1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách hôn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi babedoll, 05/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jindo_

    jindo_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    hí hí cái ngày xưa ấy em học có lớp 8, máu nhẩy.
    Để ý thấy cô ấy có cái lông mi rụng, nhưng trong phim iem bảo nàng ta nhắm mắt ước điều j đi rồi, gạt cái lôngmi ấy xuống, ai dè đâu mắt nàng mới nhắm iem bỗng thấy ko làm j bây h thì dại nhỉ, phập phát môi chạm môi răng đập răng, đấy thía là hết chuyện, mới học lớp 8 mừ thích lắm, sau khi ... xong nàng lại còn bít nói lãng mạn là điều ước của nàng vừa xong đã linh nghiệm rồi nữa chứ hí hí.
    Bây h sắp lấy vợ rồi lấy ng khác ko phải ng xưa cũ, nghĩ sao hồi đấy mình ác thế ko bít, kỷ niệm nhỏ hối hận mãi đấy
  2. Miz_Coco

    Miz_Coco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    689
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình hôn rất giỏi Tớ thấy hôn nhau thì ko nên mở miệng wá đâu, như nào nhỉ, chặt chặt môi 1 chút thích hơn đấy hehe chả biết diễn tả thế nào
    Nụ hôn tớ nhớ nhất là với 1 anh bạn thân, nói chung là cũng thích nhau tí chút nhưng ko fải yêu, 2 đứa đều single nên lúc nào buồn lại đi chơi, ít gặp nhau thôi nhưng thấy gần gũi lắm, anh ta hay cho tớ mượn vai để dựa khi tớ thấy trống vắng. Tớ nói là chỉ muốn ôm thôi, ko hôn, vì ko yêu, nhưng có 1lần trên Apo, hôm đó đang hơi stressed chuyện công việc, gia đình, 2 đứa ôm nhau dancing rồi kissing giữa sàn, giữa tiếng nhạc và ánh sáng chớp nháy... cảm giác như chỉ còn 2 đứa, ko còn ai khác nữa... Éo, phê cực, vì chưa hôn ai chỗ đông người bao giờ, hôm đó về hết cả stressed

Chia sẻ trang này