1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách để có buổi hẹn thứ hai

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Scholes, 19/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Trước anh cũng tương tự thế này.
    Giờ chú cứ nói thật, kiểu như rủ đi ăn gì đó
    - Vài chuyện linh tinh gì đó..
    - À, anh thèm sinh tố bơ quá, chiều nay mình đi uống nhe em? Bữa về anh thấy gần nhà em có chỗ bán đó
    - Em chưa biết nữa (đại loại câu giờ)
    - Ờ thì chiều anh có đi việc ngang đó, xong việc anh gọi em nhé

    Nói chuyện phải tự nhiên vào, gái nó ghét kiểu ăn ko dám ăn, nói ko dám nói, kiểu như thập thò rình mò con gái nhà người ta [:D]
  2. Scholes

    Scholes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em vừa nhắn rồi,chắc lại phải đợi hàng tiếng quá,câu giờ kinh thật:-ss
    Em định nhắn vu vơ hỏi han vài câu rồi mới rủ hẹn gặp,nhắn phát rủ luôn sợ hơi đường đột,cảm giác chờ đợi thật là khó chịu:-w
  3. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Nhắn cái gì mà nhắn. Rủ đi chơi mà nt chỉ có 2 tr/h: 1.là chết nhát (con gái ko thích) 2.là hà tiện
    Cả 2 kiểu con gái đều ko thích.
    Rủ đi chơi mà có cuộc gọi cũng ko dám? thế nhiều chuyện khó hơn chú có dám làm ko?
  4. Scholes

    Scholes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em gọi nhiều lần rồi,ko lần nào em ấy nghe máy cả,nt thì mới thấy rep lại,chắc ngại vì em ấy ở cùng bố mẹ,nhà cũng ko rộng lắm
    Lần hẹn đầu em cũng gọi rùi nhưng ko thấy nghe máy,sau rùi nt rủ đi thì thấy ok luôn
  5. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Mới quen mà, con gái nó phải có cái giá của nó chứ hoặc là có khi nó củng không thèm để ý đến cậu thật => tự nhủ mình "dù sao thì củng mới quen"![:D]

    Còn để đối phó với việc nó lâu mới trả lời thì không có gì khó....nhắn cho nó vài tin theo kiểu nó chỉ cần đọc mà không cần trả lời, nhắn xong chờ 5 phút nếu không có gì thì vứt máy đi chơi hoặc làm gì đó...nửa tiếng, 1 tiếng hoặc có thể là vài tiếng sau về nhìn lại điện thoại xem có hồi âm không...có hay không có thì củng phát thêm 1 tin đại loại như thế nữa....1 ngày làm 4-5 lần, làm tầm 3 ngày rồi ngắt nghĩ 3 ngày(không nhắn tin gì nữa) => tiếp tục chu trình cho đến khi nó phát ngán thì thôi[r23)], => nếu là cáo thì chắc chắn nó sẽ có phương hướng điều chỉnh, 1 có lợi là nó sẽ sửa, 2 là nó sẽ chửi thẳng vào mặt là cậu làm phiền, cơ hội là 50/50 nếu thích thì cứ thử để lấy kinh nghiệm đợt 1! Dù sao cái này củng chẳng ảnh hưởng là bao nhiêu!

