1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cạch đến già!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi T41, 30/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. T41

    T41 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cạch đến già!

    Cạch đến già!

    Ngày 25/7, vợ chồng con gái tôi mời cả hai bên nội ngoại đi nghỉ mát tại Cát Bà theo hành trình sau: Sáng sớm đi ôtô từ Hà nội xuống Hải Phòng. Sau đó chuyển sang tầu cánh ngầm của hãng Mekong - Hoàng Yến để ra đảo. Để ra được tầu, hành khách phải vác đồ đạc mang theo, trèo qua một tầu khác mới tới được tầu mình đi. Vào trong khoang thì ghế có đánh số, nhưng vé lại không ghi số nên mạnh ai người đó có chỗ ngồi. Ai chậm chân thì chỉ còn cách lấy ghế nhựa và ?otùy nghi di tản?. Con tầu tròng trành vượt ra biển với số người không hạn chế và không một hướng dẫn an toàn cho hành khách.
    Sau 4 ngày nghỉ ngoài đảo, trưa ngày 29/7 đoàn của gia đình tôi gồm bảy người, trong đó ông bà nội, ngoại đều gần 70 tuổi, hai vợ chồng con gái và hai cháu nhỏ mà cháu bé mới được 7 tháng tuổi; ra bến chờ tầu về. Trời hè nắng như đổ lửa. Bến không hề có một mái che, không hề có người điều hành và thậm chí không hề có sự chỉ dẫn.
    Vé của chúng tôi ghi rõ giờ khởi hành là 14g45 và tên con tầu là Hoàng Yến 2. Lúc14g20 con tầu mang tên Hoàng Yến 2 cập bến. Không người điều hành, không người hướng dẫn, khách chen lấn xô đẩy để xuống tầu như đi ăn cướp. Khi áp sát cửa thì bị nhân viên nhà tầu ngăn lại và nói chờ tầu sau, vì tầu này ưu tiên khách theo đoàn đội mũ đỏ. Một lời giải thích hoàn toàn không thỏa đáng vì tên tầu, giờ khởi hành ghi trên vé hoàn toàn khớp với con tầu này. Những người theo đoàn, không có vé lại được lên tầu. Còn những ?othượng đế? có vé lại bị đẩy ra.
    Trời nắng như đổ lửa. Ông già bà cả cùng trẻ con, thậm chí có nhiều cháu còn bế trên tay lại phải quay lên mặt đường nhựa nóng bỏng để chờ tầu sau bởi hành động tùy tiện và cửa quyền của nhà tầu.
    Nửa tiếng sau, có 3 con tầu cùng cập bến, đó là một tầu chợ, một tầu mang biển hiệu 05 và một tầu mang tên Mekong. Khách nhốn nháo vì không biết mình đi tầu nào. Người nọ hỏi người kia và cuối cùng thì dồn cả về tầu mang tên Mekong. Hàng trăm con người già trẻ lớn bé, tay xách nách mang, chen lấn xô đẩy nhau để lên tầu. Người xếp chặt kín trong khoang hành khách. Người trèo leo lên boong, thậm chí lên cả mái. Con tầu theo quy định được chở bao nhiêu và thực tế có bao nhiêu người trên tầu, nào ai biết. Nếu chẳng may có sự cố xảy ra thì danh sách người đi nào ai hay. Lãnh đạo công ty cổ phần Mekong ?" Hoàng Yến, Cơ quan quản lý giao thông đường thủy, lãnh đạo UBND và HDND huyện đảo Cát Bà, lãnh đạo UBND và HDND thành phố Hải Phòng nghĩ gì về việc các ?othượng đế? bị hành hạ, bị xúc phạm và bị nguy hiểm do mất an toàn như vậy. Hãy mau cảnh tỉnh và chấn chỉnh lại ngay trước khi chưa quá muộn.
    Để kết thúc bài viết, tôi xin nhắc lại lời của một du khách trẻ với đứa con nhỏ trên tay, đi gần tôi lúc đặt chân lên bờ bến Bính ?o Đây là lần đầu và cũng là lần cuối. Đừng bao giờ lặp lại sự lựa chọn ngu xuẩn này nữa, chú ạ?. Đúng là ?oCạch đến già?.
  2. numberV

