1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cạch đến già!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi T41, 30/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1

    Với cung cách làm việc vô tổ chức, tuỳ tiện và coi thường khách hàng như thế này thảo nào mà khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam toàn " một đi không trở lại " các bác ạ. Đến người Việt còn kinh khiếp nữa là người ngoài.
    Chả biết bao giờ ngành Du lịch mới khá lên đây ???????????????
  2. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    hic hic.. đọc những dòng tâm sự của các bác thì thấy là các bác còn coi thường việc đặt dịch vụ cho chính bản thân mình rồi cuối cùng thì lại kêu ca, nhưng nói chung thì những lời kêu ca là số nhỏ nhưng k phải là không có.
    To T41: có khối dịch vụ đàng hoàng thì bác không đặt, sao lại đâm đầu vào cái công ty tàu chợ đó rồi kêu, may là bác chưa bị dí đi tàu chợ đó bác à.
  3. nheohh

    nheohh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Kết luận :
    Trước khi đi tour cùng gia đình, các bác liên hệ với sakura để được tư vấn các địa chỉ cung cấp dịch vụ xịn, kẻo rồi nhầm nhọt xong về lại kêu du lịch Việt Nam không ra gì.
  4. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Xe Hoàng Long có điều hòa đấy chứ bạn. Chạy từ HP hay HN vào SG khoảng 7 - 800K bạn ạ, mất khoảng 35 tiếng đồng hồ. Ăn ngủ, nghỉ hay làm gì đó đều trên xe cả... Bạn có thể gọi điện theo số: 049.282828, 049.877020 nếu ở HN, gọi số 08.2438989 nếu ở SG.
    Oái sao tự nhiên mình lại quảng cáo cho Hlong thế nhỉ? Hic...
  5. ttuananh

    ttuananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    Vụ tầu Mekong lởm là quá chính xác , có hôm trời mưa , mấy trăm mạng chui vào cái tầu . Hôm đó biển động Ra giữa biển tròng trành phát ớn, lạy chúa là ko có chuyện gì, nếu có thì ko biết sẽ như nào nữa . Ko cạch đến già , nhưng cũng cạch là ko đi vào ngày lễ tết và ngày cuối tuần .
  6. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Vẫn mấy con tầu Mekong ******** ấy à
    1/5 năm trước vợ chồng em cũng đi Cát Bà, xuống đến bến Bính gần trưa: hết vé tầu cao tốc, chưa biết xoay xở thế nào thì 1 chú cò vé đến gạ bán 1 đôi , OK đắt rẻ ko quan trọng miễn là đi được. Vợ chồng xuỳ tiền ra mua, khấp khởi mừng thầm vẫn may còn có vé.
    Ai ngờ đến giờ xuống tầu cũng y cái cảnh bác chủ topic nói: ưu tiên đoàn đội mũ ******** nào đó nên hết chỗ, đề nghị bà con chuyển sang đi tầu thường...******** đến mức bây giờ vẫn bực
    Sang cái tàu vừa bẩn vừa lởm, hết sạch chỗ trong khoang, đành lên ngồi mũi tầu, lẫn cả xe đạp gà qué lợn ỉa lung tung.
    Đi hết cảng Đình Vũ, ra Cát Hải còn chịu được, từ Cát Hải ra Cát Bà đi ngoài vịnh, sóng to, say sóng và nôn gần chết, khiếp đến già không muốn đi lần nữa
    Chia sẻ nỗi buồn với bác chủ topic
  7. VietHardGuy

    VietHardGuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Các bạn hoàn toàn có thể ra Cát bà bằng đường bộ, xe hai bánh hay 4 bánh đều đi được tuốt.
    Cá nhân tôi, vì lý do riêng đã tách đoàn ở Hải phòng và ra Cát bà bằng xe máy. Đoàn xuất phát ra ngồi chờ ở bến tàu lúc 11AM, đến 1h30PM tôi mới nổ xe máy từ Quán Toan. Kết quả đoàn đến Cát bà lúc 4hPM chủ yếu muộn do chờ tàu ở bến còn tôi 4h30PM chủ yếu muộn do ngắm cảnh Cát bà :)
    Đường đi: Phà Đình vũ - Cát hải - Phà Cát hải - Cát bà
    Cát bà dài, các bãi tắm ở cuối. Nếu đi tàu bạn ngắm Cát bà từ biển vào qua cửa sổ tàu cao tốc. Nếu đi xe máy, bạn vừa ngửi, vừa ngắm, vừa sờ cả biển cả Cát bà suốt dọc đường đi

Chia sẻ trang này