1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách giải quyết nào là tốt nhất???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huyenmy10, 10/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 8770429

    8770429 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    khong hieu
  2. boketbexinh

    boketbexinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Chán phớ khi đọc những Topic kiểu này
  3. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    bác này toàn gặp thứ đàn ông ko ra gì .Em chí có 1 lời khuyên là bác hãy chấp nhận chia tay càng sớm càng tốt . Bây h đã như thế thì sau này cưới rồi còn chịu khổ hơn đấy .
    Khi yêu có qh với nhau cũng ko phải là tội lỗi nhưng chú ý đến 1 số điều .Thứ nhất là phải tìm người xứng đáng . Nếu người đó yêu thì dù bác có cho cũng ko phủi trách nhiệm . Thứ 2 nếu chia tay người đầu tiên thì phải cẩn thận tìm người thứ 2 đàng hoàng .Nếu gã thứ 2 đã ko ra gì thì dù bác có còn thì cũng sẽ chịu khổ cách này hay cách khác ----> ăn thua là bác biết nhìn người hay ko thôi .
  4. ngophuongtu

    ngophuongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    cũng luôn bị ám ảnh bởi kiểu này , nói chung là mệt
  5. ve_con

    ve_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    em rất sợ cái kỉu viết dài mà cứ nhét thêm vài từ TA hiẻu như "but" hay "time wa" +_+ đọc muốn lòi con mắt
    nhưng dù sao bạn chủ topic khổ quá trả lời cho câu hỏi của bạn là bạn rất xứng đáng được hưởng hạnh phúc nhưng có lẽ là với một người khác chứ không phải là hai anh trên
  6. kimcndoll

    kimcndoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Bạn không làm sai gì hết, bạn không có lỗi, lỗi là bạn đã yêu nhầm người!
    Hihi, cái này bắt chước chị Trang Hạ đó, bạn có thể vào blog của chị ấy và đọc để vỡ ra vài điều đi thôi.
  7. shrek_tm

    shrek_tm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Anh là anh không có time để read cái lằng nhằng nì đâu. Văn chương jì ghê quá but phải complain một cái. Em mau đi du học đi để dùng 100% tiếng Anh nhá!
  8. huyenmy10

    huyenmy10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã nghĩ chia tay là cách giải quyết tốt nhất nhưng thật sự trong lòng mình thấy đau xót quá. Sao người yêu mình không thể rộng lòng hơn nhỉ?
  9. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ...tình yêu nào phải trò chơi .... trò chơi có 3 người ...
    ---> đọc xong tự nhiên thấy chán , chán hẳn , trò chơi có 3 người thì cả 3 đều chẳng ra gì , dại khờ , lừa dối , ghen tuông ...cái ông mà không chơi nữa thì bỏ đi lại cầm 1 miếng ghép quan trọng ----> 2 người còn lại sẽ không bao giờ có hạnh phúc tron vẹn ----> chia tay . ! Hết
  10. Dearest_Enemy

    Dearest_Enemy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Thành thật nói với bạn rằng, cái thằng thứ 2 của bạn, cái thằng mà hơi tí cầm dao doạ nạt đâm chém ý, thằng này có vấn đề về tâm lý, cực kỳ nguy hiểm, tránh nó xa càng sớm càng tốt, chứ càng để lâu sau này hối hận đấy!
    Bài của bạn có lẽ do viết trong lúc tinh thần ... nên có phần hơi lủng củng nhưng theo gì mình hiểu thì thằng thứ 2 của bạn người gì mà mà đi chơi **** xong còn trách người khác (như thế là ích kỷ) rồi còn lo mình bị AIDS đến phát sốt (như thế là yếu đuối dặt dẹo) khỏi ốm rồi thì đòi gia đình bạn phải trả giá vì việc bạn đã làm trong quá khứ (thế là hèn hạ) rồi cuối cùng hơn 1 lần dùng dao để doạ nạt (như thế này là bệnh hoạn và độc ác).
    Tóm lại, riêng cái việc nó cầm dao đòi chém là đủ lý do để bạn cho nó một đạp vào đít và đóng cửa khoá trong lại rồi!
    Sao a i'''' lại nói câu chia tay? (Nó cho bạn chia tay là bạn may mắn rồi đấy, còn đợi gì nữa) Mình đã sai 1 lần thì ko được quyền yêu và hphúc sao? (Tìm người khác) sao người mình yêu ko thể rộng lượng cho mình nhỉ. (Nó ko bao giờ rộng lượng được với ai đâu, đừng hy vọng!)

Chia sẻ trang này