1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách cư xử với đồng nghiệp ít tuổi, hiếu thắng

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi emchilaemthoi, 07/03/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Ý của bạn cool là ai cũng có những chuyện bức xúc, khó chịu vì những chuyện ngoại giao, va chạm với người khác trong cuộc sống hàng ngày. Sự bình tĩnh suy xét, kiểm soát cảm xúc mà "các bác trên này cứ làm như lúc nào tâm các bác cũng tĩnh được" nghe vẻ không thực tế.
    Bạn cool nghĩ rằng việc thông qua ngôn ngữ để thể hiện cảm xúc, bức xúc là việc nên làm, là việc đúng đắn. Như việc bạn emchilaemthoi lập topic này giãi bày sự khó chịu của bản thân và đánh giá đúng-sai của bạn đấy về người khác.

    Còn ý của mọi người trong topic này là:
    - Bạn emchilaemthoi cũng chày cối không khác gì "các em háu đá ấy"
    - Bạn emchilaemthoi rất là bực dọc vì không thể làm được các em ấy kiêng nể.
    - đồng thời bạn ấy cho rằng cư xử làm đẹp mặt nhau, hoa mỹ bóng bẩy ngọt ngào mới là chuẩn mực của văn hóa.

    Bạn Cool đã thấy bạn hiểu sai ý của "các bác trên này" chưa.
    Ở đây ko có ai là người sách vở và lý thuyết cả. Toàn người lớn đi làm cả rồi.
  2. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    Cái câu bôi đỏ là mình dùng để giải thích vì sao nhiều người trong này không đứng về phía chủ topic.
    Về chuyện tự chủ thì: phải có người nói ra điểm chưa đúng để bắt tay vào học thì mới khác được. Chứ cứ ngồi chờ thời gian và kinh nghiệm mà không tự sửa mình thì có râu tóc bạc phơ cũng vẫn thế thôi. Tranh luận khôn ngoan trước hết phải biết phân định được đâu là chủ để tranh luận được và đâu là chủ đề không tranh luận được (VD hồi ngày sv các bạn m ở các quê khác nhau hay tranh luận xem đâu là con tôm, đâu là con tép, đâu là cào cào đâu là châu chấu - cũng giống như chủ top quan điểm thân mật khác với suồng sã, còn các em kia thì lại khác - hãy để đời dạy cho các em ý bài học.) Còn đối với các vấn đề thực sự là cần thiết, quan trọng thì dù lần thứ 2 hay thứ nhiều thì vẫn cần tranh luận, miễn là làm sao bảo đảm được cho việc tranh luận mang tính xây dựng, ko bị biến thành chỉ trích cá nhân, ko đi lạc đề.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Về cái bôi đỏ thứ nhất và thứ hai: không rõ bạn tra từ điển gì ? Mình tra từ điển Hán việt của cụ Nguyễn Lân thì chỉ có từ "Tranh luận" (tranh: giành nhau, luận: bàn) Bàn cãi với nhau để tìm ra chân lý. Không thể tiến bộ nếu không có thảo luận và tranh luận. Còn từ Tranh cãi không có trong từ điển. (Phần này hơi lạc đề chủ topic tý nhé, nhưng m cũng muốn học hỏi thêm :) )
  3. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em biết mọi người ở đây đều đã lớn và đã đi làm, nên trong các post em đều xưng em cả.
    Em dùng từ "mọi người" là sai thì phải, lần sau em sẽ cẩn thân hơn khi dùng từ.
    Thời gian và k.n, ý của t là phải có những sự việc xảy ra vs m, bắt buộc m phải suy nghĩ thì m mới điều chỉnh bản thân, còn nếu mọi việc đều tốt thì sao lại phải thay đổi cơ chứ.
    Tại sao bạn lại chỉ ra từ điển Hán Việt mà không tra từ điển tiếng Việt? Có phải từ nào cũng là HV đâu. T tra từ điển Tiếng Việt của Lạc Việt và Wiktionary tiếng Việt.
  4. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    Về phần k điều chỉnh khi mọi việc đều tốt thì đúng rồi. Nhưng khi mà tình trạng thế này "Rõ ràng là trong cuộc sống có nhiều chuyện khiến m quá bực, khi đó thì tranh cãi là một điều cực kỳ cần thiết, mặc dù phải tranh cãi vs những người bảo thủ, cứng đầu cứng cổ, không thèm học hỏi" thì là tốt hay chưa tốt? Hay như bạn chủ topic cãi ko lại "chúng nó", ấm ức, tức giận làm cả topic để hỏi, viện dẫn cả lý do mình đã cao tuổi ra nữa ?
    [:D] Vì từ điển tiếng Việt của lạc việt làm rất ẩu, với cả bản chất nó ko được dùng với ý nghĩa từ điển Việt-Việt. wiki dictionary ko biết có lấy từ lvtd ra hay ko? vì nó là đồ free, ai chỉnh sửa cũng đc. Để m thử tham khảo xem (lvtd thực ra cũng "mượn" bản quyền, bộ từ điển của họ lấy từ 1 từ điển free khác, nhiều năm rồi họ dùng lại nó mà chưa sửa đổi (m ngày xưa làm IT về mảng ngôn ngữ thì nghe người đi trước truyền lại thế)
    Mình vẫn chưa biết cần dùng từ điển Việt - Việt nào tin cậy cho những từ không có gốc Hán Việt
  5. quyda

    quyda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2.730
    Đã được thích:
    1
    Ô kìa các bác, các bác lại lao vào cãi nhau rồi:-D
    Người ta hỏi cách giải quyết cơ mà:D

