1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách làm quen 1 cô gái(tuyệt chiêu đó nha)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nguoihungthoidai, 20/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dangtranphu

    dangtranphu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Anh ơiii cho em theo với
  2. Guest

    Guest Guest

    Giờ mới thấy đồng chí tdna này hay mơ mộng,tâm hồn treo ngược cành cây.Học tập tdna mình cũng phải chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn nhỉ:
    -Hôm đấy tớ đang ngồi bơm xe ở đầu đường thì thấy 3 con Mẹc bóng lộn chạy qua,kẹp trước kẹp sau là cảnh sát được trang bị tận răng.Ô kìa 1 nàng xinh đẹp tóc vàng mở cửa xe vẫy vẫy với tớ.Tớ quay sang hỏi thằng bán nước bên cạnh:"Con nào dở hơi kia?".Thằng bán nước:"Ôi trời,ông không biết à,con gái tổng thống Anh đại lợn sang thăm nước ta đấy".Tớ liền quay ra vẫy lại nàng:"Henô,hău đu iu đu" rồi quay lại bảo với thằng bán nước:"Em này được đấy,phải tán thôi".Thằng bán nước hốt hoảng:"Tôi can ông,mình chỉ bơm xe với bán nước sao dám mơ lá ngọc cành vàng,nó là con gái tổng thống cơ mà".Tớ cười lớn:"Sợ đếch gì bố con nhà đứa nào".Và thế là...tèn tén ten...
  3. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Bó tay luôn!Vậy mà là boy_ngây_thơ hả?Boy này chắc già sắp chết vì cua gái "bậy bạ" wá!
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ các chú quá hiện đại nên không tin vào những chuyện đã xảy ra với anh .
    Hồi trước làm gì đã có di động hay điện thoại , đi học tiền ko có mà ăn , tuần điện về cho cha mẹ 1 phát là sướng lắm rồi chứ có đâu mà nấu cháo phone phủng với gái từ giờ này sang giờ khác . Máy tính máy tiếc thì hồi ấy cũng có nhưng làm quái gì có mạng rồi chát chíu như bây giờ . Nói các chú không tin chứ hồi cấp 3 chẳng hạn ,tối nào anh cũng đi bộ 5 km để về nhìn cái cổng nhà người mà mình thương cho thoả dạ rồi đi về ( không dám vào nhà )
    Làm quen gái cũng nhiều hoàn cảnh rất thi vị nên thơ chứ không phải í ới nhau trên YIM .
    Anh có lòng dạ hoài cổ , trân trọng những chuyện xưa , trân trọng những vẻ đẹp xưa của gái . Chứ gái giờ chán òm , mấy em đầu tóc vàng khè không là đối tượng để tớ thèm ngó tới
    Anh hoài cổ và anh chờ hoải mỏi cổ
  5. Guest

    Guest Guest

    Thì thời đại mới,con người mới.Đâu phải viết thư tay mới là lãng mạn,bây giờ người ta viết e-mail,e-card cũng lãng mạn chả kém.Quan trọng là cách thể hiện với người mình yêu chứ không phải phương tiện.Í ới gọi nhau trên mạng hay gọi điện thoại thì cũng chỉ là phương tiện liên lạc,liên quan gì đến thi vị với lãng mạn.
    -Thời xưa có tdna đi bộ 5km đến ngắm cổng nhà người iu thì thời nay có Boy_ngay_tho bơm xe 1 tuần tiết kiệm tiền online gặp ẻm=>lãng mạn đâu kém gì nhẩy?
  6. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Vậy thì tương lai chắc người hùng này lái máy bay trực thăng hái hoa tặng người iu chắc còn lãn mạn hơn nhỉ?
  7. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Điêu thuyền quá ... Rõ ... Mình cũng chả tin .
  8. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    em thấy để làm wen với một người nào đó cũng dễ thui mờ, con gái hay con trai thì có khác gì nhau, hehe , điển hình là em , làm wen với em dễ ợt lun,
  9. yearn_forever

    yearn_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Vào cái topic này đọc xem thế nào. Toàn thấy mấy người nêu cái lý thuyết to đùng
    To tdna: Mà ông bạn này hơi bị tinh vi đấy toàn thấy mồm to thôi. Tôi là tôi bức xúc với ông bạn nhất đấy, tôi thấy bạn bất mãn với con gái lắm cơ mà. Có phải toàn bị nó đá không mà có vẻ rất hận tình, lại còn toàn ghét con gái miền bắc.
    Lúc nào cũng nói anh 5, 7 mối tình mà không thèm vắt vai mảnh tình nào. Đúng là thùng rỗng kêu to..
    Tôi cũng chẳng hiểu cô nào có thể ngồi nghe bạn nói được chắc cô đó cũng bị điếc. Vì tôi thấy bạn chưa có lời tốt đẹp hoặc dễ nghe mà tôi có thể lọt tai được
  10. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Từ mai tớ không vào box này nữa, hôm nay post bài cuối cùng bênh vực cho bạn tdna một tiếng.
    Tớ thì cũng chẳng có cảm tình đặc biệt gì cho tdna. Nhưng thực ra mà nói tớ thấy tdna khá tôn trọng mẹ và em gái của đồng chí ấy. Đ/c này trên forum thì chê bay bảy các chị em phụ nữ. Nhưng theo tớ nhận xét thì đ/c vẫn tôn trọng các chị em đấy thôi. Tức là một mặt vẫn thấy những điểm không tốt, mặt khác vẫn tôn trọng. Có lẽ đ/c này đang tìm người nào đó dịu dàng khéo léo đảm đang, xinh đẹp như mẹ hay em của đ/c ấy.
    Nói tóm lại tớ cũng không thích lắm cách viết bài của tdna, nhưng nếu nghĩ rằng tdna là cái đứa suốt ngày chỉ biết chê bai phụ nữ cũng như không biết nói câu nào cho lọt lỗ tai các chị em là không đúng đâu.
    Tất nhiên tất cả những nhận xét trên chỉ dành cho tdna trên forum, chứ không phải là tdna thường ngày. Vì tớ có biết tdna là cái đứa như thế nào đâu, hôm nọ xem ảnh tớ nghĩ tdna là thằng nhóc 13 tuổi ấy chứ.

Chia sẻ trang này