1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách làm quen 1 cô gái(tuyệt chiêu đó nha)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nguoihungthoidai, 20/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Cách làm quen 1 cô gái(tuyệt chiêu đó nha)

    Nhiều chàng trai thường than thân trách phận rằng mình vô duyên nên không được bạn gái nào để mắt tới. Thật ra, nếu tinh ý một chút, bạn có thể làm quen với rất nhiều cô và biết đâu, trong số đó, bạn sẽ tìm thấy ý trung nhân của mình. Hãy tham khảo một số lời khuyên sau đây.

    - Nếu tình cờ nói chuyện trên đường phố, cô ấy đồng ý cho bạn số điện thoại, thì vài ba ngày sau, bạn cứ theo số đó mà gọi tới làm quen, hẹn một buổi đi chơi.

    - Nếu cô bảo bận thì bạn hãy hẹn dịp khác. Nếu cô đồng ý đi chơi là bạn đã chiếm được cảm tình rồi đó. Hãy mời cô đi ăn chiều hoặc tới quán cà phê.

    - Lần đầu, nên hẹn gặp ở nơi những nơi bạn gái cảm thấy an toàn nhất. Tránh đừng mời cô tới chỗ tối như rạp chiếu bóng, các nhà hàng sang trọng. Như vậy, cả hai sẽ cảm thấy thoải mái.

    - Bạn đừng ăn mặc trau truốt hoặc cẩu thả quá trong buổi hẹn đầu tiên. Như thế, bạn sẽ cảm thấy bất tiện khi nói chuyện và cô gái cũng không mấy thiện cảm với bạn.

    - Nói gì trong buổi gặp đầu tiên? Bạn hãy cố tìm hiểu xem cô gái đó là ai, làm công việc gì, nhà cửa ở đâu, bố mẹ thế nào. Tránh đả động đến vấn đề chính trị, riêng tư như nhắc đến mối tình đã qua hoặc những chuyện rắc rối khác. Hãy nói về một câu chuyện hài hước nào đó và tuyệt đối không được dồn cô vào tình huống khó xử.

    - Nếu thấy cuộc nói chuyện thoải mái, bạn có thể giữ cô ở lại lâu hơn, nhưng đừng có những cử chỉ thân mật thái quá.

    - Vài ngày sau, hãy gọi điện cho bạn gái để hẹn gặp lần thứ hai. Đừng sốt sắng hẹn ngay trong buổi đầu tiên khiến cô cho rằng, bạn đã yêu rồi nên cô ấy tỏ ra kiêu ngạo.

    - Nếu cuộc hẹn thứ hai diễn ra suôn sẻ, bạn có thể có những cử chỉ nhẹ nhàng như chạm tay, vuốt tóc. Nhưng nếu cô tỏ ra cảnh giác, bạn hãy dừng lại ngay. Hãy nhớ lòng kiên trì sẽ giúp bạn thành công
  2. muathugiauem

    muathugiauem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Điêu .. tôi chả tin.
    nguoihungthoidai chắc sau nhiều vố mẻ cưa, bi giờ quyết ko để cho anh em iu đương "công thành danh toại" đây mà
  3. FANTASY_2012

    FANTASY_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Ấy nói thi? có ve? dêf nhưng ma? hơi khó la?m đấy ! Mi?nh la? 1 thă?ng cực ky? kém trong chuyện ăn nói (cứ gặp con gái la? .. tịt ko biết nói gi?) thi? pha?i la?m gi? bây h ? Cha? lef nhưfng buô?i gặp nhau đâ?u tiên 2 đứa đa?nh chơi tro? .. đuô??i hi?nh bắt chưf ha? ?
    Được FANTASY_2012 sửa chữa / chuyển vào 23:18 ngày 20/02/2005
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Bài bản quá, chỉ dùng để viết sách thôi, áp dụng thực tế không có nổi đâu. Bạn cứ làm như các cô gái dễ để bạn "chạm tay, vuốt tóc" ngay từ lần hẹn thứ 2 ý. Đốt cháy giai đoạn nhanh thế này thì dễ sôi hỏng bỏng không lím. Nhưng được mỗi câu khuyên kiên trì là tạm ổn.
    Re: Nói thế thôi tớ thấy bây giờ tiếp xúc với nhiều nền văn hoá quá nên con gái cũng dễ dàng hơn, với cả tuổi trẻ bi h học và hoà nhập nhanh lắm, yêu cứ như là lấy thành tích ý. Buồn....
  5. Metal_Heart

