1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách cư xử với đồng nghiệp ít tuổi, hiếu thắng

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi emchilaemthoi, 07/03/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Thông thường, khi tranh luận, trừ những người đã từng trải, có nhiều kinh nghiệm sống, có kiến thức, có sự khiêm tốn, biết lắng nghe ra, có tinh thần tiếp thu sửa đổi cầu tiến thì hầu hết các bên tham gia đều không màng đến lý lẽ, đến sự thuyết phục, đến tính đúng sai phải trái, đến cái lý và cái tình. Lúc ấy bên nào cũng cố chày cối, thậm chí cùn để đạt được mục đích. Phương châm của tôi là tạm thời im lặng, tạm trì hoãn lại tý đã, nhượng bộ 1 ít hoặc bảo lưu vấn đề, hoặc chuyển hướng khác; sau đó, bằng 1 vài hành động (làm thì thường hiệu quả hơn nói), tôi lật ngược lại, cho bọn nó thấy. Vấn đề là lúc mình làm và chứng minh cho bọn nó, thì phải thật khách quan, cũng đừng nhằm cụ thể vào đứa nào, ko cụ thể vào ai cả, cứ dửng dưng làm thôi, sau đó bóng gió ám chỉ, tự bọn này sẽ thay đổi nhận thức. Thế là xong. Nói chung, những thứ liên quan đến tranh luận là cả 1 nghệ thuật, mỗi người phải tự hỏi hỏi nhiều, và ko ai dám chắc rằng mình là bậc thầy về điều đó cả :)
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Im lặng là món trang sức bằng Vàng duy nhất mà phụ nữ không dám nhận, không được nhận. Haizzz.

    Cứ để mấy bạn trẻ nguy hiểm tự chết trong "trí khôn" của họ đi.....
  3. Lightening

    Lightening Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2011
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ đây là một topic bổ ích ! Mình thấy các bạn trẻ bây giờ có cái tôi quá lớn và thích hành xử gây shock. Nói chuyện với người ít tuổi hơn thì áp lực hơn rồi vì mình nói nó là chuyện thường tình nhưng nó mà hỗn thì mình mất mặt. Mình nghĩ mọi người đều đã và sẽ gặp những tình huống như thế này. Mình cũng có em dâu sống chung một nhà, em dâu mình cũng là người không thâm hiểm nhưng không hề khéo léo, khô khan, hơi vụng việc nhà nhưng lại hay cãi ngang và bảo thủ. Mình cũng quan tâm đến topic này. Mong mọi người vào góp nhiều ý kiến!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Im lặng là vàng, nói ra là ngọc :P
  4. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300
    Cái gì thái quá thì cũng sẽ hỏng, có kẻ dù nói hay nhưng nói nhiều rồi cũng sẽ có lúc không hay. Dĩ độc công độc, hãy giúp chúng nó hiếu thắng hơn nữa.
  5. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Nói tóm lại chủ topic là một đàn chị hiếu thắng và thiếu bản lĩnh !

    Tại sao tôi lại nói thiếu bản lĩnh ? nếu bằng tuổi hoặc cùng độ tuổi mà hỏi câu này thì chỉ là hiếu thắng. Nhưng hơn hẳn tuổi mà phải hỏi câu này thì là thiếu bản lĩnh của một đàn chị.
  6. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    số tớ cũng đen thỉnh thoảng gặp phải đúng cái em như này... tốt nhất là lảng, hoặc thích thì gọi vào phòng riêng tâm sự... ko nghe thì đợi lúc nào đông người nói cho 1 trận ra ngô ra khoai...
  7. lamthang88

    lamthang88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    6
    Mô phật, một điều nhịn chín điều nhục . Cái gì nhịn được thì đừng nhịn :))
  8. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Bọn choai choai như thế rất khó xử đấy. Vô ý thức, thích gây chú ý, khoái lấy le, nhanh nhẩu đoảng...Hôm rồi thằng bạn mình cũng nện một thằng choai một trận. Chả là tưởng thằng choai cũng có vẻ vui vẻ hòa đồng nên cho choai cầm lái chiếc Wave mới mua. Đâu ngờ nó nổi hứng vặn lên đến... 90km/h, đường lại đang trải nhựa, chỉ cần một hòn đá thôi...Gặp bọn này bạn cứ than vãn khó khăn gia đình, vợ con là chúng tránh ngay thôi...Chúng chỉ tìm cách dựa vào ngừoi khác chứ người khá khó mà nhờ vả chúng...
  9. Pagan

    Pagan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    3.118
    Đã được thích:
    1
    Nhược điểm lớn nhất của người hiếu thắng là sự im lặng, không có gì làm họ điên tiết hơn là sự im lặng và không có gì kích động họ hơn là sự chú ý. Bác cứ dùng sự im lặng để đối xử với họ là được.
  10. ngungu06

    ngungu06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ tranh luận là để xem người ta nói cái gì bổ ich cho mình thì hay hơn [:D]

Chia sẻ trang này