1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách làm quen 1 cô gái(tuyệt chiêu đó nha)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nguoihungthoidai, 20/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Ác thế bé , mấy cái nick khác của anh không hoạt động được nữa nên anh mới mượn nhờ của em thôi .
    Gì mà ác thế
  2. toimuongi

    toimuongi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bác ấy ơi,
    Xin bác chỉ kinh nghiệm làm sao có thể bắt chuyện với các cô gái ở ngoài đường với nhé. Bởi vì không bắt chuyện được với các nàng, làm sao có cơ hội xin số điện thoại hay mời đi uống nước.
    Làm sao mà gặp ai mình cũng có thể bắt chuyện và làm quen được, như vậy mới hay chứ.
    Còn chuyện sau này, mỗi người đều có cách riêng của mình, và còn tuỳ vào tình huống nữa, đâu có dễ như bác nói đâu.
  3. truonghoangphuoc

    truonghoangphuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    CHÀ, bác này ko biết bác nguoihung đã bị khoá nick rùi àh mà hỏi đó!Thui anh em nào biết giúp đỡ bác toimuongi đi nào!
  4. Rob

    Rob Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Đừng dại mà ra đường làm quen!
    + Nếu gặp phải người chưa có người yêu thì không sao( nếu có sao thì chỉ mang tiếng là vô duyên thôi)
    + Nếu gặp phải người đã có người yêu rùi thì chít đó, hắn mà về kể với ban trai thì rắc rối đấy. Dễ dẫn đến ẩu đả lắm đó.
    Theo mình thì chuyên gì đến rùi sẽ đến.
    Tình yêu ..........................................................................!
  5. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Mấy bài bản chán phèo, xưa như trái đất rồi.
    Các Boy có muốn nghiên cứu thì có nhiều kiểu nghiên cứu lắm, bây giờ người ta có vô số chiêu, ví dụ : Chiêu "3 ngày dồn dập", Chiêu"Điện thoại nửa đêm" , Chiêu "Sự tình cờ là sự bất ngờ và cũng là giả vờ", Chiêu "món quà nhỏ ý nghĩa lớn", Chiêu "Dốc hết tình cũ", Chiêu "2 bé song song và thẳng hàng"
    Chiêu nào tớ cũng thành công cả, chiêu của bác kia cũ rích!@
  6. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Thấy cái tô píc na?y cũng hấp dâfn, có mâ?u chuyện đaf post ơ? box khác rô?i, nhưng qua đây thấy có chuyện vui nên post lại đê? mọi ngươ?i zui ze? chuyện đươ?ng fố cái nhơ?.:
    Vào một buổi chiều đông năm 2000. Trên con đường Nguyễn Trãi rộng thênh thang (so với các phố khác ở HN thôi), xe chạy vù vù, bụi bay mù mịt, cỏ cây chết hết, ..... có một tốp sinh viên K41 Bk trên đường đi thực tập về. Mọi người đang mải mê bàn chuyện thời sự, chính trị, văn hoá và xã hội. Rồi chợt .... thấy có 2 tia sáng như "hai đèn pha ô tô" (trời nhập nhoạng tối nên dễ phát hiện) và một sv (cao 1.72 m, nặng 64 kg) bứt ra khỏi nhóm phóng lên trước. Không ngạc nhiên lắm, các "đèn pha" khác cũng chiếu theo hướng đó. Một tóc dài (TD) thật kiều diễm đang "thả dáng" phía trước. Với bản lĩnh và kinh nghiệm n năm trong nghề. Chàng sv (XT) tự tin áp sát tóc dài:
    XT: Chào em!!!!!!!!!!!!!!!
    TD: Chào anh, .... nhưng mà em có quen anh k nhỉ?!!!
    XT: Chúng ta chẳng phải đang quen nhau trên đường đời này sao em?!!!!
    TD: Àh, àh
    XT: Nhìn gương mặt trẻ trung như em, anh đoán k nhầm thì em tên Lan hoặc Huệ?!
    TD: Dạ, anh đoán k nhầm đâu ạ, chỉ ... sai thôi.
    XT: Hic, anh có thể hỏi thăm em một chút chứ?!
    TD: (cươ?i khuyến khích) Anh cứ tự nhiên
    XT: Em có thể chỉ cho anh biết, đường vào tim em đi lối nào được không?!!!
    TD: (thản nhiên) Àh, cũng đơn giản thôi anh, con đường đó giống với con đường đến 125 Phùng Hưng anh ạh!
    XT:
    Các sv khác:
    Chú thích: 125 Phùng Hưng - nhà tang lễ thành phố
    Copy right : whynotmoney
    Được whynotmoney sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 25/02/2005
  7. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Tán tỉnh, làm quen kỉu này thì đi 125 Phùng Hưng là hẵng còn nhân đạo
    Được Washabee sửa chữa / chuyển vào 02:35 ngày 26/02/2005
  8. pickyguy

    pickyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    thế ấy muốn la?m quen kiê?u na?o đê? tớ co?n chuâ?n bị
  9. moyenmaxau

    moyenmaxau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ái chà vậy trai thời nay muốn cua gái thì phải gian nan thế ư!?!
  10. Autumn85

    Autumn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ nhớ những người làm họ cười, đàn ông nhớ nhứng người làm họ khóc. Câu này giống như:" Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu ...". Xét theo nghĩa đen 100% ...
    ...thì đấy là sự thật. Suy xét kĩ 100% ....
    ... thấy đúng 100% ...
    Tôi chưa bao giờ gặp ai lần đầu tiên, người ta nói ngu trêu ác khiến tôi khóc òa ... Mà sau đấy lại đâm đầu vào yêu cả.
    Bao giờ cũng là những cử chỉ vừa phải, phong thái vừa phải ... mang khuynh hướng ngọt ngào, có xu hướng lòng tốt ... + NÉT MẶT CƯỜI. Chứ khoặm cái mặt lại cư xử thì tôi vả vào mặt thêm.
    Mà có làm người ta cười, người ta mới nói chuyện lần 1 lần 2 , đêm mới nao nao, ngày mới mong gặp lại. Vì nghĩ tới mình là nghĩ tới niềm vui !!
    Túm tắt: Đây là gây thiện cảm.

Chia sẻ trang này