1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách giải quyết nào là tốt nhất???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huyenmy10, 10/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dearest_Enemy

    Dearest_Enemy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Dùng 100% tiếng Anh nữa thì mọi người khỏi tham gia góp ý luôn, vì có hiểu gì đâu mà tham gia!
  2. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Hic ,đọc câu truyện của chị này mà ngán ngẩm..........
    Quan hệ bét nhè với 1 anh mà tự linh cảm đã thấy : "Có gì đó không bình thường "<======= quá thiếu lý trí,bản lĩnh , thật đáng thất vọng ...
    Lại còn như hình với bóng với 1 anh có khả năng đã nhiễm HIV: Chị không nghĩ đến cái thân chị thì cũng nghĩ chút cho gia đình chị chứ Không phải hắt hủi ,xa lánh nhưng vẫn cần bình tĩnh giữ khoảng cách để hiểu rõ đấy có fải là tình yêu không + cách vực cậu ta dậy .
    Rồi lại còn ngu ngốc đi tâm sự về "cái ngày xưa dại dột " với 1 anh chàng cũng thiếu bản lĩnh , sến nặng Hàn Quốc khóc lóc sụt sùi , ngốc xít =======> dính thêm vào 1 thằng không đáng trong đời .
    Em chỉ muốn nói 1 câu , chị như nhân vật chính trong 1 vở bi hài kịch : đã thiếu bản lĩnh , sống không lập trường vững vàng lại còn gặp toàn thằng chả ra gì .Chị ngồi đấy khóc lóc đau khổ chỉ *****ng mắt chị lên chứ chả ích lợi gì đâu .
    Khuyên chị thật lòng là đi xét nghiệm HIV,chia tay thằng kia để làm lại cuộc đời đi . Cái thằng đấy nó không làm chị chết vì HIV thì cũng chết vì bị nó đâm máu me be bét hoặc là dằn vặt giầy vò xỉ vả chị đấy , mà chết thế thì còn nhục hơn nhiều .
  3. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    dã man quá , thế chắc là thằng cu đầu tiên không bị HIV rồi , còn em gái tội nghiệp quá , sao lại tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa thế không biết , thế là nát 1 đời hoa tan 3 kiếp **** rồi còn đâu , tốt nhất là bỏ cả 2 chú đi , xây dựng lại từ đầu , thế giới thiếu gì người tốt , có bị phát hiện thì rút kinh nghiệm nhá , bảo hồi bé em bị ngã xe hay tập thể thao nên mất ..... , còn nhỡ mà bị HIV rồi thì chịu , lấp liếm đến mấy cũng chỉ bào chữa được là do em dẫm phải kim tiêm

Chia sẻ trang này