1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách làm quen bạn gái cho ai đã over 27-28?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Vua_luoi, 11/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    tui vote cho 2 ông GNX4, tac_ke mỗi ông 5* ....
  2. Vua_luoi

    Vua_luoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Các anh em phát biểu hăng thế mới là diễn đàn chớ. Thực ra cũng chỉ sầu đời trong khoảnh khắc thôi, chứ nhìn chung là tại mình vô duyên thôi. Các bác bảo kém tự tin cũng vậy mà yếu cũng thế. Đàn ông thằng nào yếu mà chả thèm có người yêu. Vote cho 5* tac_ke, GNX4
  3. GNX4

    GNX4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác. Hôm nào các bác có ọp ẹp gì bảo em với nhá. Lâu lắm rồi toàn uống bia trong này chán chết ạ
    Em lượn ạ
  4. None_one

    None_one Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới online. Tự nhiên gặp được người giống mình thế!
    Vua_luoi đâu rồi, đi uống rượu đi.
    Tớ là thích nhất khoản này khi nào đi thì nhớ gọi tôi nhé. Cang đông càng vui OK. Nhưng nói trước là không uống bia đâu.
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0

    Chẹp, hôm trước lại nghe "một khúc tâm tình người... già cả" của ông anh ngấp nghé đầu "băm", thế là Cún lại cám cảnh mà nghĩ đến góc này của các bác già. Nào thì nhân danh các em gái , nhảy vào tán vài câu, hoạ chăng giúp được các anh già nơi đây chút gì đó, nếu không thì cứ như cụ Nguyễn Du ngâm ngợi là thế này: "Mua vui cũng được một vài trống canh!". Nào!!!
    Những cái câu mà em bôi highlight ý, là đầu tiên em rất tâm đắc đấy bác tac_ke ạ. Nhưng sau 24h, em lại thấy có vấn đề không ổn.
    Sao nhỉ? Các bác đang cổ vũ nhau "tân trang bản thân" này, "tự tin lên" này... để cho các em gái sẽ "lao vào và ngã oạch" trong lòng các bác phỏng ạ? Tức là các bác đang yêu thích chiêu thức "hữu xạ tự nhiên hương" phải không ạ? Em nghĩ, cái đó cũng tốt, nhưng chưa ổn. Vì sao? Vì không phải cứ là nước hoa đắt tiền thì người ta khoái. Nước hoa cũng có hàng ti tỉ loại mùi, mà mỗi người lại kết một mùi khác nhau. Phỏng ạ? Ấy, em mói thế là các bác hiểu ý em rồi nhỉ?
    Ý em là thế này này: Các bác "trùng tu" bản thân 1, thì các bác phải "tiếp thị" bản thân 10.
    Nào, thì đã nói đến "hữu xạ tự nhiên hương" với nước hoa nước hoét thì em em dùng làm thí dụ luôn cho dễ nhỉ?
    Thí dụ này, như là tiếp thị nhãn hiệu nước hoa mới nhé. Không phải cứ bảo : "Em ơi, thơm lắm, ngửi mà xem!" là người ta ngửi xong khoái ngay đâu. Cứ phải thế này: "Em ơi, nhắm mắt vào nào... em thấy gì? Dễ chịu phải không? Nhẹ nhàng... êm ái... rất dễ chịu... rất gợi cảm nữa là đằng khác... em nhỉ?"
    Ấy, đấy, lúc các bác tiếp thị bản thân bằng những "động tác cần thiết", thì lúc đấy cái em gái - khách hàng - ấy mới bắt đầu quan tâm tìm hiểu về cái bản thân đã được "trùng tu" của các bác. Em nói đúng chứ ạ?
    Đến đây thì lại nảy sinh ra câu hỏi: "Cácđộng tác cần thiết là những động tác nào?" Em sẽ tìm cách kể ra từ từ để các bác ghi nhớ nhé.
    Hôm trước, ông anh ngấp nghé tuổi "băm" của em có tâm sự thế này: "Anh không yêu được các em gái cứ hờn dỗi với lại đòi hỏi đưa đón." Đấy, các bác già là ngại thế thật. Mấy đứa con gái chúng em xúm vào ông anh kia mà rằng: "Thế thì bác đừng có mơ yêu được gái trẻ. Đừng hòn yêu được gái trẻ!"
    BỌn em thì cũng thông cảm thôi. Nhưng cái gì cũng thế, vừa vừa phai phải thôi các bác nhỉ? Các bác yêu cầu các em gái là không được hờn dỗi, không yêu cầu người già làm xế đưa đón, phỏng ạ? Ừ, thì cũng thôngcảm được. Nhưng không ổn. CÁc bác nên thay cái từ không thành từ hạn chế. Tại sao?
    Cún là Cún động viên các bác giai nhà mình không nên nghĩ về vấn đề đó một cách tiêu cực, mà ngược lại, cần nghĩ sao cho tích cực hết mức. Tại sao khi các em gái hờn dỗi và đòi đón đưa thì các anh già lại ngại? Không nên! Các bác phải nghĩ rằng đó một cơ hội cần tận dụng. Ví như người ta không bao giờ hờn giận, chẳng cần đưa đón, chẳng hỏi thăm các bác.... thì các bác làm gì có cơ hội để tỏ ra mình đang "theo đuổi hết mình''? Và rồi mối quan hệ cũng chẳng đi đến đâu. Cho nên, thế đấy, các bác nhé, đấy là "cơ hội" đấy nhé!
    Cún nói về cảm tưởng của riêng Cún thế này. Một sự hiểu lầm, tuy là không nghiêm trọng, nhưng cũng gây "lăn tăn", xảy ra giữa Cún và anh bạn; nếu mà Cún khoái anh này thì Cún sẽ "trách ngọt" vài câu để anh chàng dỗ dành và có một cơ hội để "đền", đương nhiên sau cơ hội ấy thì giữa hai người sẽ có thêm một kỷ niệm hay ho và sẽ....nói chung là tích cực lắm ; còn nếu Cún không khoái anh này thì Cún chỉ việc nói là "không có gì đâu", mà như thế thì rồi giữa hai người cũng chả có gì thật. CÁc bác nghĩ thế có đúng không ạ?
    Đấy, phụ nữ là thế mà. Các bác cần phải biến hoá giống như tâm lý của phụ nữ cũng biến hoá vậy. Lúc thì làm cho nàng thấy nàng là một người phụ nữ cao cả, nhưng có lúc cũng phải cho nàng được cảm thấy nàng nhỏ bé lại nữa chứ nhỉ? Mà, cái lúc hờn dỗi ý, là cái lúc chị em tạo điều kiện cho anh em thể hiện như một người anh dỗ dành em gái, như một người cha yêu chiều con gái rượu. Khi các anh giai thể hiện tốt thì rõ là chị em rất yên tâm ngoan ngoãn trong vòng tay anh em rồi. Hì.... Chẳng nhẽ lại không khoái? Tiếp thị mình là một người đàn ông có vai trò to tát như thế, chả nhẽ lại không ấn tượng? Chả nhẽ lại không xi-nhê gì?
    Ấy, ấy... Nói nhiều quá rồi mà hình như vẫn chưa gẫy gọn nhỉ? Khoa nói của mình xuống cấp quá... Các bác ạ, túm lại là cái gì cũng phải nghĩ theo hướng tích cực và làm theo hướng tích cực thế thì ắt có kết quả tích cực.
  6. GNX4

