1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách làm súng ống bơ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi bipbo, 28/07/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ysunhyeon

    Ysunhyeon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2012
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    súng ống bơ là cái kí gì thế ạ? hồi nhỏ e chưa đươc nhìn thấy bao giờ
  2. anhminhk42

    anhminhk42 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.671
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa mình làm súng ống bơ ko phức tạp thế.
    Nguyên liệu gồm:
    - 1 ông bơ sữa bò.
    - 2 chiếc đũa
    - vài dây chun và 1 đồng xu đục lỗ ở giữa
    Cách làm như sau:
    Bước 1: dùng chun buộc 2 đũa dọc theo ống bơ ở vị trí đối diện nhau.
    Bước 2: kiếm 1 sợ dây chun tốt xỏ vào lỗ đồng xu,2 đầu kia của dây chun buộc vào 2 đũa.
    Lưu ý: kéo sát sợi dây chun vào gần đáy ống bơ.
    Vậy là xong
    muốn súng kêu thì cầm đồng xu xoáy vài chục vòng rồi thả ra, đồng xu sẽ quay tít mù đập vào đáy ống lon tạo ra tiếng kêu.
    [​IMG]
  3. Ysunhyeon

    Ysunhyeon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2012
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    èo thế súng này k bắn ra đạn ạ
  4. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Hơ, có cả bắn bằng cơm nữa à, vui nhỉ?
    Chắc hồi nhỏ mình toàn ăn độn, cơm quý như ngọc nên không biết món này.
    Súng phốc ở quê bắn bằng quả sâng, quả mò, vỏ có độ nhớt nên kín, áp lực lớn, nổ to và bắn xa.
    Một kiểu nữa là nhai giấy - mất vệ sinh vãi, nhưng ngày bé cóc quan tâm. Đạn giấy nhai nước bọt bắn đau lắm.
  5. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Không phải là hạt cơm mình hay ăn bác ạ :P mà là hạt cây cơm nguội ấy. Bắn xa và rát đau lắm :))
    Bắn còn đau hơn đạn nhai giấy ấy bác :D
    Hồi nhỏ tụi tôi toàn ra chỗ vườn hoa Văn Miếu nhặt hạt cơm để bắn, bắn chó còn phải sủa chạy vì đau ấy :))

    Quên, chắc ở đây nhiều bác không ở HN nên không biết trò này. Hạt cơm nguội tròn tròn, chắc và vừa khít vào lỗ ống phốc nên bắn thì cứ gọi là ^:)^

    Hồi nhỏ tôi bị mấy chú bộ đội Thông tin ở bên bộ tư lệnh thông tin (đối diện Viettel Giang Văn Minh bây giờ) bắt đứng mấy lần vì bẻ trộm trúc [:D] giờ vẫn còn nhớ. Không biết có bác nào hồi nhỏ ở gần khu vực đấy trên này không ?
  6. Ysunhyeon

    Ysunhyeon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2012
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    bắn giấy nhai...hờ hờ..đau chết ng
  7. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Cái này chỉ là để tạo ra tiếng kêu leng keng leng keng mà bác, có phải súng đâu :P
    Mà dùng đồng xu thì nặng, bọn tôi hồi nhỏ toàn dùng que tăm ấy kêu to và lâu hơn.
  8. Ysunhyeon

    Ysunhyeon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2012
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    ngày bé hồi mà nhà hàng xóm e vẫn còn cái cổng làm bằng mấy thanh tre xong ghép lại vs nhau ý ạ.a hàng xóm nghĩ ra cách buộc ống bơ vào 1 sợi dây,rồi còn làm j j nữa cũng chả nhớ,xong treo ống bơ lên cổng, lúc nào có người mở cổng cái ống bơ sẽ kêu leng keng báo hiệu có người đến giống như 1 chiếc chuông vậy :D
  9. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Còn trò dùng ống bơ bịt túi ni lông, nối nhau bằng dây chỉ làm máy bộ đàm, nghe gọi trong khoảng 100m nữa chứ. Kiếm được dây đồng tóc thì nghe còn rõ hơn.
    Giờ thì bé tí đã có ĐTDD rồi, các đồ chơi đều mua sẵn, nên trẻ con ít tưởng tượng, ít mày mò chế tạo, chỉ dùng đồ chơi bán sẵn, nên cũng kém tháo vát hơn.
    Chỉ riêng việc làm diều các loại khác nhau và làm tàu lượn đã phải nghiên cứu về khí động học hơi bị kỹ - dù là nghiên cứu qua kinh nghiệm và thực tế, không có sách hướng dẫn.
  10. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Cho mỗi bác 1 vé đi tuổi thơ nhé, tuổi thơ của những cô, cậu đời cuối 7x, đầu 8x thật là thú vị và thơ ngây các bác nhỉ ?
    Trẻ con giờ tiếp xúc nhiều thứ công nghệ nhưng không thể bằng ngày xưa lớp anh, chú chúng nó được về mặt giải trí của trẻ con :D
    Mà cũng sắp rằm rồi đấy, tầm này cách đây hơn chục năm thì vui phải biết :))

Chia sẻ trang này