1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách giải quyết nào là tốt nhất???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huyenmy10, 10/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyenmy10

    huyenmy10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cách giải quyết nào là tốt nhất???

    Mình yêu 1 người trong 2 năm sinh viên (từ năm2). Trong năm thứ 1 vì ở xa nhau và a í nói là do công việc nên hơn 1 tháng mới có time gặp nhau 1 lần. Mình linh cảm có j đó ko bình thường but mình ko thể dùng lí trí để dứt khỏi ty đó. Sau đó a i'' nói chia tay khiến mình rất đau khổ. Dù gần 1 năm với nhiều cố gắng mình vẫn ko quên được, thỉnh thoảng vẫn nói ntin nói yêu với a i''. Rồi 1 lần a i'' hỏi mình có biết sự thật ko, a i'' nói vì a i'' đã có vợ nên a i'' thà ko cho mình biết lí do còn hơn dù trong lòng vẫn nhớ mình. Có lẽ mình ko bất ngờ lắm và vẫn quyết tâm phải xa a i'' but mình ko làm được. Lúc đó mình có ý định đi du học nên đã nghĩ sẽ ở gần thêm mấy tháng nữa rồi mình sẽ quên hẳn. Hơn nữa mình ko muốn vợ con a i'' khổ vì chuyện này.
    Đúng lúc đó gia đình mình ko đồng ý cho mình đi du học nữa, mình rất thất vọng vì mình đã cố gắng rất nhiều để đạt được ước mơ đó. Mình ko chia sẻ gì với người yêu cả và cả 2 luôn có khoảng cách với nhau.
    Trong time đó, trong nhóm bạn của mình có 1 người rất quan tâm đến mình. Lúc đầu chỉ là bạn bè but sau này người í nói đã yêu mình trước. Lúc mình tưởng chừng tuyệt vọng và cô đơn nhất a i'' luôn ở bên cạnh mình. Dần dần mình nhận thấy mình cũng đã yêu và rất biết ơn trong lúc khó khăn ấy mà có a i'' luôn bên cạnh.
    Sau gần 1 tháng, a i'' nói a i'' phải nói cho mình 1 chuyện. Đó là do a i'' có thể bị nhiễm HIV do dẫm vào kim tiêm, đánh răng chung với 1 người bạn có khả năng nữa và có 1 lần khi mình đang xem xét tình cảm của mình mà a i'' đã theo bạn đi ****.
    Mình biết tcảm và con người của a i'' nên nghĩ a i'' ko thể bị và mình nghĩ 2 đứa sẽ ở bên nhau trong những lúc khó khăn. Từ đó a i'' luôn lo sợ và suy nghĩ nhiều (ko biết có thể đây là nguyên nhân khiến a i'' ốm suốt từ lúc đó đến h ko vì bây giờ được 5 tháng kết quả là âm tính). A i'' cũng phải đi bệnh viện vì sốt virus. Trong time đó cả 2 bên gia đình đến biết tcảm của 2 đứa mình cũng như ý định tiến đến hôn nhân và ko phản đối.
    Trước khi chia tay ex, mình đã quan hệ và đánh mất cái quý giá của đời con gái. Sau đó người yêu sau có biết but lúc đó a i'' ko nói gì và vẫn yêu mình. Thật ra a i'' là người rất qtrọng việc này but vì yêu mình, sợ mất mình mà lúc đó a i'' noi vậy chăng, mình cũng ko chắc?
    Trong suốt nửa năm yêu nhau, 2 đứa như hình với bóng và mình cố gắng làm mọi việc để bù đắp sai lầm của mình với a i''. Thậm chí vì mình cũng có khả năng bị lây HIV từ a i'' but mình vẫn chấp nhận. Gia đình a i'' biết nên rất quý mình.
    Cách đây 3 tuần khi mình bắt đầu nói thật về ex (có lẽ lại là 1 sai lầm), sau vài ngày a i'' nổi điên lên rồi mắng chửi, tát mình vì bảo mình ngu biết chia tay mà còn ngủ với ng ta, đó là thằng lừa đảo mà sao có học vẫn để bị lừa, rằng ty với mình là lần đầu tiên sao mình lại lừa dối a i'' (dù lúc đầu a i'' biết mình đã ko còn..), rằng mình và gia đình mình phải trả giá...
    Sau ngay lúc đó, a i'' lấy dao đâm vào tay a i'' but mình đỡ và tay có chảy máu. Lúc đó vừa tát mình, a i'' lại khóc nức nở xin lỗi mình và ngày hôm sau mua thuốc cho mình (loại thuốc diệt virus trong vòng 48h).
    Thế nhưng sự việc chưa chấm hết, sau đó a i'' vẫn nghi ngờ và bắt lọn để mình nói hoàn toàn sự việc. Mình sợ a i'' đau khổ hơn nên càng ko muốn kể lại (vì nói đã là 1 sai lầm) và chỉ kể khi a i'' nổi điên lên. Tâm trạng a i'' như biểu đồ hình sin i'' làm mình rất lo ko dám xa vì a i'' sẽ làm j sai lầm.
    Mình biết a i'' vẫn rất yêu mình và đang đấu tranh là yêu hoặc chia tay. Lắm khi a i'' nổi điên cầm dao doạ giết mình và tự tử khi mình cũng nổi điên lên but sau đó lại thôi. A i'' chỉ còn nói cho mình cảm thấy đau lòng ( sau này a i'' nói là vì tức và nói để cho mình hiểu là mình bị lừa)

