1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách làm trì hoãn ngày "đèn đỏ". Các chị chỉ giáo em với :D

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi plinh2501, 16/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anabas84

    anabas84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    uh, ai lại đi trăng mật mà hai vợ chồng toàn nắm tay, ôm nhau ngủ rồi kể chuyện trên giời, dưới biển nhờ. À, hay là ăn trước đi. Trăng mật sớm rồi muốn ra lúc nào thì ra. Khéo lại không ra nữa ý chứ. ( tớ chỉ nói đại thế thôi nhá. ai mà tư tưởng khác thì đừng mắng tớ)
  2. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    uh, ai lại đi trăng mật mà hai vợ chồng toàn nắm tay, ôm nhau ngủ rồi kể chuyện trên giời, dưới biển nhờ. À, hay là ăn trước đi. Trăng mật sớm rồi muốn ra lúc nào thì ra. Khéo lại không ra nữa ý chứ. ( tớ chỉ nói đại thế thôi nhá. ai mà tư tưởng khác thì đừng mắng tớ)
    [/quote]
    Ấy chết mấy cô này, bàn bạc to quá! Nói j thì nói, ăn lúc nào thì ăn, có điều đi trăng mật mà đèn đỏ thì chán nhất quả đất! Tớ cũg đang cầu cho từ jờ đến ngày cưới thì lệch đi cho khỏi fải thuốc thang j, ko thích. Nhịn ăn thì với cả 2 VC đều tệ cả. Ko đi còn hơn.
    Nhà nào ăn trước thì trước ít thôi, chứ trước quá thì lúc cưới đi trăng mật lại rơi vào 3 tháng đầu, kiêng ăn đấy! Lúc đấy thì nằm nhìn nhau mà tiếc!
  3. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    tớ ko đi trăng mật cơ mà nếu tớ đi mà dính đúng ngày đó thì tớ rời lại vài ngày ở nhà lo hết chuyện gia đình rồi vi vu cũng được, hì hì, cơ mà tớ cứ đều thế này thì hôm đó sẽ dính đúng ngày xác suất có em bé cao nhất
    Được miudibuidoi sửa chữa / chuyển vào 17:39 ngày 19/06/2008
  4. UiiiDzaaa

    UiiiDzaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Kể ra chuyện này ko biết có kì cục ko chứ .... Mình thì chu kì ko đều .... có thể hơn 1 tháng mới đến ngày ấy ...nên chả bao giờ để ý ngày của mình mà chuẩn bị ... cả chục năm nay toàn cứ gần ngày ấy là có biểu hiện ứ nước trương bụng thèm ăn ngọt là biết cỡ 1 tuần nữa sẽ đến ngày .... Ai dè khi gần cưới ko có cảm giác gì cả , đoán là chắc cưới xong cỡ 1 tuần sẽ đến ngày vì mình tính nnhẩm là ngày cưới cách ngày ấy có hơn 20 ngày thui nên yên chí lắm ... Cách ngày cưới vài ba ngày cũng thấy hơi trương bụng tức ngực nhưng cũng ko lo lắm dù cho bạn bè khuyên hum đó nhớ mang "cái có cánh " cho chắc ăn.... Mà tếu lắm cơ .... Đám cưới suông sẽ cho đến khi xe taxi vừa chở về trước cổng nhà chồng lúc 11g đêm là ........ dính trấu ...dzọt vô phòng kiểm tra xong tối đó 2 VC ôm nhau ngủ chay ..hihi.... Oxa sau bao ngày nôn nao chờ đợi cũng phải thông cảm nên thôi ráng chờ 1 tuần nữa vậy. ĐÚng là đêm tân hôn nhớ đời .
  5. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Không chay thì có lẽ mệt quá cũng lăn ra ngủ như chết thôi chứ còn làm được gì!
    Nhà tớ thế đây! Hôm đó MC ưu tiên cho 3VC đi ngủ sớm. 2 đứa ngủ lăn lóc. Thế thì đêm hôm sau mới có sức mà làm việc đc!
  6. anabas84

    anabas84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    ui giời ơi, nói đến cưới với Tân hôn của mọi người cứ khơi khơi ra, bây h mới giật mình chỉ còn 1 tháng nữa là cưới mà nếu đều như hiện nay thì cũng dính trấu... Chẳng biết là nếu điều đó xảy ra thì làm thế nào? có lẽ là cứ nhâm nháy chồng trước, hôm ấy cứ ăn uống hết mình với anh em bạn bề cho lây tây phây, còn đủ sức thì đếm phong bì, và kết thúc là lăn quay ra ngủ chờ đèn xanh thì phóng tít mù
  7. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    hihi nàng này sao lại có 3VC thế nhở.
    Bọn tớ đang định lùi tuần trăng mật để ở với BMC 1 tuần, vì BMC tớ ko ở VN, mình đi trăng mật về thì các cụ cũng bay rùi, mang tiếng con dâu ko ở với BMC ngày nào. Nhg cũng lo nhỡ đâu đến tháng đó lại ko đều, nó lại lùi lại sang tuần tỡ hoãn thì đúng là "Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa"
  8. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    @Cụ non:Cũng đang thắc mắc đơi!
    @Uidza: Tình huống trớ trêu quá chị nhỉ? Hehe khổ thân chú rể quá!
    @Cả nhà: Tớ cá là đa fần các CD CR sẽ đếm tiền rồi lăn ra ngủ vào đêm tân hôn đới!
    Được hoikon sửa chữa / chuyển vào 08:32 ngày 20/06/2008
  9. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    [!
    @Cả nhà: Tớ cá là đa fần các CD CR sẽ đếm tiền rồi lăn ra ngủ vào đêm tân hôn đới!
    [/quote]
    tớ cũng ko có ý định làm j` đêm tân hôn. Cưới buổi chiều, khách khứa ăn uống xong cũng fải 8-9h. Về nhà đầu tóc, tắm gội xong cũng mệt lả rùi còn thiết tha làm j` Anh xã tớ thì bảo ko có đếm tiền đêm tân hôn đâu đấy, trăng mật xong rồi đếm
    hic tớ mong đến ngày cưới quá cả nhà ạ, để đc làm CD xinh đẹp, để đc đi trăng mật.
  10. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũg cưới chiều, 5 rưỡi mới mời ăn, ko hiểu mấy jờ đc đi ngủ nhỉ? Mà cưới đc vợ thì chồng nào ko uống, làm ăn j cho hại ra nhờ? Hehe.
    Mà ai chẳng mong cơ chứ? Ôi 3 tháng 3 ngày của tôi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này