    Em chỉ thấy là những chuyện bác chủ kể toàn là chuyện ngoài đời, rồi trải nghiệm này nọ, mà phàm những chuyện này thì cái sự đúng sai nó cũng mong manh lắm, mình chỉ nên nói chuyện với những người cùng trình độ hiểu biết thôi. Trong trường hợp bác chủ, khéo không trải đời bằng con bé kia ý chứ, tất nhiên dựa vào mô tả thì e cũng không ưa gì cái hạng người như nó, nhưng em có thể làm gì để thay đổi điều đó đây?!
    Còn chuyện mọi người đánh giá nó như thế nào thì không đến lượt bác, và cũng chẳng ai khiên bác phải đi lo giup cho cái thể diện của nó bác ạ!
  6. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Với mình thì những chuyện này là bình thường. Mình từng tham gia quân ngũ với nhiều thành phần với nhiều miền quê độ tuổi khác nhau, từng làm ở những môi trường mà có số thành phần, số người tương tự.

    Đến bây giờ, thực sự mà nói mình chơi không hợp vì có những cậu, cô rất trẻ teen chơi tới bến nhưng khi có việc gì quan trọng thì vẫn luôn nghĩ tới mình, luôn muốn được mời mình tham gia vui vẻ. Nếu không hợp gu chơi với nhau thì sao người ta lại quý mình vậy ?

    Ở quân ngũ, mình đã từng chỉ thằng vào mặt một cậu cùng đơn vị là "cậu sẽ phải gọi tôi bằng anh từ giờ tới lúc ra quân" và tôi đã làm được không chỉ với 1 người đấy mà với nhiều người khác mà họ hoàn toàn tự nguyện. Tôi chỉ nói vậy, còn đâu tôi không quan tâm tới cậu ta gọi tôi là gì nữa mà tự làm những gì mình cho là đúng. Qua thời gian việc gì tới sẽ tới. Sao lại có chuyện nó ít tuổi mà xưng hô vậy ? vì tôi hơn cậu ta 5, 6 tuổi nhưng cậu ta lại gọi tôi mày tao (lính tính tuổi quân, dân tính tuổi đời mà).

    Tôi khó chịu lúc ban đầu (tôi dám chắc ai cũng sẽ vậy) nhưng tôi biết mình phải làm gì để họ, những người kém tuổi tôi phải nể tôi và coi tôi là người anh thật sự bằng hành động và việc làm hàng ngày.

    Tôi không dám nhận tôi bản lĩnh nhưng trong một ví dụ cụ thể thì tôi đã làm được điều mà không dễ với 1 số người.

    Góp ý với chủ topic: nếu các bạn trẻ kia không gây ảnh hưởng mấy tới bạn thì bạn cũng đừng bận tâm (việc ai người ấy làm), đừng đòi hỏi chúng phải nể bạn, phải giữ đẹp mặt cho bạn. CÒn nếu bạn thực sự muốn vậy thì hãy làm những gì mà một đàn chị hơn hẳn tuổi làm nhưng lại không được giữ trong đầu khái niệm phải làm cho chúng kiêng nể. Hữu xạ tự nhiên hương, một khi chúng thấy ở bạn một hình ảnh là 1 người chị trong công việc, cuộc sống thì tự chúng sẽ quy phục bạn thôi. Thế nhé :)
  7. emchilaemthoi

    emchilaemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Bụng dạ của mấy cô này thì mình vẫn tin là không có gì nhưng lời nói thì...
  8. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bạn kể gồm 3 nhân vật chính: Cô trẻ nhất, cô róc đời kia, và bạn , phải không nhỉ @-)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Giống với chuyện bạn gái ra Agri bank rút tiền, bị người ta vuốt mặt mà ko biết cách vuốt lại ngay, đâm ra ấm ách :D
  9. emchilaemthoi

    emchilaemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Uh, thì ấm ách đấy! Người vô cớ bị vuốt mặt mà không vuốt lại ngay đâm ra ấm ách. Có người vô cớ vuốt mặt người khác bị vuốt lại cũng ấm ách mãi [:D]
  10. quyda

    quyda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2.730
    Đã được thích:
    1
    Bác này bao tuổi rồi (Chắc cũng phải 27-28) mà có vẻ hiếu chiến quá nhỉ?!

Chia sẻ trang này