1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách dùng ĐẠI TỪ TIẾNG VIỆT trong xưng hô.

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi Constancy, 28/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thaihonganh

    thaihonganh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Chào Constancy,
    Rất hân hạnh được gặp bạn (bắt chước Constancy, hơi khách sáo). Trên TTVN này, người ta biết đến tôi như một kẻ ?onhạy cảm?. Cho nên nghe bạn nói ?onghe danh anh đã lâu? làm tôi giật mình một cái nhè nhẹ. Chuyện xưng hô của những người quyền cao chức trọng mà tôi có nói đến ở trên đã được cô Jessica Lynch, biệt danh là Đôi cánh bạc (Silverwings), bật mí chút ít rồi; bạn đọc lại sẽ thấy. Thực ra chuyện đó lâu rồi, điều đáng nói là hiện nay vẫn có nhiều kẻ vẫn cố ngụy biện cho nó.
    Còn chuyện xưng hô giữa thầy trò với nhau, tôi thích xưng ?ocon? với thầy cô bằng hoặc lớn tuổi hơn cha mẹ tôi, và xưng ?oem? với thầy cô lớn hơn tôi chừng 20 tuổi trở xuống.
    Chủ đề này của bạn nếu được bàn rộng ra thì rất hay, bởi vì đại từ nhân xưng trong tiếng Việt là một nét đẹp của văn hóa dân tộc ta. Cái đẹp của nó được thể hiện ở nhiều khía cạnh. Tôi xin đơn cử một ví dụ. Hồi học lớp 10, tôi có một cô bạn mỗi lần nói chuyện với tôi luôn lấy tên của tôi và tên của cô ấy thay thế cho đại từ nhân xưng. Trong khi đó, cô ấy lại xưng hô ?omi, tao? với mấy thằng bạn khác trong lớp. Chính nhờ chi tiết đó mà tôi đoán biêt cô ta có cảm tình đặc biệt với tôi. Điều đó có ý nghĩa quan trọng giống như lính Mỹ vào đất địch mà biết trước dân bản xứ có thiện cảm với mình.
    Rất mong những câu chuyện thú vị tiếp theo của Constancy.
    THÁI HỒNG ANH.
  2. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Chị SilverWings ơi,
    Bao giờ hết bị treo nick thì vào bật mí giúp em cái này nhé. Tại anh Thaihonganh không chịu bật mí cho em. Cám ơn chị trước. (Đã vào Tiếng Việt thì phải sử dụng đủ loại phong cách ngôn ngữ khác nhau).
  3. culan

    culan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Cong-xơ-tăng-xi và các bạn,
    Trước hết theo lời bác le-profes. diễn đàn tiếng Việt, như một nhà hàng, bàn nào có món ngon ta cùng nhào vô thưởng thức. Tôi sa vô nhiều món quá, cũng ngại mang tiếng tham ăn!
    Cong-xơ-tăng viết trả lời các vị bằng cách mở đầu với "to ..." , "to all" tôi sợ sẽ có người phê phán đấy! Dù ngắn gọn thực, nhưng đây là "box" tiếng Việt nên sợ lắm! Đã có nhiều người bị "bắt lỗi" về mấy thứ nầy rồi, kể cả viết tắt, viết cẩu thả...
    Về các đại tự nhân xưng trong tiếng Việt thì phức tạp thật. Tuỳ tình huống, tuỳ đối tượng giao tiếp, đó là theo ý nhiều người đã bàn ở trên rồi đấy. Cả trong tình huống cụ thể như báo cáo khoa học thì cũng tuỳ tuổi của hội đồng giám khảo, cả tuổi của báo cáo viên. Ví dụ tôi cũng là sinh viên, nhưng già khụ thì sao? chả lẽ xưng 'con' à!
    Ngoài ra theo tôi thì cứ để 'tự nhiên' quyết định, tức là để cho tình cảm thực sự, và quan hệ chân thực quyết định. Đành là có những yếu tố buộc ta phải thận trọng trong xưng hô, nhưng nếu gượng gạo, mất tự nhiên, thì có thể đang báo cáo, với mở đầu là "tôi", giữa báo cáo lại là "em" cuối lại là "con' thì khổ. Còn nếu không chuẩn bị trước, thì tôi không nghĩ là khi đứng trước cử toạ, bạn không nghĩ ra đại từ nào để dùng cả đâu!
    Xưng hô là một lẽ. Xưng hô chân thật là chuyện khác. Ở đời có người xưng hô thì tiếng là "chủ", là "đầy tớ", mà ai là chủ ai là nô lệ thì còn xác định lại. Đồng ý với anh Thái Hồng Anh, và chị Cánh Bạc là có những xưng hô hết sức vô duyên, gượng ép, mà cứ đòi làm 'cha chú' người ta. Quen biết, liên hệ gì mà "bác bác cháu cháu"!
    ...........................
    Cù Lần
  4. username

