1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁCH LÀM MỘT BÀI THƠ TÂN HÌNH THỨC

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi cadaomoi, 22/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cadaomoi

    cadaomoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    CÁCH LÀM MỘT BÀI THƠ TÂN HÌNH THỨC

    CÁCH LÀM MỘT BÀI THƠ TÂN HÌNH THỨC

    1/ New Formalism Poetry? khi dịch ra tiếng Việt bằng nghĩa đen là ?oThơ Tân hình thức? đã không đúng nghĩa của thuật ngữ này. Chữ ?oForm? ở đây là thể thơ. ?oNew Form? có nghĩa là dùng những thể cũ, thêm hay bớt một vài yếu tố để làm thành thể mới.( Xin đọc thêm bài ?oGiải hình thức? trong mục ?oHỏi đáp ABC? trên website: www.thotanhinhthuc.org.)

    2/ Ðối với thơ Việt, chúng ta dùng kỹ thuật lập lại và vắt dòng chuyển tất cả những thể thơ có vần như lục bát, 5, 7, 8 chữ thành những thể thơ không vần (Xin đọc những bài thơ mẫu và bài ?oThơ tân hình thức đọc? trong mục ?oÂm thanh đọc? trên website: www.thotanhinhthuc.org.).

    3/ Ðưa ngôn ngữ thường ngày vào các thể thơ lục bát không vần, năm chữ không vần, bảy chữ không vần và tám chữ không vần để làm thành thi pháp đời thường. Mục đích là đưa đời sống vào trong thơ, khác với những dòng thơ cũ như vần điệu và tự do, có khuynh hướng xa lìa đời sống thực tại.

    4/ Áp dụng tính truyện, để tạo nên ý tưởng liền lạc trong thơ.

    5/ Cái hay của thơ không nằm nơi những con chữ khó hiểu hay bóng bảy như trong thơ vần điệu và tự do mà nằm nơi ý tưởng và nghệ thuật diễn đạt.

    6/ Một vài nhà thơ đã dùng dòng 10 chữ (10 âm tiết, theo thơ tiếng Anh), điều này cũng không đúng với hơi thở của người Việt vì dòng thơ 10 âm tiết chỉ phù hợp với người phương Tây, có hơi dài hơn. Cách tốt hơn hết, chúng ta cứ dùng lại các thể thơ Việt, tự nhiên và đã chuẩn với hơi nói của người Việt.

    Ðể tìm hiểu rõ hơn, xin quí thân hữu và bạn đọc tham khảo thêm hai tác phẩm ?oTân Hình Thức, Tứ Khúc và Những Tiểu Luận Khác? và ?oTiểu Luận Dịch Tân Hình Thức? trong mục ?oTiểu luận? trên website: www.thotanhinhthuc.org.
  2. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    không hứng thú !
  3. tang_long_ngoa_ho

