1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách làm quen bạn gái cho ai đã over 27-28?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Vua_luoi, 11/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. careless

    careless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Trời, các đại ca ở trong này đang cầm đèn báo động doạ nhau rồi, chỉ vài năm nữa chắc em cũng quay lại cái tốp pịc này để than vãn mẩt.
  2. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    hình như mình vào nhầm chỗ các ông khốt, bà khốt .... iem mới 24 vẫn còn iu đương lăng nhăng, 6 năm nữa nếu vẫn chưa lấy vợ quay lại típ tục cái topic lày .... ặc ặc .... các anh (chị) thử gửi thư lên mục tìm bạn trăm năm ở báo TP coi seo .... chắc khá khẩm hơn đấy ....
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Kàh.... hôm qua đi off, gặp bác ngualuoi.... Tinh thần trẻ trung đó chứ. Già đâu mà già nhỉ?
    Anh già ơi! Nhắn với anh ria mép là vài ngày nữa em sẽ mang trầu cau đến nhé... hehhe... đùa đấy... Hài hước tí teo cho nó trẻ lâu!
    Chờ tin vui của các anh già box mình!
  4. linwitch

    linwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Mụ đi bê tráp hỏi anh ria mép hử, có cần 1 đội quân hùng hậu theo hỏi cùng không? cho nó khí thế, nếu cần cứ nhắn ta [:))]
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ôi zồi mụ Phù Thuỷ này lắm nữa.... Ta đã bảo là "đùa tí" rồi mà lị. Sao mụ cứ máu me đi bê tráp nhỉ? Phong bao được 1, 2 choạc là cùng chứ gì, thế mà lại bị "mất duyên" đấy. Kinh doanh thân xác không phải dễ nhé... à.. hì hì... kinh doanh sức lực bê tráp ý mà...
    Dạo này mình hay sợ già, đâm ra cũng cám cảnh các anh trong đây. Nào.... tặng những người 27-28 tuổi trở lên mà vẫn chưa "bị trói" một câu danh ngôn vậy.
    Nếu trán ta hằn những nếp nhăn, đừng để tim ta hằn như vậy. Tinh thần không thể già nua được.
    (If wrinkles must be written upon our brows, let them not be written upon the heart. The spirit should not grow old.) - Jamea Garfield

  6. To_ti_te

    To_ti_te Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Kể cũng lạ nhỉ!
    Mấy ông bạn của mình, toàn la 29,30 nhưng vẫn còn máu chiến lắm, vẫn còn cứng giọng nào la`: con trai thì lo gì, vài ba năm nữa lấy vợ vẫn ngon, rồi thì khoe khoang : Anh đang cưa một em SN81 làm o Techcombank nhưng bây giờ lại chán. Sao các bác bi quan quá vậy, e chả tin đâu, chắc các bác lên đây để tranh thủ đong hàng thôi chứ gi`.
    Nói thế thôi nhưng cũng chính mấy ông đấy lúc khác lại kêu ca 30st mà vẫn chưa có vợ thì lấy cho xong thôi chứ còn cầu kỳ gì nữa. thế đấy, em xin lỗi chứ đúng nói đúng ra thì over 27,28 mà chưa có bạn gái thì dễ dở thăng dở ông lắm!
    Tui đây cũng đang lo sốt vó lên vì ế ẩm đây
  7. GNX4

    GNX4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Nhầm box.
    Em mạo muội đưa ra mấy ý, mong các bác đừng chê em múa rìu qua mắt thợ.
    Em thì em nghĩ các bác còn trẻ chán, mới có 29, 30 mà đã lo già rồi thì còn làm ăn đếch gì nữa. Vì rằng các bác có đầy đủ tư cách để cua gái, bất kỳ gái nào bác cũng đều cua được miễn đừng dưới 18 là ổn rồi. Các bác có kinh nghiệm, các bác làm ăn đàng hoàng (tất nhiên rồi, các bác không buôn thuốc phiện hay bạc giả chứ ạ?), các bác kiếm ra tiền, các bác là những người tự tin, các bác có tri thức, bác biết cách nói chuyện, bác thích guitar, bác mê van gốc, bác am hiểu ban zắc, bác biết lịch sử văn miếu, bác biết ngày xưa đường lò đúc nó gọi là cái quái quỷ gì, bác hôn sành điệu, bác đầy nam tính....vân vân ....tóm lại là toàn những thứ mà các em gái cần. Chứ còn em nói thật, mấy em tóc vàng hoe quần hở mông áo lộ ngực thích đai lần O2....thì tất nhiên là chúng nó sẽ chê bác già, bác ... đàng hoàng quá ngồi sau xe bác như chú với cháu....mấy cái loại hàng họ đấy bác thèm làm *** gì.
    Có nhiều em gái có suy nghĩ rất đàng hoàng mà không già như bác đâu, trẻ lắm lắm.... bác cứ tự tin là OK thôi. Lúc nào cũng nghĩ rằng ta đã già rồi thì còn làm ăn *** gì nữa, em nói thế phỏng ạ ?
    Trẻ lại đi mấy bác ơi, em giới thiệu cho những bác nào đoàng hoàng.
    Vui vẻ tí cho nó đỡ choét. Thôi em lượn ạ
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Nhắc bạn GNX4 : trong bài viết bạn nên hạn chế văng tục nhé, nên tôn trọng những người cùng tham gia trên diễn đàn.
  9. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Các bác trai vào xem GNX4 viết có lý lắm. Ai đời lại không tự tin, cái đó là quan trọng nhất. Không tự tin thì bác có ngồi Mẹc hay @ cũng vậy thôi, gái nó cảm thấy bác không tự chủ vững vàng thì nó không thể đặt lòng tin vào các bác được (vì bác cũng có tin vào mình đek đâu ).

    Các bác càng ***g lên đi tìm các em, chưa thể hiện gì đã vội rên lên "anh già em làm quen với anh có được không?" nghe chuối lắm. Chị em thì sẵn sàng an ủi thôi nhưng yêu thì các bác gái cũng lựa chọn đấy. Họ cũng đek cần tiền vì họ cũng có thể kiếm ra, dù là ít. Họ cần đàn ông, thế thôi
    Vậy thì các bác phải tân trang lại bản thân rồi mới ra ngoài chinh chiến, nhở? Khi không tự tin thì bác nên gọi hội bạn lại, làm vài cơ số rượu bia và tiễn một số thuỷ hải sản vào bụng . Trẻ như GNX4 thì đi đua xe. Khi các bác thể hiện các phẩm chất đàn ông, dĩ nhiên các em gái muốn mình là phụ nữ sẽ lao vào và ngã cái OẠCH!!!
  10. GNX4

    GNX4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Vâng ạ
    Lượn

Chia sẻ trang này