    username Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.672
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi các bác nói chuyện vui quá. Dạo trước xem TV, chương trình cho các em thiếu nhi, thấy nhiều cụ già đầu 7 đầu 8 ngồi kể chuyện quá khứ hào hùng cho các em học sinh mà cứ toàn xưng... chú. Hơi nực cười nhưng cái gì cũng phải có nguyên nhân phải không các bác ?
  5. thaihonganh

    thaihonganh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Nguyên nhân là vì có cụ chỉ mới già đầu 5 đầu 6 mà đã không muốn xưng....chú.
    THÁI HỒNG ANH.
  6. culan

    culan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Đùa chơi cho vui đấy, Constancy ạ. Sửa to => tới làm gì?
    Sửa thì sửa thành 'với', 'gởi', 'cùng', nghe hay hơn là 'tới' đấy.
    ...........................
    Cù Lần
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hị hị, ông già đầu 5 đầu 6 mà đã không muốn xưng chú thì tớ gọi là Ông.
    Và vẫn gọi là Ông.
    Ông ... với lại ông T.
    Cả hai ông đều thích ôm hôn nhi đồng....
    (hai câu sau viết kiểu gì cũng bị xoá).
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  8. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Thì em sửa thế cho gần với từ To nhất. Mà dịch sát nghĩa tiếng Anh nhất thì TO = tới (mà). Em cũng biết là anh Culan đùa nhưng mà "Biết sửa lỗi thì mới tiến bộ". :))
  9. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Tớ lại gọi là Cụ, hìhì...
    Ở miền Nam, có 1 từ tự xưng rất hay (để xưng với người nhỏ tuổi hơn mình một cách khiêm tốn và thân mật) : "QUA" .
    "Qua" có nghĩa là chỉ mình đã sống qua cái tuổi của người đối thoại.
    VD:"Hôm qua qua nói qua qua mà qua hổng qua...bậu thông cảm nhé!"
    Nhưng tớ nghĩ theo thời gian những từ nhè nhàng như thế này sẽ biến mất thay thế cho các từ như bác, chú... vì nghe nói ai cũng thích làm cha người khác như phân tích của các bạn.

    Mà xưng gì thì xưng nhưng mà đừng có xưng "mình". trên Tivi thấy mấy em nhỏ cứ "mình mình đầu đầu" gọi nhau ới ời... nóng cả mặt
  10. Ba_Phi

    Ba_Phi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    1
    Tớ lại gọi là Cụ, hìhì...
    Ở miền Nam, có 1 từ tự xưng rất hay (để xưng với người nhỏ tuổi hơn mình một cách khiêm tốn và thân mật) : "QUA" .
    "Qua" có nghĩa là chỉ mình đã sống qua cái tuổi của người đối thoại.
    VD:"Hôm qua qua nói qua qua mà qua hổng qua...bậu thông cảm nhé!"
    Nhưng tớ nghĩ theo thời gian những từ nhè nhàng như thế này sẽ biến mất thay thế cho các từ như bác, chú... vì nghe nói ai cũng thích làm cha người khác như phân tích của các bạn.

    Mà xưng gì thì xưng nhưng mà đừng có xưng "mình". trên Tivi thấy mấy em nhỏ cứ "mình mình đầu đầu" gọi nhau ới ời... nóng cả mặt
    [/QUOTE]
    bà nó gọi người ta bằng cụ, dzậy bà nó vẫn còn trẻ quá nhỉ?
    "Qua", tôi nghĩ là từ mượn của Trung Quốc chớ nhỉ?
    Can I help you ? My friends !!![/size=13]

Chia sẻ trang này