    numberV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cạch đến già, ko có lời bình phẩm nào hơn nữa
    Post lên để bà con ủng hộ mà cạch cái mặt chúng nó ra.
  3. begift

    begift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Cạch thì đi bằng cách nào? Thôi, đi tiếp đã, cạch sau.
  4. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với bác, có lần nhà em đi dịp 2-9. Từ Thái Bình lên Hà Nội phải đi qua 4 loại phương tiện: Taxi - Tàu - Xe bus - Xe Ôm mới về được đến nhà! Cũng cạch đến già luôn!
    Đi một mình thì không sao rồi, thêm bạn gái thì hơi ngại cho nó. Còn đi với gia đình thì thực sự là lo... lo cho ông bà già và bọn trẻ con.
  5. lonely_lion

    lonely_lion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bác ko đi xe của Hoàng Long nhỉ? Có chuyến của Hoàng Long từ Hà Nội đi Cát Bà mà...Tôi thấy đi rất nhanh, xe mới nên tương đối sạch sẽ...Có điều giá vé hơi đắt một tẹo thôi...
    Xe Hoàng Long từ Hà Nội ra Cát Bà là một lựa chọn đúng đắn cho chuyến đi của bạn, nếu bạn đi tự túc và ko mua tour...
    Nhưng xe giường nằm Bắc Nam Hoàng Long thì các bác cứ suy nghĩ kỹ càng nhé...Bác nào mà nằm ở tầng dưới thì sẽ kêu gào thảm thiết vì như cái lò ý ạ...
  6. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bác và gia đình quá,
    Đúng là một bài học đắt giá về sự vô tổ chức, kỷ luật và chẳng ra đâu vào đâu cả.
  7. electrical_hn

    electrical_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    May quá em định đi Cát Bà tuần sau, vậy ko đi nữa cho khoẻ. nghe bác miêu tả e đã hết hồn rồi
  8. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Nếu đi theo tours thì sẽ không lo những vẫn đề đó!
  9. just_lose_it

    just_lose_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Ồ sao lại thế hả bạn, tui tưởng đi xe đó chỉ sợ nhất là bị nằm ở vị trí soát vé nhà anh Wiliam Cường, thế xe không có điều hoà à?
    Quên mất hỏi thêm chút, giá vé bao nhiêu vào chạy bắc nam mất bao nhiêu thời gian thế, mua vé ở bến xe nào?
    Được just_lose_it sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 31/07/2007
  10. lonely_lion

    lonely_lion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Hì, bọn tớ mua vé từ Quảng Trị ra Hà Nội...Nói chung là làm ăn không đàng hoàng, định đổi chuyến của bọn tớ mấy lần, chưa chuyên nghiệp, lúc bán vé thì tuyệt lắm...Cứ bán vé cho bọn tớ nhưng ko check cụ thể chỗ nằm từ miền Nam đổ ra...
    Bọn tớ nằm ở cuối xe...Xe có điều hoà, nhưng bé lắm và phân bố không đều...Tầng trên bạn ngủ có thể hơi lạnh khi nằm lâu, chứ còn tầng dưới, do gần máy hay bộ phận toả nhiệt gì đó, nên nóng lắm...Mà giường lại chật nữa...Lái xe rất máu, phóng tốc độ cao nên thi thoảng cũng người cũng bay bay là là rồi rơi tùm xuống giường....Nhạc nhẽo bật ầm ỹ, mà toàn nhạc vàng mới ghét(Cũng may tớ có con mp3 nên ko thấy khó chịu lắm, chứ mấy đứa bạn tớ cũng gào ầm cả lên)
    Giá vé từ Hà Nội đi SG bao nhiêu thì tớ ko nắm rõ...Mua ở đâu cũng ko biết...Nhưng nếu ở Hà Nội, bạn cứ ra bến Lương Yên là OK thôi. Bọn tớ mua vé từ Quảng Trị ra Hà Nội là 290K(Ko nhớ chính xác, nhưng tầm tầm đấy)

Chia sẻ trang này