1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách cư xử với đồng nghiệp ít tuổi, hiếu thắng

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi emchilaemthoi, 07/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. A.Sanchez

    A.Sanchez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2012
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Bây h mới biết cái ttvnol này lắm nhà kê trọ trẹ vãi lọ.
  2. LamUyenNhi

    LamUyenNhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2012
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Tỉ tỉ càng nói càng thể hiện ko bằng con bé kia.
    Cãi nhau, nanh nọc, chanh chua đanh đá tới mức ko nhìn mặt nhau nữa thì còn kém lắm.
    Tỉ tỉ phải nói sao cho nó lần sauko dám nói những lời mà tỉ tỉ cho là khó nghe với tỉ tỉ nữa.
    Chứ cãi nhau rồi ko thèm nhìn mặt nhau thì chỉ là 2 đứa cùng giữ quan điểm của mình, chứ tỉ tỉ chưa hề lấn át đựuoc con bé kia.
    Thế thì tỉ tỉ đừng có mơ tới chuyện nó sẽ sống theo ý tỉ muốn nữa.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn hiểu nhầm rồi. Trong cái post gốc ấy, tôi chia sẻ thêm, vào đoạn cuối cùng, ấn tượng cá nhân của tôi về những người sến, kèm một thực tế rằng hễ cứ ở gần tôi thì một ng đang từ điệu sẽ chọn cách bớt điệu (so với chính họ.) Đúng rồi, vì trong so sánh tương quan với kiểu của tôi thì kiểu điệu sẽ thô thiển, mà ai dại gì để mình thô thiển, phải ngay lập tức chỉnh sửa cho đỡ thô chứ. Sau khi tách ra khỏi nhóm có tôi, thì họ sẽ sến trở lại, tùy ý họ. Vậy là từ một thực tế mà tôi mô tả (rằng kiểu của tôi đã gây ảnh hưởng đến kiểu của những người điệu), bạn đã suy ra gì gì đó và reply một mớ. Bạn đọc lại post gốc nhé. Xem có phải những chia sẻ rất cá nhân đó (có thể hoàn toàn không hề điển hình, vì không phải ai cũng gây ảnh hưởng được lên người điệu) tôi đã ghi ở đoạn cuối, trong 2 dòng PS bắt đầu bằng "Tôi", tách hẳn khỏi mớ lý luận chung chung, khái quát hay không đi.

    Tôi thì thường đánh giá người khác nhanh, nhưng vì bạn có quan niệm là cần thời gian để nhận ra được những đức tính của một người lạ, nên tôi khuyên bạn thực hành quan niệm mà bạn vừa phát ngôn và hãy để thời gian giúp bạn nhận ra những đức tính của các em nhỏ hơn bạn 4-7 tuổi mà hiện tại bạn đang chê bai. Lúc đó bạn sẽ có thêm mqh với những ng có cá tính / phong cách trái ngược với bạn. Bạn cứ tiếp tục lặng im và đừng bộp gì vào mặt "chúng nó" cả, dù cách xử sự của "chúng nó" không vừa mắt bạn.

    Qua kiểu suy nghĩ "chanh chua thì dễ ấy mà" và 2 icon cười sung sướng, thỏa mãn của bạn chủ topic khi thấy các cô kia cãi nhau ỏm tỏi, tôi thấy đúng là BuuXuu nhìn rõ bản chất vấn đề thật: Không phải là chủ topic muốn dạy dỗ gì cho ai nên người, cũng không phải là chủ topic muốn cải thiện quan hệ đồng nghiệp gì, chẳng qua là chủ topic đang hỏi tìm cách thức để điều khiển mấy cô kia cư xử theo-ý-chủ-topic-muốn mà thôi.

    Hiện tại thì mấy cô kia sống đúng với bản chất (hay nói thẳng, dễ cãi vã...) của họ và thấy thoải mái trong cả lúc cãi vã lẫn khi làm lành sau đó, chỉ có chủ topic là chưa được sống đúng với cảm nhận (ghét "chúng nó"), quan niệm ("đồng nghiệp phải hòa nhã với nhau") và bản chất ("muốn chanh chua thì đây cũng không kém đâu nhé!") của chủ topic. Cho nên chủ topic không thoải mái mà bị ức chế khủng khiếp, chỉ giải tỏa phần nào khi được chứng kiến những đứa mà chủ topic ghét cãi quanh quanh với nhau. (Hai đứa mà mình ghét lại choảng nhau thì mình bắt ghế ra ngồi xem, thỏa mãn!)
  4. emchilaemthoi

    emchilaemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện tử tế thì khó chứ đanh đá chua ngoa nói như tát nước vào mặt người khác thì quá dễ
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi lại thấy là cách (săm) soi của BuuXuu làm lộ ra bản thân của người khác hơn là thể hiện bản thân BuuXuu.

    PS: Sự thật thường là gây khó chịu. Mật mới dễ chịu.
  6. emchilaemthoi

    emchilaemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Soi đã không đúng lại còn mất lịch sự gây khó chịu nên chẳng biết tiếp Bù xù thế nào.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Soi đúng hay không là còn tùy góc nhìn.

    Từ góc của người bị soi ra cái dở, cái dốt, cái xấu, thì sự săm soi kia dĩ nhiên là xấu xa, hèn hạ, bẩn bựa. Cảm giác dĩ nhiên là khó chịu.

    Từ góc của người đi soi thì đó là cái năng lực hiểu bản chất vấn đề của người ta, hoặc ít nhất là năng lực nhìn vấn đề theo một chiều khác.

    Từ góc của người đi ngang qua, thấy sự việc, thì là một sự soi sáng khác lên vấn đề.

    VD chính bạn cũng đang săm soi "chúng nó" đó thôi. Cũng phân tích, đánh giá, chê bôi chúng nó. Chẳng qua bạn không có cái can đảm ném thẳng cái quan điểm của bạn vào mặt "chúng nó" vì trong lòng bạn còn sợ hãi sau này sẽ khó làm việc, sợ rằng có kẻ khác sẽ không nghĩ là bạn cư xử hay, hoặc thậm chí sợ là chẳng có tác dụng gì. Nhưng dù không bộc lộ quan điểm ra, chính bạn đang soi "chúng nó", chứ có khác gì BuuXuu đâu. Có chăng là bạn nói xấu (và có thể là đang nói đúng) "chúng nó" sau lưng "chúng nó", còn BuuXuu nói xấu (và có thể là đang nói đúng) thẳng vào mặt bạn thôi.
  8. anhminhk42

    anhminhk42 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.671
    Đã được thích:
    1
    toi co mot thac mac nho muon hoi anxiety dau tu trung binh bao nhieu phut cho mot bai viet tren ttvn ( tinh tu thoi gian doc hieu,go phim,tu duy va ket thuc)
  9. Salut_damour

    Salut_damour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2012
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Topic này vẫn chưa chấm dứt cơ à, sợ thật.
  10. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0

    Ý kiến của bạn tớ sẽ ghi nhận.

    [:D]

Chia sẻ trang này