Cách làm tan u ở cánh tay Hồi bé , cách đây khoảng 10 năm, e phải đi tiêm C và K để chuẩn bị cho một ca mổ trong 1 tuần. Mấy cô y tá ở đó cứ nhầm tay em là củ khoai lang, nên chọc lấy chọc để. Hậu quả là cánh tay (bả vai) bị u lên suốt gần một năm. 10 năm sau, là bây giờ thì cục u đó vẫn chưa tan đi, nhưng cũng ko thể gọi là u được vì nó mềm như thịt vậy. Rất khó coi, chả bao giờ e dám mặc áo ngắn tay cả. Việc chọn áo cũng rất khó vì tự nhiên vai to, trông rất mất cân đối. Mọi người tư vấn giùm e xem e nên "xử" cái cục u đó như thế nào đây?
Bác sĩ cũng xem cho em rồi. Họ bảo là tay chẳng hề hấn gì. Nhưng thế thì vô lý quá, vì trước khi tiêm ở đó e có bị làm sao đâu? Đẹp đẽ gọn gàng. Tự dưng sau khi tiêm thì ra nông nỗi này