    tang_long_ngoa_ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ thơ có 2 cái hay : ý thơ và vần điệu.Về ý thơ thì bình đẳng nhau nhưng về vần điệu thì thơ có niêm luật (lục bát,5,7,chữ...) hơn hẳn thơ tự do.Thơ có vần điệu đọc xuôi tai dễ nhớ hơn nhưng tất nhiên là cũng khó làm hơn,đòi hỏi nhà thơ chau chuốt câu chữ ,sáng tạo nghệ thuật nhiều hơn.Đọc một bài thơ tự do,khoan chưa xét đến ý thơ,chỉ cần nó câu dài câu ngắn,thiếu vần điệu,đọc đã thấy ngang tai như văn xuôi..
    Giờ thêm cái tân hình thức này,không biết là ai nghĩ ra ? Tôi thấy về vần điệu nó còn tệ hơn cả thơ tự do chứ đừng nói là so với thơ có niêm luật vần điệu.Ví dụ cái bài này,tác giả TPKỳ ?
    Chúc Phúc
    những ngón tay dài theo mùa hạ. kéo
    tôi về từ bầu trời lá: chết cơn
    gió khát vầng trăng ngù ngờ. ánh sao
    xa lời lẻ loi ai hát. kéo tôi
    về những ngón tay mùa hạ dài theo
    con nước cũ mùa trăng. vẽ lăn tăn
    bọt nước bãi bờ thơ dại những ngón
    tay xa mấy ngàn năm ánh sáng chúc
    phúc những vì sao lẻ loi
    ---------
    Đọc xong có cảm giác nó giống những câu văn xuôi lơ lửng chấm xuống dòng.Nói thật,làm thơ mà nghe ngang tai như văn xuôi vậy thì viết văn còn hay hơn.Cũng bài thơ trên tôi xin phép chuyển nó thành văn xuôi xem sao (xin lỗi tác giả) :
    ------
    Chúc Phúc
    những ngón tay dài theo mùa hạ. kéo tôi về từ bầu trời lá: chết cơn
    gió khát vầng trăng ngù ngờ. ánh sao xa lời lẻ loi ai hát. kéo tôi về những ngón tay mùa hạ dài theo con nước cũ mùa trăng. vẽ lăn tăn bọt nước bãi bờ thơ dại những ngón tay xa mấy ngàn năm ánh sáng chúc phúc những vì sao lẻ loi
    ------
    Đọc cái đoạn văn này tôi còn thấy thú vị hơn,thú vị theo kiểu văn xuôi chứ không như kiểu thơ gượng ép.Giờ tôi thử chuyển nó thành thơ tự do xem sao :
    --------
    Chúc Phúc
    những ngón tay dài theo mùa hạ
    kéo tôi về từ bầu trời lá:
    chết cơn gió khát vầng trăng ngù ngờ
    ánh sao xa lời lẻ loi ai hát.
    kéo tôi về những ngón tay mùa hạ
    dài theo con nước cũ mùa trăng
    vẽ lăn tăn bọt nước bãi bờ thơ dại
    những ngón tay xa mấy ngàn năm ánh sáng
    chúc phúc những vì sao lẻ loi
    -------
    Rồi bây giờ cái bài tự do này nghe xuôi tai hơn cái bài tân hình thức bên trên.Giờ tôi xin phép thêm , bớt một số chữ để bài thơ thành thơ niêm luật 7 chữ đều nhau ,có thêm vào chút vần điệu
    --------
    Chúc Phúc
    những ngón tay dài theo mùa hạ
    kéo tôi về từ bầu trời lá:
    chết cơn gió khát vầng trăng xa
    ánh sao nào lẻ loi ai hát.
    kéo tôi về ngón tay mùa hạ
    dài theo con nước cũ mùa trăng
    lăn tăn bọt nước bờ thơ dại
    ngón tay xa ngàn năm ánh sáng
    chúc phúc những vì sao lẻ loi
    -------
    cùng ý thơ như vậy của tác giả,giờ chúng ta có thể khách quan công bằng mà so sánh thơ niêm luật vần điệu,thơ tự do và thơ tân hình thức thơ nào hay hơn
  4. boot_rom2003

    boot_rom2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy mệt mỏi cho chủ topic khi suốt ngày sipam thơ kiểu này trong quá nhiều topic
    Mod đâu move về 1 topic đi
    chán cho những cố gắng, về cái site của bạn mà sipam
  5. kurtcobain_vn

    kurtcobain_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng thích spam tí nào nhưng hôm nay đành spam vậy. Spam kiểu gì có biết không ?
    Oẹ Oẹ ....
    Như thế đó, Cái thứ này là bánh humberger bị thiu, không xài được,
    xin lỗi pà con nha !
  6. tsukamoto

    tsukamoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ờ, đằng ấy bảo rằng hay, post nhiều nhiều vào xem nào.
    Những gì mà đằng ấy viết ấy, đừng chứng minh bằng thơ nhặt lung tung, nó ít tính xác tín, ít khả năng thuyết phục lắm.
  7. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Em không phản đối cái mới . Nhưng em nhất quyết giữ những gì hay của cái cũ. Đối với em, một bài thơ hay nhất là một bài lục bát có hồn, có tứ (khó viết gấp vạn lần cái món Tân hình thức nay ấy ạ) . Làm cái mới mà k hay hơn cái cũ thì em k thích ! Đã là ca dao, còn mới cũ nỗi gì !!!
  8. vovinamvn

    vovinamvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    1
    Thích thì cứ phá cách thôi miễn sao được số đông mến mộ là được !
    Nghệ thuật luôn phải hướng theo thời đại chứ, những cái truyền thống thì vẫn giữ như lục bát, thất ngôn bát cú, tứ tuyệt......nhưng loanh quanh mãi thì không phong phú và không lột tả đc cái điều muốn nói

Chia sẻ trang này