1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách để có buổi hẹn thứ hai

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Scholes, 19/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Scholes

    Scholes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em đang bế tắc quá các bác ơi,mãi ko nghĩ ra được cách làm thế nào để có cuộc hẹn lần thứ hai.
    Tính em thì cực kì nhát gái,cũng chả có kinh nghiệm gì mặc dù đã 23 rồi:(
    Em phải lấy hết can đảm mới dám mở miệng mời một bạn gái mới quen và đã sắp xếp được buổi hẹn đầu tiên,hix,căng thẳng hơn cả thi đh:(
    Buổi đầu bọn em ngồi ở quán cafe chuyện trò bình thường,cũng khá thoải mái,nhưng em thì gà quá,giờ lại đang bí,chả biết phải mở lời thế nào để có buổi hẹn thứ hai nữa,lần đầu thì còn lấy cớ nhờ vả chuyện học hành,lần này thì ko biết lấy cớ gì:(
    Mong các bác tư vấn giúp em với,khoản thể hiện tình cảm hay cưa cẩm em rất kém,nên nói thế nào cho nhẹ nhàng và hợp lý để có cuộc hẹn thứ hai ạ :confused:
    Lần thứ hai thì mời đi xem phim có được ko các bác:-??
    Thanks các bác trước:)
  2. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681

    Tâm trạng của một người đi chơi với gái củng vui nhỉ! Bạn có tinh thần như vậy thì quá tốt rồi, không cần phải lo lắng nhiều!
    Nói qua chút về cách tạo sự tự tin khi ngồi với gái mình đang tán:
    Bạn cứ nghĩ, mình hồi hộp, bế tắc vì lí do gì ở gái mà bao nhiều cô khác bạn không có, kiềm chế cái điểm đó lại;)) đồng thời có thể hít sâu vài cái để lấy tinh thần khi ngồi bên gái...
    Đọc trước vài mẫu chuyện cười để lấy tâm trạng thoải mái, bằng mọi cách tìm được ít nhất là 1 điểm gái thích rồi tìm hiểu về thứ đó( ca sĩ, phim ảnh, thể thao, báo chí) => lúc gặp nhau có thứ mà chém:-" => hướng vào mục đích của mình....
    Không nhất thiết là phải nói nhiều, tốt nhất là gợi cho gái nói...lâu lâu chốt 1 câu, câu nào đã chốt là phải chính xác, ra đòn là chỉ có điểm trúng huyệt![r23)]
    Ăn mặc gọn gàng, cẩn thận sao cho lích sự nhất (tạo phong thái tự tin)=> nói năng nhỏ nhẹ, cười hiền...có thể nham hiểm;))

    Còn về lý do thì không thiếu(có thể mời đi xem phim như bạn nói), chủ yếu là tùy vào tính sáng tạo của bạn, tốt nhất là chân thành, trước đó củng nhắn tin cho nó thân mật chút (nếu không phải vì công việc hay cái gì đó quan trọng thì ko có con nào bị điên mà không quen biết gì củng đi sồn sồn), mời thì cứ mời tự nhiên nhưng phải lịch sự, có thể dựa vào sở thích của gái mà xoắn:
    VD:
    Gái có tâm hồn ăn uống:
    - Anh biết quán này có món bún giò ngon lắm, tối nay em đi ăn với anh chứ...coi như là giao lưu văn hóa ẩm thực!
    - Quán bánh lọc Mệ Xuân thì quá ngon rồi, lâu chưa ăn, em nhắc anh củng thấy muốn tới đó rồi đấy, em đi với anh chứ!
    Gái có tâm hồn lãng mạn:
    - Ra "bờ kè" buổi chiều hóng gió mát lắm...mua thứ gì ra đó ăn rồi ngồi ngắm cảnh, nói chuyện thì thú vị khỏi nói luôn, em thử cảm giác đó chưa, thích thì đi với anh cho vui!
    Gái học tập:
    Chiều nay, mình định ra hiệu sách mua vài cuốn về đọc, ra chon sách với mình không, mình đền bữa cafe ^^
    ....
    Mong giúp bạn được phần nào
  3. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    cũng ko hẳn như thế, nhưng chủ top có vẻ kém khoản nói chuyện, nếu buổi đầu nch về học tập thoải mái, nhưng buổi sau chắc tịt, mà e ấy ko nhiệt tình nữa thì buổi gặp đổ bể, còn nếu muốn gặp lần 2 thì có j khó, nhắn cái tin là mình muốn mời bạn đi uống nước, thế thôi, ko vòng vo tam quốc, chủ top ko lươn lẹo thì cũng chỉ cần như thế, cái còn lại quyết định trong buổi gặp, chứ ngồi nhìn nhau thì chắc khó mà có buổi thứ 3
  4. Scholes

    Scholes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thực ra buổi hẹn đầu nc về học tập chỉ là cái cớ để mời em ấy đi thôi ạ,chứ cả buổi có hỏi về học tập mấy đâu:D,cũng nc được hơn 1h tí
    Bọn em thì cũng gặp nhau 4-5 lần rồi,nhưng mới có 1 lần hẹn gặp riêng thôi ạ,còn lại là có đi cùng 2 gia đình:|
    Em thì chưa tán gái bao giờ nên ko có tí kinh nghiệm nào:(,ko biết cách sắp xếp mấy buổi hẹn đầu thế nào cho hợp lý,chỉ sợ em ấy từ chối
    2 bọn em thì đều= tuổi nhau,cuối 8x,em ấy nói chung cũng ngoan ngoãn,hiền lành
  5. nickhh

    nickhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    1
    Về nhà phải nt cho nó bạn ah. Thể hiện anh đây cũng quan tâm đến em . Phải cho nó biết mình là người đàn ông đáng tin và lịch lãm ^^ .Nt 1 - 3 tin thôi nhưng phải thật ấn tượng .
  6. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Bác bày chí phải, đúng là hơi bù khú với lũ gái đó...nhưng nói thật...em áp dụng cách này củng kha khá lần...mà 10 đi thì 7 thành chứ có tạch mấy đâu!
    Bác đã nói thì cố gắng cho chúng em thấy được bến bờ luôn với ạ!
  7. Scholes

    Scholes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hix,sao em nhắn tin lần nào cũng phải đợi cả tiếng đồng hồ mới thấy em ấy nhắn lại:(
    Hôm nay mới nhắn đc vài tin,chưa kịp đề cập j đến hẹn hò thì em ấy đã bảo phải đi ngủ rồi:(
  8. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    cứ từ từ, hỏi han linh tinh, rồi hỏi han học hành giờ rảnh , sau đó nói hẹn, ok
  9. codonmotcoi

    codonmotcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Nhắn lúc nửa đêm thì ai mà chẳng phải đi ngủ. Đã nhắn tin rồi thì lại nhắn tin tiếp, ban ngày ấy tránh giờ ngủ ra, rồi mời rằng tối nay đi cafe với anh nhé, hay đi ăn gì nhé.
  10. Scholes

    Scholes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hix,em nhắn sớm mà,từ 8h nhưng toàn phải đợi hàng tiếng mới thấy rep,lần nào cũng vậy,gọi điện thì chả bao giờ nghe:(

Chia sẻ trang này