1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách cư xử với đồng nghiệp ít tuổi, hiếu thắng

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi emchilaemthoi, 07/03/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đến cả sau lưng "chúng nó" mà bạn ấy còn mở đc 1 topic bày tỏ nỗi bức bối, tức tối, uất ức thế này, thì bạn ấy không có khả năng im lặng trước mặt những người ấy.

    Phải nói. Phải cãi.

    Và bị "chúng nó" nói đúng sự thật vào mặt.

    Rồi nhục. Rồi tức. Rồi lên mạng bày tỏ cảm xúc và tìm cách xử lý vấn đề.

    Với người thứ ba mà không im được, thì không im nổi trước người đối diện đâu.
  2. cafe_nau

    cafe_nau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.385
    Đã được thích:
    1
    Nhiều bác chê chủ topic, theo e như thế là hơi phiến diện, hơi thiếu công bằng với chị chủ topic.
    Có thể chị chủ topic vùa mới gặp phải những đồng nghiệp trẻ tuổi, hiếu thắng nên mới lên đây hỏi.
    Theo em trách nhiệm của 1 người đồng nghiệp thì mình phải khuyên người ta, hoặc khi thảo luận có cách nói mềm mỏng:
    VD như ngay cả trong trường hợp người đó sai lè lè thì thay vì mình nói
    - "Chú cứ vở vẩn, phải blah blah thế này...
    Mà mình nên nói:
    - " Em nói cũng đúng đấy, nhưng trường hợp này, theo chị thì nên blah blah .."
    Còn tất nhiên khi mình đã thực hiện trách nhiệm là 1 đồng nghiệp của mình rồi mà bạn trẻ í vẫn ko nghe thì ko cần quan tâm đến hắn nữa.[r23)]
  3. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Quan hệ thật tốt với sếp....là họ nể ngay...mượn tay sếp trị bọn họ
    cái này gọi là mượn dao giết lợn....nếu muốn ăn thua tới cùng
    Nhưng khuyên bạn nên giữ quan hệ tốt với tất cả các đồng nghiệp...tranh cãi cho dù có thắng cũng chẳng lợi lộc gì chỉ gây thù chuốc oán mà thôi....sau này con đường tiến thân của bạn gặp đầy khó khăn nếu mất lòng mọi người(đây là kinh nghiệm xương máu đấy)
  4. emchilaemthoi

    emchilaemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Haizzz,
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Nếu nói sai thì cũng rõ ràng là đã nói sai. Khác với kiểu mơ hồ để sau này không bao giờ dính tiếng sai. Khôn ngoan đáo để kiểu ấy không phải là lối sống tôi lựa chọn. Nhưng những ng như bạn thường lựa chọn kiểu ấy. Mỗi ng mỗi cách.

    2/ Giữa nói thật và nói láo thì tôi chọn nói thật. Giữa làm đẹp mặt kẻ khác giữa chốn đông người và làm tổn thương ng khác thì bạn chọn làm đẹp mặt kẻ khác (giống như bạn cũng muốn kẻ khác làm đẹp mặt bạn giữa chốn đông người.) Vậy khi nào tôi nói thật, nói thẳng mà làm tổn thương ng khác thì tôi không hề thấy hối tiếc. Còn bạn lỡ nói thật, nói thẳng mà lại làm tổn thương ng khác thì bạn thấy hối tiếc.

    Đấy là do ngay từ điểm xuất phát chúng ta đã chọn những giá trị khác nhau làm ưu tiên trong cuộc sống. Tôi có ép bạn theo tôi đâu.

    Có điều tôi sống khá "sướng", còn bạn thì đang rất là cực đấy. Nhìn topic này, tôi biết bạn uất ức lắm vì bị mất mặt và vì biết mình còn bị mất mặt trước đám đông dài dài nữa.

