1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách Hà Nội ...... giờ bay...............

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi 2live, 05/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 2live

    2live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Cách Hà Nội ...... giờ bay...............

    Cách Hà Nội.......giờ bay..............
    Buồn quá!
    Lại nhớ về NÓ. Điều đó khó mà trốn được nhưng tôi không muốn tôi ở trong tình trạng này: Khắc Khoải, Run Run..
    Sao thế nhỉ??!! Chẳng biết! Đàn ông gì mà lạ vậy? Kệ! Tôi là tôi.
    Nhớ NÓ thì cảm giác thế nào cũng được. Miễn là Thật !..
    Xa NÓ cũng đã .......tháng. Bạn bè cả lũ bỏ bê việc "tụ tập".
    Nhớ những đêm cuối trưóc khi xa NÓ, một mình lang thang khắp các con phố. Đêm lạnh.... Một mình.....Vào quán Đồng Đội làm 1 tách Gạo nóng. Co ro và Trống Rỗng. Sự Trống Rỗng hay phải chăng là nghĩ quá nhiều. Chợt nhớ câu hát của Trịnh: "Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt" Ta đã đi loanh quanh như vậy bao lâu? Từ khi nào?

    (Mình đang muốn nói gì ấy nhỉ? Lủng củng và rối quá)
    Thế thôi vậy! Dẫu sao cũng thấy trong người khác đi 1 chút!

    Mọi người lang thang, lọ mọ cafe đi nhé!

    ttvnonline thật quá rộng ...........mà mình lại quá tham!
  2. JogR

    JogR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    1
    chú mày là đàn ông sao yếu đuối thế, thế cách Hà Nội bao xa, đang ở Tây... Nguyên à

Chia sẻ trang này