1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách cư xử của người con gái PT tôi quen, mọi người cho ý kiến?!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi perpetuation, 09/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. perpetuation

    perpetuation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Cách cư xử của người con gái PT tôi quen, mọi người cho ý kiến?!

    ( Đây là trường hợp điển hình và suy nghĩ của cá nhân tôi, được nêu ra để tham khảo ý kiến anh chị em PT với mục đích hiểu hơn về PN quê mình.)
    Thực trạng:
    Tôi là người PT, xa quê từ năm lớp 10, đến nay đã hơn 10 năm. Hàng tháng, tôi vẫn về nhà nhưng chưa bao giờ có suy nghĩ về cách cư xư của PN PT vì ít tiếp xúc với người ngoài họ hàng.

    Dịp 8/3 qua có một việc làm tôi suy nghĩ về đặc trưng trong giao tiếp của con gái PT.
    Tôi quen 1 PN PT từ lớp học TA tại HN, tết này về quê tôi cũng tới nhà chị ta chơi. Tôi nghĩ đó là điều bình thường. Cùng quê, gặp nhau nơi đất khách là quý, hơn nữa, lại có thể có cùng một số mục đích nên có mối quan hệ cũng tốt.
    8/3 tôi muốn gặp gỡ và tăng hoa, vì bên ngoài tất cả các vđ khác, ở con người đó có điều tôi rất khâm phục.
    Nhưng do chưa biết nơi ở tại HN nên tôi gọi điện và đề nghị mong muốn của mình. Nhưng chị này từ chối. Tất nhiên, là sự từ chối khéo léo.
    Một anh cùng cơ quan nghe được cuộc trao đổi nói" dân PT mày như cơm nguội ấy" .
    Và tôi nghĩ tiếp đến những người PN PT tôi đã gặp( trừ họ hàng) thấy rằng tinh thần cộng đồng kém, ít lịch thiệp trong cư xử.
    Tôi nói chuyện này với bạn tôi, em ấy nói "hay là chị ấy tưởng anh thích chị ấy"
    Đánh giá:
    Cứ cho lời của bạn tôi nói là đúng, cách cư xử như vậy có phải là đặc trưng của con gái PT không?
    Xin ý kiến đóng góp của mọi người!
    Thân chào,
  2. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Thực ra câu hỏi của bạn rất khó trả lời. Vì hành động đó k đặc trưng cho phụ nữ ở một địa phương nào cả. Hơn nữa là bạn chưa kể tỉ mĩ mối quan hệ của bạn tới đâu, nên lý do người kia từ chối cho địa chỉ cũng khó giải thích. Nếu còn có chút k hài lòng, bạn nên đợi thời gian nữa xem sao. Người đó có điểm để bạn khâm phục cơ mà, vậy ít nhất là họ cũng có gì đó đáng để bạn quan tâm, chú ý, phải k nào?! Nếu chỉ đọc bài của bạn miêu tả vậy, mình nghĩ là mới quen thì hành động của chị kia cũng bình thường thôi. Vì biết đâu chị ấy còn ràng buộc bởi mối quan hệ khác mà k muốn bị hiểu lầm?! Nên có lẽ bạn cũng thông cảm cho chị ấy và tìm hiểu rõ hơn trước khi kết luận. Việc những người quanh bạn cũng có chút gì đó cư xử tương tự, bạn cho rằng là thiếu tính cộng đồng? nói chung là cái gì cũng có hai mặt của nó phải k bạn? vấn đề này chúng ta bàn cãi thì nhiều lắm, vì ở đâu cũng có người như thế này và người như thế khác mà, đúng k?!! Vài lời tâm sự như vậy, chúc bạn vui vẻ và thường xuyên vào box giao lưu cũng mọi người hơn nhé!
    --------
    PS: Vì topic của bạn có tên gọi liên quan đến nhiều người, tớ tạm thời đổi tên topic, có gì chưa vừa ý thì pm cho tớ nhé! xin cảm ơn!
  3. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Tớ không phải người PT, nhưng trong trường hợp tương tự, có lẽ tớ cũng cư xử không khác mấy.
    Nếu tớ là người quen lâu rồi thì ok, còn nếu mới quen, kể cũng ngại. Cũng có khi mr. Right của tớ không hài lòng nếu tớ quảng giao hơn anh ấy, thì tớ cũng đành từ chối khéo léo để khỏi làm anh ấy mếch lòng. Nếu tớ có cảm nhận rằng ấy thích tớ, mà tớ thì không muốn nhân cái dịp 8.3 có thể làm cho ấy hi vọng, trong khi tớ không có khả năng mang lại hi vọng cho ấy, thì tớ cũng đành khéo léo từ chối. Nếu nhà cửa tớ quá bộn bề, mà tớ lại thích ấy (ví dụ thế) thì tớ cũng chẳng dám mời ấy đến, biết đâu sau đó ấy dông thẳng thì tớ biết làm sao...
    Nhiều giả thiết lắm, đấy là tớ cứ ví dụ thế, đừng nghĩ là tớ nhạt nhẽo hay gì gì đó...
  4. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Căn cứ vào một vài trường hợp không thể đưa ra kết luận được bạn ah. Thậm chí nó có là số lớn đi nữa thì cũng chưa nói lên được điều gì.
    Phải có người này người kia mới tạo nên được sự đa dạng xã hội chứ. Hơn nữa, quan niệm của bạn thế những quan niệm của người khác lại không thể. Tôi không bênh hay chê con gái ở đâu cả thậm chí có những vùng mà tôi hoàn toàn không có cảm tình. Đừng xét vấn đề một cách ngiêm khắc quá, take it easy đi bạn ah.
    Chúc vui.
  5. changconai