    Lúc đầu mình sợ a í sẽ gọi điện nói với gđình mình chuyện này but a i'' chỉ doạ và ko nói gì. 2 đứa vẫn qđịnh chia tay và mình biết nên như vậy but chẳng lẽ mình ko có cách nào cứu vãn ty này sao? mình cũng đã thấy đau khổ và mệt mỏi khi a i'' như vậy but dù mình cố gắng thể hiện ty và nói về việc mình có thể chấp nhận bị HIV cùng a i'' ntnào, time wa 2 đứa y nhau ntn but vẫn ko làm được j? ??
    A i'' vẫn y mình và mình cũng vậy , thậm chí mình nhận biết được mọi chuyện but mình thấy đau đớn wá!
    Chúng mình đã vượt qua được cả sự sống cái chết, lúc ốm đau hay hoạn nạn sao a i'' lại ko nghĩ là minh cũng rất ân hận, rằng mình yêu a i'' mà muốn bù đắp cho a i'' tất cả. Sao a i'' lại nói câu chia tay? Mình đã sai 1 lần thì ko được quyền yêu và hphúc sao? sao người mình yêu ko thể rộng lượng cho mình nhỉ.
  2. HectorViet_v3

    HectorViet_v3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    1 bài học cho những đứa con gái ko biết giữ mình! thằng con trai nào chả ức khi người mình yêu đã từng ngủ với người khác rồi

  3. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Rất dị ứng với mấy cái khái niệm "cái quý giá của đời con gái", "sai lầm",... Đọc bực cả mình nên thôi ko bình luận nữa .
  4. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Đá đít cả 2 thằng
  5. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Phức tạp nhỉ
  6. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    ko hiểu hix
    lằng nhằng quá dưng mà số ban có vẻ khổ nhỉ chia buôn`
  7. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Nói chung cả 2 anh chàng đều không ra gì. Tốt nhất cho các luợn đi
  8. billideath

    billideath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    bác nào tóm tắt hộ e cái , bạn này viết khó đọc wa
  9. huyenmy10

    huyenmy10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Sao con trai có quyền đi ****, còn bạn gái đã quan hệ với ex thì lại là hư hỏng? Mình biết thế là mình đã làm 1 việc sai lầm, vậy trong ty, với bao việc mình thể hiện, kể cả việc chấm nhận cái chết do HIV của a i'' gây ra mà cũng vẫn bị coi là có tội, là hư hỏng ah? ( do đâm dao vào tay mình khi ghen)
  10. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    bác viết là " anh ý " đi, đừng có " anh i" ", đọc đau cả mắt.
    em thấy tình yêu của bác với anh cứ đòi chém giết ý, phức tạp quá. Bác đừng buộc mình vào người này, em nghĩ vui vẻ thì ít mà mệt mỏi thì nhiều đấy .

Chia sẻ trang này