1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách cúng lễ vu lan và rằm tháng 7 tại nhà

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi dodongmytri, 03/08/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dodongmytri

    dodongmytri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2016
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Khi 3 tuổi, con nói: con yêu mẹ, mẹ ơi!.
    Khi 10 tuổi, con nói: Vâng gì cũng được.
    Khi 16 tuổi, con nói: Mẹ mình thật là lắm chuyện.
    Khi 18 tuổi, con nói: Tôi muốn rời khỏi căn nhà này.
    Khi 25 tuổi, con nói: Mẹ ơi! Mẹ nói đúng.
    Khi 30 tuổi, con nói:Con muốn về nhà với mẹ.
    Khi 50 tuổi, con nói: Mẹ ơi! Đừng bỏ con!
    Khi 70 tuổi, con nói: Giờ đây tôi sẽ từ bỏ tất cả để có mẹ tôi ở bên cạnh.
    Mùa vu lan là dịp ta ôn lại tứ trọng ân. Ai còn cha mẹ hãy lo báo đáp ơn cha mẹ. Đừng bao giờ lặp đi lặp lại câu nói: tôi không có thời gian. Vì mình không có tâm hiếu, tâm phật nên mới nói như vậy. Nếu mình thương cha mẹ thì tất nhiên mình sẽ dành thời gian cho cha mẹ.
    Ngoài việc lên chùa cầu bình an, chúng ta hãy cùng nhau thưc hiện những việc sau tại nhà mình để có 1 mùa Vu Lan trọn vẹn hiếu nghĩa nhé... Đọc thêm

Chia sẻ trang này