    GNX4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Em lại vào ạ.
    Mạn phép các bác ạ. Theo ngu ý của em thì không cần thiết phải ... có 1 nói 10 như bác gái này nói. Tiếp thị cần phải có nhưng tốt nhất là khiêm tốn, phỏng ạ ? Chứ em nói thật em ghét lắm mấy thằng đú bẩn, có tiền cũng chơi không tiền cũng chơi....Gái bây giờ mắt tinh bỏ mẹ, bác chả cần nói ra gái đã đoán chất bác thế nào rồi, phỏng ạ? Còn mấy cái trò....******** làm tội các bác của gái, như là đón đi học, đưa đi siêu thị v.v.v thì ....ngoài giờ hành chính là OK, còn trong giờ ra được thì ra không thì bác cứ cho nó lướt đi cho em nhờ. Bác không đi được, bác hết tiền đi siêu thị (chuyện thường với những người làm ăn chân chính mà, chỉ có lô đề cờ bạc làm ăn phi pháp thì mới *** bao giờ biết thế nào là 5 nghìn đổ xăng các bác ạ), bác đang dự họp mặt thành viên xóm nhà lá lớp cấp II....nói chung toàn những VIỆC QUAN TRỌNG không đi được thì bác cứ nói thẳng mẹ đi cho nó nhanh, *** giải thích nhiều bác ạ. THẬT SỰ LÀ KHÔNG CẦN THIẾT PHẢI MÀU MÈ. Gái hiểu thì rất yêu bác không thì đằng nào chả thế, lướt sớm đi cho nước nó trong, bác cũng đỡ mất thời gian bác ạ.
    Còn bình thường thì mấy cái trò giận hờn vớ vẩn rất hay được gái dùng để thăm dò, đánh giá....về bác, bác mà mềm quá là bị nó túm gáy đấy bác ạ. Quan điểm của em là ít thì được nhiều là không! ******** làm tội nhau làm gì phỏng ạ ? Cái đầu nghe còn được chứ cái sau mệt lắm bác ơi tội với chả nợ, mệt lắm các bác ạ, mà già néo là em cho nó đứt luôn, nhẹ.....nợ
    Chào các bác em lượn ạ.
  7. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Theo ý của anh trong chuyện tình cảm, đàn ông luôn đi tìm phụ nữ (mọi người vẫn gọi là đi tán gái ) Anh chỉ make sure là các bác nào không tự tin cần phải giải quyết vụ đó trước khi xuất hành.
    Em thử kể tiếp xem về marketing, về vụ này thì chắc mọi người lại phải sang bên topic của cloudwalker. Cái cậu đi mây về gió này thì lại marketing quá. GNX4 thì cực kỳ "bồ kết" rồi, thấy tranh luận rất hăng.
    Mà cậu nào 25t có gia đình anh trông lập tức già hơn một vị 35t còn độc thân. Đã ra ngoài chinh chiến là chấp nhận may rủi. Đã độc thân là phải dấn thân. Gái 30t làm nũng đâu có khác gái 18 các bác nhở?
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Khà.. có thế chứ. Chí ít cũng phải như bác tăc_kè nài nài.
    Hôm trước Cún lại post nhầm sang giai đoạn "hậu làm quen" mấy roài. Nghĩ lại thấy hơi bị dở. Các bác là các bác đang băn khoăn vụ làm quen cơ mừ nhỉ. Chẹp...
    Hôm qua Cún vừa xúi một cậu em một kiểu làm quen nài. Bảo nó vác cái máy ảnh ra chỗ quảng trường chõ Nhà hát lớn ý. Theo dõi thấy em nào nhỉ nhảnh xinh tươi , thích mắt rồi thì chụp trộm xong lên cho em ý xem ảnh, xong xin địa chỉ em ý để gửi ảnh cho em ý; hoặc là không chụp trộm mà đi thẳng đến xin "1 pô" xong xin địa chỉ, điện thoại.... Cứ thế mà làm nhỉ?