    Chú ý: Phải nghiên cứu kỉ cẩm nang nhắn tin đi chứ...nhắn sao mà để cho cáo nó chẳng có hứng thú gì thế thì lỗi củng là do cậu mà ra! Tự phê bình, phê bình và phê bình ngay[r23)]
    Đem thử 1 vài tn cậu nhắn cho nó lên đây anh em xem xét coi xem có ổn không, cả tin nhắn của cáo nữa thì càng tốt
  6. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Thế là cuộc hẹn lần trước bạn làm kém rồi. Con gái ko ấn tượng mấy.
    Điều quan trọng ko phải là làm gái chấp nhận miễn cưỡng cuộc hẹn với mình mà làm sao để nó mong chờ cuộc hẹn từ mình.
    Nhanh nhất là next. Nếu ấn tượng từ lần đầu ko đủ (thể hiện qua thái độ hờ hững của gái ) thì nhắn tin cũng chẳng tác dụng mấy đâu mà. Xác suất tạch là rất cao.Nên bỏ qua em này và tiếp tục hẹn hò thêm các em khác để lấy thêm kinh nghiệm nhé ;)
    PS: mà bây giờ nhắn tin hẹn đi uống nước hay xem phim thì lộ quá. Nó đã ko thích thì sẽ càng từ chối. Lần trước hẹn học tập thì lần này cũng lấy lí do đấy. Lần này nếu được phải cố gắng nhiều vào [:D]
  7. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Trong lòng cháu nó luôn gào thét: "Em là tất cả của đời anh[:D]". Thế mà các cụ cứ xui cháu nó bỏ con này kiếm con khác là seo. Cao thủ là phải tư vấn cho cháu nó lội ngược dòng, chuyển bại thành thắng chứ.
    Cháu nó cũng như bao người, đều là Gà. Thích gái thì cũng đi chém gió nói chuyện trên trời dưới biển. Nhưng khổ cái Gái nó lại thấy không hợp (từ hình dáng, tác phong, điệu bộ, giọng nói, cách nói chuyện, điều kiện kinh tế gia đình....). Vấn đề là làm seo để cháu nó thể hiện hình ảnh tốt đẹp trước Gái (tất nhiên là khó, cực kỳ khó). Thế mới cần kinh nghiệm và tuyệt kỹ của các cao thủ. Chứ tư vấn bảo tìm đứa khác thì nói làm gì. Thế nào mà chả gặp người thích mình, chẳng tán cũng đổ ấy chứ. Nhưng khổ cái lúc đó chắc gì Gà đã thích Gái.
    Bây giờ bác chủ thớt đọc lại bài "Các sai lầm ...." của bác Sunny Boy đi. Cái đầu tiên là phải kiềm chế cảm xúc của mình (kể cả phải quay tay[:D]). Thế mới chơi trò bơ lác câu nhử Gái được bác ạ. Xoắn quá không tốt đâu. Đầu óc thoải mái thì mới nghĩ ra nhiều trò và nhiều câu hay ho tán Gái được (trong khả năng có thể của mình). Còn có thành công hay không thì phải xem duyên phận của bác nữa.
    Good luck!
  8. Scholes

    Scholes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ko biết sao chứ lần nào em nt dù sớm(hơn 7h tối) hay muộn (>9h) thì em ấy cũng câu giờ đến khoảng 10h mới nhắn lại,mấy tn sau đó thì ko phải đợi lâu như tn đầu,rep lại cũng ko hờ hững mà có ý gợi chuyện để nói tiếp,lần nào cũng là em ấy buông câu chúc ngủ ngon trc
    Hqua mới hỏi vu vơ t6 có rảnh ko thì e ấy bảo có việc bận rồi,em định mai rủ e ấy đi chơi hôm Noel,nếu từ chối thì xác định rồi=((
  9. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Tình hình là vừa mới viết đoạn trên. Nhưng đọc bài của bác thì rất tiếc phải nói với bác rằng bác gặp phải cao thủ roài. Gái này thông minh, cá tính và có tham vọng lớn. Gái này có nhiều anh theo đuổi vì biết cách nói chuyện, nhiều Gà thích. Nhưng thế thì độ kiêu rất cao. Bác mà không biết cách nói chuyện, chỉ chém gió linh tinh là không ăn thua vì các bài em nó thuộc làu rồi. Và cách nói chuyện lúc mới tiếp xúc của em nó rất dễ khiến bác tưởng bở.
    Bác nên điều tra xem em nó có người yêu chưa. Nếu phòng không thì may ra được. Nói chuyện thì nên gợi chuyện cho em nó chém, kể lể chuyện ngày xưa. Thỉnh thoảng đá vài câu chất lượng. Nếu bác và em nó hợp nhau thì rủ đi ăn hay uống gì đó em nó thích (Gái này nếu thích thì cũng ít khi từ chối[:D]). Nhưng về đừng có nói những câu anh thích, anh yêu em là tạch đấy.
    Cứ đi chơi bình thường thế là được. Tình hình là nếu chủ thớt điều kiện không khá giả lắm thì tán được em này cũng khá lâu đấy.
  10. Scholes

    Scholes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bác đoán chuẩn thật,em này rất nhiều người theo đuổi nhưng chưa để ý đến ai cả,chính xác là mấy anh chàng đó ko qua đc cửa phụ huynh em ấy nên khó mà tiếp cận,học rất giỏi,nói chuyện rất dễ thương,xinh xắn,ai mà chả thích:x
    Em thì ngược lại,đc phụ huynh em ấy ủng hộ,nhưng khổ cái là gà,ko có kinh nghiệm,chỉ sợ em ấy chê

Chia sẻ trang này