1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách làm quen 1 cô gái sao cho tự nhiên?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi winall2, 24/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Thế thì mình làm quen đi nhé em baby nhé ... Anh cũng thích mẫu phụ nữ như em =) Và anh thích vừa quen là hôn luôn ý ... Thế đã đủ khiến em rung động chưa ??? =)
  2. winall2

    winall2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0

    Vấn đề là tôi khá điển trai, nhưng mà lại rất không "trai (chai) mặt". Vì thế nhiều khi thấy các cô cũng có đôi chút tình ý với mình nhưng nhiều khi lại không chủ động làm quen. Trong Cty hay CQ thì các cô chẳng có gì phải nói vì kiểu gì cũng quen. Nhưng khác cty, hoặc làm việc ở 1 tòa nhà building khác mà muốn làm quen thì sao cho đỡ "dơ" ?
    1 vấn đề nữa là làm sao để biết họ chưa có ai. Tệ nhất là đinh làm quen với em nào đã có chồng rồi. Nếu quen ai đó làm cùng hoặc là bạn bè của cô ấy thì hỏi là biết, nhưng nếu chẳng hề quen biết thì sao đây ? Hỏi trực tiếp cô ta thì chẳng nói làm gì.
    Ai có cao kiến gì xin đóng góp vào chiêu cái.
  3. lamhongkong

    lamhongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa biết cách làm quen chứ chưa nói gì đến việc có thể nói chuyện 1 cách tự nhiên trước 1 người con gái.Các bạn giúp tôi với kô thì ế mất,mới đây nhất có người bạn giới thiệu cho tôi làm quen một người con gái mà khi đi uống nước(có cả người bạn tôi đi cùng) vậy mà từ đầu đến cuối tôi chỉ nói được có 3 câu......chán chẳng buồn chết.
    Rất mong các bạn chỉ giúp!!!
  4. lamhongkong

    lamhongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hic hic...............
    Được lamhongkong sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 05/12/2004
  5. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    he he ,nếu các bạn muốn biết cách làm wen với một cô gái và những tiểu tiết thì hãy ghé wa topic "Những điều bạn trai nên biết về bạn gái mình ...." của mình để tham khảo .Tất cả nói về girls ,boys and love ....
    (hic ,lại mang tiếng quảng cáo ,nhưng biết sao được ,không thì topic của em dẹp tiệm sớm )
  6. Guest

    Guest Guest

    Dạy cho bạn vài đường làm quen với gái nhá:
    -Bước 1:nhìn nàng với ánh mắt ăn tươi nuốt sống.Nàng sẽ thấy hãnh diện lắm vì có kẻ ngưỡng mộ vẻ đẹp của mình.
    -Bước 2:khi nào 4 mắt nhìn nhau thì mình đột nhiên cười nhếch mép rồi bỏ đi.Nàng sẽ tức hộc máu mồm:"A thằng này láo"=>ấn tượng khá đậm đấy,có thể vài ngày sau chưa hết tức đâu nhưng sau đấy sẽ để ý đến bạn.
    -Bước 3:thể hiện những mặt tốt của bạn bằng mọi cách,bây giờ nàng đã soi bạn rồi nên cứ yên tâm.Đến 1 ngày nàng sẽ nhận ra:"Anh chàng này cũng được đó chứ" và sẽ phát tín hiệu cho bạn,lúc đấy thì bạn biết phải làm gì rồi đúng ko?
  7. sanhdieu_milano908

    sanhdieu_milano908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Các chú làm anh buồn cười quá. Chỉ có mấy thằng bé cấp 3 nó mới yêu thầm và các chú nhút nhát thôi. Ngày xưa anh yêu thầm một cô 3 hay 4 năm mà chưa dám làm quen làm gì nói đến chuyện " nói sao cho tự nhiên ". Hồi đó may mắn sao anh có cảm giác tin tưởng rằng nàng cũng yêu anh nên trời xui khiến thế nào một ngày bình thường đẹp trời anh và nàng gặp nhau ở quán cơm bình dân. Nàng ngượng ngùng vì bị bọn con trai soi và trêu gẹo. Lúc đó anh rất bực mình với bọn nó nhưng thân cô thế cô anh chẳng thể làm gì. Anh chỉ còn có cách đứng sát vào vai nàng để nàng cảm thấy bớt ngượng. Nhưng cũng chẳng nói được với nàng câu nào mặc dù nàng có nhìn anh rất dịu dàng và đầy thiện cảm. Anh mua cơm ngay sau nàng tưởng nàng đã đi rồi không ngờ nàng đứng lại cố ý chờ thì phải. Anh đi đến gần chỗ nàng rồi thì lúng túng và ngượng vô cùng người ngay đơ như khúc gỗ vì nàng cứ nhìn anh chằm chằm. Vấp phải cục gạch nó gồ lên. Anh suýt ngã lăn ra và vì quá ngượng trước sự vụng về của mình anh buột mồm cười gượng với nàng " hì, mình lúc nào cũng lơ ngơ ". Và bước thêm 2 bước nữa đến với nàng thì nàng sánh vai cùng và nói chuyện rất tự nhiên. Nàng tỏ rõ tình cảm với anh qua lời nói nhẹ nhàng và rất chân tình. Đến giờ anh vẫn cám ơn ông trời vì cái hòn gạch đó. Vì nó mà 2 đứa nói chuyện với nhau rất tự nhiên. Nhưng nếu nàng không bạo dạn và không yêu anh chắc chả có được những phút giây khó quên như vậy
    Anh khuyên chú nào có tình cảm yêu đương cô gái nào đó thì cứ thử tiếp xúc với cô ấy bằng những câu hỏi hoặc một câu nhờ vả nào đó. Tỉ dụ như : Em ơi( bạn ơi ) làm cái này thế nào nhỉ, Bạn có biết. ..Mình không biết, bạn có thể .......Nếu cô gái thật sự thích hay yêu chú nhất định sẽ không ngại giúp và sẽ thể hiện tình yêu của cô ấy cho các chú. Và nếu cô ấy là người không tốt bụng thì sự thể cũng rõ ràng.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  8. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    cái kiểu "vừa đấm vừa xoa" này của bạn BNT lắm lúc cũng có hiệu quả ra phết . Con gái nhiều cô lại cứ hay thích những anh chàng làm cho mình tức phát điên lên chứ ko phải lúc nào cũng thích những anh chàng lẽo đẽo bám đuôi theo mình đâu
  9. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Được đấy. Nhưng k áp dụng cho gal trên 19. Dễ bị bắt bài lắm, lúc đấy nó chỉ cười chú thôi
  10. sadface

    sadface Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chiêu này cũng hay, tôi chia sẻ
    Ví dụ tôi muốn quen bạn nào box này, tôi chỉ cần PM vài câu như "ấy ơi, có cái này hông hiểu, ID của mình là....., ấy trả lời mình nhanh nhé" rồi bịa ra câu hỏi nào cũng được. Sau đó cứ thế mà tiến
    Được sadface sửa chữa / chuyển vào 06:24 ngày 08/12/2004

Chia sẻ trang này