không không quá quyết định đến cảm xúc và công việc cũng như đổi mới lịch đi chơi hôm đó. Vì đơn giản đây đang là bạn bè rủ nhau đi chơi tìm hiểu chứ chưa phải là đã đặt vấn đề "em cho anh tìm hiểu và cô gái đã. uk" mà mình không có quyền đi chơi chỗ khác.
    Thằng nào mà nghe lời gái có mà thằng ngu, mọt kiếp gà.

Chia sẻ trang này