    Metal_Heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Hơ? hơ?....yêu cứ như lấy tha?nh tích....sad but true
    Nếu bác gặp pha?i cô gái đê? bác chạm tay, vuốt tóc ngay tư? lâ?n hẹn thứ 2 thi? hi?nh như ơ? đây bác hơi chậm rô?i đó... Tui cá la? bác có thê? la?m co?n nhiê?u hơn thế nưfa với cô ta tư? lâ?n đâ?u ki?a
    Nếu không pha?i love at the first sight, thi? chi? co?n trươ?ng hợp loại na?y nó thế
  6. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Đúng là sách vở ... Mà sách vở thì thường khác xa với thực tế trong nhiều phương diện của cuộc sống chứ đừng nói đến 1 trong những vấn đề khó khăn luôn phức tạp nhất của con người là TÌNH CẢM
    Chả có lý thuyết hay công thức nào hết ... Hãy chân thành , hết mình , nhẫn nại và không ngừng tấn công ... Nhất định mục đích sẽ tiến gần với thành công !
  7. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Í, cái này nên đổi là cách làm thân hay khác đi là fát triển mối quan hệ, còn cách làm quen thì hơi nan giải đấy. Quan trọng nhất là làm thế nào để "Nếu tình cờ nói chuyện trên đường phố, cô ấy đồng ý cho bạn số điện thoại". Giả sử gặp 1 cô xinh xinh ngòai đường, chưa wen biết j` cả, nhìn thấy thích, bác thử cho em một giải pháp xem làm thế nào để có số đt hay 1 cuộc hẹn rồi mới dùng đến cái bài trên này của bác ạ. ]
    Được chuoi_nhat_FPT sửa chữa / chuyển vào 02:49 ngày 21/02/2005
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội để làm quen với các cô gái thì đầy ra , ở mọi lúc mọi nơi . Cái quan trọng là sau khi làm quen rồi có để lại cho các em ấy những ấn tượng và hồi ức đẹp đẽ về mình không ý chứ . Nhưng mà cũng tuỳ vào tính cách của mỗi người nữa , không có gượng ép hay bài bản gì đâu
    Nói chung ban đầu gặp gỡ nên ăn nói mạch lạc , chững chạc , chả việc gì phải run hay cảm động quá . Cũng không nên quá nghiêm túc mà nên tỏ ra vui vẻ thoải mái , làm thế nào mà các em cười là đạt yêu cầu . Tránh suồng sã , ăn nói bậy bạ , đùa không đúng kiểu . Khi nói chuyện , không tọc mạch nhưng nên tỏ ra quan tâm đến đối phương nhiều hơn là nói về mình . Túm lại là làm thế nào mà người ta có cảm giác tin cậy , tin tưởng mình
    Hồi tớ học ở nhà nhé , đi đâu là quen các em , mà cũng rất tự nhiên , mà quen xong là đại đa số các em đều chết lăn quay . 1 vài ví dụ : ban đầu vào lớp học ( năm nhất ) , có 1 em mặc quần trắng phau , vừa vào và không có chổ ngồi ( mấy cái ghế trống thì toàn bụi ) . Mình bật dậy như lò xo nhường chổ cho nàng ngồi , nàng hỏi lại : thế bạn ngồi ở đâu ? Trả lời : mình sẽ ngồi ở kia ( chổ bẩn ) . Hỏi : Nhưng mà bẩn ? Đáp : Không sao , mình sẽ chùi qua , 1 cô gái xinh đẹp như bạn ngồi ở đó là bẩn quần áo xong là xấu lắm .
    Sau thì nàng chết thẳng cẳng ( dưng mà tớ ko tán )
    Hồi đấy lại hay đi xe bus , cứ đi 1 lần là quen 1 em , thế mới chết chứ , các nàng lại cho địa chỉ và dặn dò rất ân cần là đến hôm nọ hôm kia . Nhưng tớ lười quá , đếch đến
    Còn nhiều nữa , nhiều lắm
    Tóm lại là nên tự nhiên , thoải mái , đĩnh đạc .
    Bây giờ thì lâu rồi chẳng quen em nào , chán quá . Đúng vậy , rất chán vì đã lâu không làm quen được với em nào
    Hồi đi học đại học ở nhà , tớ xe máy ko có , xe đạp cũng không , áo 2 cái , quần dài 2 thay nhau giặt mặc ( không phải nghèo quá nhưng lười ấy mà , với lại đi đâu cũng muốn gọn nhẹ ) . Phong thái rất chuối như vậy mà nhiều em chết mới lạ chứ .
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 05:14 ngày 21/02/2005
  9. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Thế cứ mỗi lần bác chuối xong thì các em í thông báo với bác là các em í chết bác ah? Hay bác lại tự "chuối" ra Chả hiểu tại sao con trai thích ăn dưa bở thế Chắc tại con gái tốt bụng, hay tặng dưa bở cho các bạn giai thích ăn dưa bở
    Tán thành với bác việc cứ theo chủ nghĩa tự nhiên, đến đâu thì đến. Hữu dạ, tự nhiên hương Nhưng đôi khi cũng ko nên tự tin quá, thấy các em đáp lại cái sự làm quen thì lại tưởng là các em í chết mình Thế thì chết thật đấy
    Được Washabee sửa chữa / chuyển vào 06:06 ngày 21/02/2005
  10. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Bất cứ tỏ tình với hình thức nào cũng cần yếu tố chân thật.Ko cần màu mè là được.
    Điều khó nhất của con trai là làm thế nào để người con gái hiểu là mình yêu cô ấy thật lòng.

Chia sẻ trang này