    changconai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Nghe những câu nói của bạn mà thấy nó thế nào ý, chẳng qua bạn chỉ là một người thôi, một người gặp một người con gái thì có thể sảy ra bất kỳ chuyện gì chứ, chắc là bạn suy nghĩ nhiều bởi vì câu nói (dân PT chúng mày như cơm nguội) thì phải, nếu mà là tôi, tôi choạc cho ngay cho người bạn của bạn rồi.
    Người PT chúng ta tuy còn nghèo, những nơi kinh tế khấm khá ko nhiều và còn nhiều nơi khổ quá, có khi còn chưa có điện để dùng nên mọi người có cái hạn chế của mình trong nhận thức, tôi ko nói rằng người PT chúng ta ko có trường hợp như thế, nhưng ko chỉ có mỗi chúng ta, xã hội nhiều lắm, có khi còn cơm thiu nữa kia ,làm gì bằng cơm nguội.
    Nhưng tôi cũng tự hào vì PT không thua kém tỉnh thành nào trong cả nước cả, con em PT đi ra ngoài học tập trong và ngoài nước không phải là ít, nhân tài cũng có không phải là ít, nếu mà chỉ vì một người như thế mà đánh giá toàn bộ thì hơi quá đáng, anh ta là cái quái gì mà dám nhận xét như thế, có khi anh ta còn cơm thiu hơn thì sao.
    Tôi thấy cái vấn đề này chẳng có gì là quan trọng cả, có thể bạn nghĩ hơi quá gay gắt hoặc có khi bạn có định kiến như thế, hoặc có khi bạn thấy không vui vì bạn là người PT, chỉ đơn giản thế thôi, chỉ cần một người góp phần làm cho mọi chuyện đẹp hơn lên thì chắc chắn cái quan niệm kia là ko đúng
    Việc bạn đưa ra ko thật cụ thể, bạn chỉ nói về cô gái đó mà chưa nói về bản thân bạn, có khi cách cư xử của bạn mới chính là nguyên nhân, chưa nên trách người khác vội, hãy xem mình thế nào đã (thật sự xin lỗi), nếu ta mà tốt thật thế, nhiệt tình thật thế cô gái đó là đồ ngu mới không dám nhận, nhưng chỉ sợ ngược lại mà thôi (xin lỗi bạn nếu như không phải)
  6. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Cái bác này rất dở, thế Hili hỏi bác nhé, bác gọi điện hỏi người ta bảo người ta là muốn tặng hoa cho người ta, địa chỉ nguời ta ở đâu để bác còn tới, thế là người ta hồ hởi đọc địa chỉ cho bác, ríu rít mời bác đến àh, chị ta từ chối khéo léo thế, bác còn muốn cái giề.
