1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cách làm quen

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 2stylept, 16/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2stylept

    2stylept Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    cách làm quen

    em xin nói vắn tắt ạ.
    em năm nay học lớp 12 nên cũng đi ôn luyện xa nhà để chuẩn bị thi tú tài
    hôm vừa rùi em để ý có 1 cáo xinh ơi là xinh, ăn mặc ***y ơi là ***y. thế nên em mới tìm cách làm quen, nhưng mới đơn thuần là chỉ xin được tên, + giả vờ hỏi bài để bắt chuyện làm quen.
    nhưng tình hình là em này hơi bị lạnh, ah không rất lạnh.
    trong lúc giảng bài, thầy giáo em cũng có tí khiếu hài hước nên nhiều chuyện cười, thế mà em để ý cô bạn này mặt không biến sắc mặc dù đi học thì đi cùng bạn, nhưng rất ít khi nói chuyện j` chỉ ngồi im 1 chỗ.
    cuối cùng em đánh bạo xin bạn ý kiểu ảnh, bạn ý hok cho.
    em cứ chụp
    giờ em muốn các bác tư vấn để em xin số phone mà kô bị từ chối ạ
    thanks các bác nhiều
  2. buon2008

    buon2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn, lo học đi cu nếu k muốn bị cáo cho là thằng chơi bời
  3. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Đú đởn, học không học gái gú suốt ngày! Chữ ký thế cơ mà
  4. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Thôi xin chú, học đi....đi học xa nhà kiểu chú thì trượt chắc, lại tốn cơm gạo bố mẹ....vào giảng đường rồi thì tha hồ bay nhảy....chữ ký hoành tráng thế kia mà ko làm quen nổi em nó ah???
  5. 2stylept

    2stylept Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    hjx các bác cho em hỏi thật mà.
    em học hành + gái gú việc nào ra việc đó mà
    các bác tư vấn giùm em đi.
    chẳng lẽ cứ ra hỏi thẳng.
    bạn ơi bạn cho tớ xin số phone.
    n
  6. saolailaem

    saolailaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Với em này bác hỏi thẳng coi bộ khó đấy. Cứ lân la làm quen, khi nào thân thân một chút rồi có khi em nó lại tự hỏi số điện thoại bác ấy chứ.
  7. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    mời em nó lên BMW chở ra sân bay, lên máy bay rồi ra Hawai đi du thuyền, không đổ mới lạ đấy. Cách này thì bác tán hoa hậu cũng đổ chứ không nói một em "hót gơn" phình phường như thế
  8. yeu1phutcm

    yeu1phutcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    TÌnh đầu của tôi cũng giống chú, chỉ khác người tôi để ý ko ăn mặc ***y như chú, muốn xin số điện thoại thì khó lắm, lân la làm quen, ngồi gần bạn ấy đi, mua nước cho uống, mua xoài sống cho ăn..., ga lăng 1 chút, biết đâu girl là người chủ động xin số của chú, nhưng làm gì làm nhớ giấu 2 cái sừng vào nhé
  9. hoangtronghaivnm

    hoangtronghaivnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Lân la gần em í, bảo 1 thằng gọi cho, rồi la toáng lên: ******** rồi hả mẹ??? Sau đó tắt máy bảo hết pin, nhìn quanh thấy mỗi em nó, rồi mượn đth gọi cho thằng bạn, vừa có số lại vừa có cơ hội trả ơn
  10. Mippie

    Mippie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chú search ra vài cái pick-up line hay hay mà để xin số điện thoại. Ngày xưa anh xin số của gái, gái hỏi để làm gì, anh bảo để gọi điện đến nhà cảm ơn mẹ gái. Vì sao...? Thôi cũng phải để trí tưởng tượng bay bổng tí chứ nhể.
    Gái cho số luôn.

Chia sẻ trang này