1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách gì để chuyển từ thích sang yêu ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vuthang100, 27/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuthang100

    vuthang100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Cách gì để chuyển từ thích sang yêu ?

    Nàng đã nói em là "em có tình cảm với anh, có thích anh nhưng chưa đến mức yêu." Vậy phải làm thế nào để tình cảm thăng hoa lên đến mức yêu được đây xin các cao thủ chỉ bảo cho với! Em xin cảm ơn nhiều!
  2. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Nói là "Em iu anh đi " xem em phản ứng ra sao
  3. oceano

    oceano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Cách nhanh nhất là chuyển từ lời nói sang hành động.
    Đầu tiên thì cứ nắm tay
    Tiếp theo thì ôm
    ...........
    Không yêu mới lạ. :D
  4. vuthang100

    vuthang100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    nắm tay, ôm tớ đều làm cả rồi! Và tất nhiên chỉ ở mức lịch sự, tế nhị không suồng sã vồ vập gì cả! Thế mà em ý vẫn bảo tình cảm chưa đến mức yêu!
  5. maharud

    maharud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Hun nhau thui, dễ ẹc
  6. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Thì cứ đừng lạnh lùng quá, cũng đừng có săn đón quá. Lạnh lùng quà thì em ấy bảo chú là khúc gỗ,săn đón quá thì em ấy bảo chú là puppy. Cứ sống vui vẻ bình thường thì cái gì đến sẽ đến thôi. Nếu em là của chú thì trước sau gì cũng là của chú, nếu không thì cũng chẳng cần phải tiếc nuối làm gì. Dù sao, em nói vậy cũng là một dấu hiệu tốt, miễn chú đừng có làm gì mất điểm trước mặt em ấy thì em ấy sẽ từ từ mà yêu chú thôi.
  7. vuthang100

    vuthang100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn ấy. Thực ra lúc đầu tớ cũng nghĩ như ấy nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Vì lúc đầu vốn chỉ là quan hệ, tiếp xúc với tư cách như những người bạn bình thường nhưng lâu dần tớ đâm nảy sinh tình cảm với em ý và chắc sẽ ngày một sâu đậm hơn. Nếu cứ kéo dài tình trạng này độ 1 2 năm chẳng hạn mà không có cách gì làm cho tình cảm phát triển hơn được thì tớ gay go! sầu khổ mà treo cổ tự tử mất!
  8. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Dạ thế bác cứ đi treo cổ đi, chắc em này cũng chẳng cản bác đâu.
    Chậc đàn ông thời nay... Yêu không dám yêu, nói không dám nói. Mà nhiều anh dám nói thì nói ba cái lăng nhăng; chỉ cho mỗi mình là nghĩ đúng, nghĩ đủ. Bây giờ thì em hiểu sao em gái miệt vườn gì đó lại phải băn khoăn, trăn trở ở cái topic '' thế nào là người đàn ông nam tính?'' rồi ạ.
  9. oceano

    oceano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Đợi 1, 2 năm nữa thì mốc hết rồi. Chú nắm tay rồi, ôm rồi thì cứ dần dần mà tiến. Cứ đánh sâu vào lòng quần chúng là địch chết ngay.Chúc chú thành công.
  10. vuthang100

    vuthang100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hạn như để em yêu thì cần làm gì nào ? Nói yêu em sao?

Chia sẻ trang này