    Người ta lớn tuổi rồi thì người ta cư xử đứng đắn hơn, không còn đươc cái vẻ tự nhiên, làm sao vô tư được như bọn trẻ : "địa chỉ của tao đấy, mày nhớ đến tặng hoa cho tao nhé!" Cũng như bác, bác không nói "hoa mùng 8-3 đẹp lắm, mua tặng ấy nhé!" mà bác nói "đề nghị mong muốn của mình". Chính bác khiến người ta cư xử không được tự nhiên thôi. Hơn nữa, quan hệ của bác với người ta chắc chưa đến mức thân thiết lắm, còn nhiều e ngại, chính bác xem lại cái hành động hỏi địa chỉ của mình trước đã. Nếu đó không phải là một người con gái mạnh mẽ, cá tính, đố người ta đọc địa chỉ cho bác đấy.
    Phải nói là anh bạn của bác còn "cơm ngưội" gấp mấy lần bác và cũng "cơm nguội" gấp mấy lần anh nào "cơm nguội" nhất đất PHú Thọ. Bác bảo anh ta thế, bảo là Hili trên box Phú Thọ bảo anh ta thế. Hoặc nếu anh ta chỉ ám chỉ bác "cơm nguội" thôi thì Hili không có ý kiến gì.
    Nếu con gái đất PHú Thọ đều giống nhau cả, đều xinh đẹp, giỏi giang, năng động, hay đều lãng mạn, hiền lành ngoan ngoãn, hoặc đều ăn chơi, học đòi cả thì người ta đi tìm người yêu làm cái giề, yêu xừ cô nào gặp được ngoài đường (miễn là cô ta thuộc vùng này, vùng kia) có hay hơn không. Biết tôn trọng người ta, cách cư xử riêng của người ta thì mới có thể làm bạn được. Còn tiến xa hơn nữa thì còn phải tìm hiểu dài dài, chắc gì người ta nói không cho địa chỉ thì đã nghĩa là người ta không muốn cho. Bác chẳng tìm hiểu, bác cũng chẳng tôn trọng cách cư xử của người ta, bác còn quy chụp. Bác thế là rất dở, rất dở!
  7. VampireKing

    VampireKing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    há há, suft net gặp người quen.Dạo này khoẻ chứ Thuỷ "te".Cậu đi được 2 năm rồi đấy nhỉ.Dạo này trong xinh ra đấy
  8. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy có người nhắc lại cái nick đầy yêu thương gắn liền với mình suốt 9 năm. VampireKing lại còn gọi Hili là "cậu" nghe mới lạ chứ.
    Nhưng mà (trách nhiệm của mod nó thế), "cậu" post bài lạc chủ đề. PM cho Hili hoặc vào topic "bưu điện Phú Thọ (làm quen, tán gẫu" nhé!
  9. VampireKing

    VampireKing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    hic, vừa đi học về, đói.Ko cho tớ nick thì PM kiểu rì.Ko thì add nick tớ vào:kakalot102(Hoàng 12 A1) nhớ chưa
  10. h3pal

    h3pal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0

    em thấy Hili trả lời hay ơi là hay ý , anh perpe nghe thấy sao ?Mà sao anh suy nghĩ phiến diện vậy ?có thể chị ấy ko thích như thế thì sao ?ko muốn vậy thì bị quy chụp là "cơm nguội "sao?

Chia sẻ trang này