    Bạn sống theo triết lý sống của bạn và bạn uất ức. Tôi sống theo triết lý sống của tôi và tôi khỏe re.
  6. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Chủ top đừng vì những CM trong này mà ngĩ nhiều làm gì cho mệt óc......
    cái gì mà không thể nhịn được.....cố mà nhịn....
    mọi cái sẽ tốt đẹp hơn
    1 điều nhịn 99 điều lành
    ra làm cốc trà đá điếu vina đi...à quên hình như đằng ấy mặc váy...ặc...
  7. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Mình là man, chuyện hành xử của chị em gây ức chế tâm lý nhau mình không muốn bàn, mình kém về tâm lý- nhất là với phụ nữ. Chỉ xin góp ý với bạn 2 từ CẢM XÚC.

    Mình thấy rất rõ yếu tố cảm xúc trong lời nói của bạn qua các cuộc tranh cãi. Cái này không tốt đâu, nên tránh tối đa. Cảm xúc để về nhà, nếu cần kíp quá gọi tụi nó ra quán, tranh luận xong xả cho hết những dồn nén, hỉ nộ ái ố rồi thôi. Tranh cãi trên văn phòng dẫn đến một loạt những cảm xúc của bạn (mợ Anx bôi đỏ) là rất thiếu chuyên nghiệp, ảnh hưởng xấu đến hiệu quả công việc. Cố gắng tránh bạn nhé.

    PS: Nếu bạn quá tập trung vào cảm xúc của mình thì vô tình bạn đã hủy hoại cảm xúc của người khác đấy!
  8. Salut_damour

    Salut_damour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2012
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bạn chủ top hay hơn các bạn trong này ở mặt cảm xúc, những người người như bạn nếu học âm nhạc hay thơ ca sẽ rất nhanh phát triển, tôi khuyên chân thành đấy.
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ngoài khái niệm IQ thì còn khái niệm EQ nữa. Mặt emotion mà không kiểm soát, điều khiển được tốt, thì chỉ như trẻ nhỏ bạ đâu khóc đấy, rẻ lên đòi ăn đòi ị (bản năng) chứ chưa trưởng thành, chín chắn như một con người sống trong xã hội loài người đâu. (Chữ "thiếu bản lĩnh" của bạn gì phía trên ấy.)

    Ở mức thấp cấp thì khi đi tuyển người lao động, tìm bạn đời, chọn học sinh để cho học bổng, thì người ta căn cứ vào IQ. Ở mức cao hơn thì người ta còn ngó nghiêng emotion của người đó nữa, IQ có cao mà dễ nổi nóng, dễ bức xúc, dễ tung hê, đạp đổ mọi thứ, khả năng giao tiếp kém, khả năng đàm phán kém, thì cũng chẳng ích gì.

    Chính vì không thể điều khiển người dưng, xã hội, môi trường theo ý mình, nên một người có bản lĩnh sẽ không sa đà trồi sụt theo những hành động của người dưng, những tình huống bất ngờ, mà biết điều chỉnh cảm xúc, thái độ và hành vi của mình.
  10. Salut_damour

    Salut_damour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2012
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy bạn ăn nói cũng khích bác ra phết đấy, không nhiều người có thể tự điều chỉnh cảm xúc mình, việc điều chỉnh cảm xúc đòi hỏi bạn phải nhìn thẳng vào nội tâm của chính mình, phân tích các cảm xúc và tìm ra lối thoát.

    Cũng có nhiều người cố tình tìm ra những gì mình làm sai để bôi xấu mình, để cố tình hại mình, đó gọi là "hung hăng" và "nham hiểm".

    Có một số người thường tìm ra một điểm họ cảm thấy sai trong lời nói người khác, để tạo tranh luận, lấy cơ hội để tỏ ra mình hiểu biết. Kiểu người này thường tự tôn nhiều vào bản thân. Nhưng người có tính cách biết lắng nghe và chia sẻ sẽ thành công và được nhiều người yêu quý hơn.

Chia sẻ trang này