1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách học đại học như thế nào????

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi nsyncboysp_1811, 28/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Học kì 1 thoát chết không phải thi lại chứ không giờ này đang mếu máo ôm sách mà học rùi. Học kì nay học 9môn nhiều quá , không biết sao đây, chắc ko được may mắn như học kì một nữa , lo quá nhưng vẫn chưa thể học được , chán ghê cơ.
  2. hungnm85

    hungnm85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    1.240
    Đã được thích:
    0
    Em thất vọng về bác quá! Chắc bác chưa gặp thầy trông thi bọn em môn Triết! Lớp cũng nghĩ: Phong bì đê! Thầy vào, nhìn thấy, mát mẻ vài câu, roài nói 3 điều:
    1. Tôi là giáo viên!
    2. Các cậu cư xử còn kém lắm!
    3. Sinh viên kĩ thuật, tôi hiểu! Tôi sẽ tạo điều kiện trong khuôn khổ nào đó, nhưng ko phải vì cái phong bì kia!
    Cuối cùng kết luận cuối giờ: Cái này (chỉ cái phong bì) các bạn cầm về ăn chè mừng hôm nay qua Triết nhá!
    Rất trọng những người thầy như vậy!
  3. wingcelot

    wingcelot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    làm gì có chuyện đưa tận tay mà các thầy nhận luôn hả bạn! thảm nào mà bị trả lại!hehhe bây giờ giá của bằng tại chức cũng tính ra xiền đấy! không rẻ đâu!mình chỉ còn cách cày sách vậy!
  4. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ các thầy cũng máu lắm ! Cũng hơi sợ nên mình fải đánh vào vợ của các ông ý ý, hớ hớ, ông bà ý ko lấy thì ném phong bì ở đấy rồi chạy !
    Nhưng nếu học được thì học đi ! Đừng như tôi, kì 2 thi toàn nộp giấy trắng, pó tay !

Chia sẻ trang này