    Có lẽ các bác cho là em sáng tác ra kiểu làm quen vớ vỉn. Không phải đâu. Kiểu này là kiểu emhọc được. Thực tế rành rành:
    Hồi 30/4 cách đây gần 3 năm đấy, Cún đi lên du lịch Mai Châu với khoa. Lang thang lang thang.... một ông tây râu xồm nhảy ra bắt chuyện với hội em. Sau đấy ông ý (đã biết là anh già người Đan Mạch) bảo bọn em ngồi vào để ông ý chụp cho kiểu ảnh. TÁn phét một hồi, ông ý ghi lại địa chỉ của lớp em. Sau chuyến đi 1 tuần, Cún thấy trên khoa có cái phong bì to tướng đề tên Cún và địa chỉ lớp, trường đàng hoàng. Mở ra là 2 kiểu ảnh của cả hội cỡ 15x18 hẳn hoi. Còn có mảnh giấy anh già ghi địa chỉ anh già bên Đan Mạch để các bạn viết thư, được biết là vợ chồng anh già đã snag VN mấy lần và sẽ còn sang VN chơi nữa.
    Đấy... đấy... các bác thấy kiểu làm quen okê không? Mỗi tội là lại phải sắm quả digital... hehhe..... Tóm lại là gì? Tóm lại là cách anh già vẫn phải có "màu mè".
    Chú em GN4X ạ, phải có MÀU MÈ. Đàn ông "băm" rồi mà chả có tí màu nào thì chán lắm. À, may ra.... may ra có những chuyện như là làm quen, rút ngắn khoảng cách với... Sếp nữ. Sếp nữ quá lứa rồi, mà lại có màu mè bù đắp cho các anh giai. Chả hờn dỗi nhiều, chả cần tiêu tiền của anh giai đi siêu thị....v.v.....
    Cái chính là phải biết nồi mình tròn để tìm vung tròn, méo để tìm vung méo. Nhở?
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Một cách nữa nài: nhờ ai đó dắt mối cho một em gái sinh viên làm gia sư tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng.. lung tung... giả hạn. Trong quá trình "một trò một cô giáo" thì.... chuyển sang chiến thuật "lửa gần rơm". Tha hồ mà marketing bằng các chiêu quan tâm đến cô em nhớ.
    Cún nảy ra ý nghĩ này là vì con bạn học khoa Trung cứ than thở là dạy trò nào là trò ấy... xin chết. Còn mấy con bạn cùng khoa đi dạy tiếng Việt cho mấy anh Đức cũng trong tình trạng tương tự... đến khổ... Cún thì chưa nhận lời "kèm" anh nào bao giờ, nhìn gương các bạn mà phòng thủ.hehe
    Khà... Nài, các bác giai già cần học tiếng Đức thì Cún kiếm giúp vài em SV năm 1, năm 2 ngon lành cho nhá. Ưu tiên box Lamquen!
  10. GNX1

    GNX1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nhờ em kiếm giúp cho anh 1 đứa, nhở?
    Em ơi treo nick anh làm gì mà tội nghiệp anh. Anh nói thật chứ em cứ chịu khó đọc hết tất cả các topic của TTVNOL xem chúng nó dùng từ hay như thế nào. Vui một tí mà, có chửi bậy gì đâu, đệm một tí cho đỡ choét mà cũng khoá nick người ta rồi. Khổ lắm!!!
    Nói thật chứ cả ngày làm việc căng thẳng vãi lều, ra làm cốc trà đá bốc phét, văng thả cửa, rất chi là vui vẻ. Sướng!
    Chào thân ái.

Chia sẻ trang này