1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách làm việc của ĐSQ Pháp.

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi zombie, 28/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Cách làm việc của ĐSQ Pháp.

    Thực sự tôi post bài này vì quá bức xúc, tôi cũng không rõ nó có vi phạm quy định nào của diễn đàn không, nếu có mod có thể xoá mà không cần PM cho tôi truớc.
    Tôi có giấy nhập học tiếng ở Nice bắt đầu từ 2/11, tôi đã có một giấy gọi trưóc đó từ 4/10 nhưng do kết quả TCF quá chậm trễ tôi đã bị lỡ cour học này. Để có đuợc giấy vào tháng 11 bạn tôi đã phải nộp hộ tôi 945E , số tiền không nhỏ chút nào, do muốn sang để kịp thi TCF DAp vào tháng 2 nên tôi chấp nhận.
    Sau khi nhận đuợc giấy bạn tôi gửi, tôi đem hồ sơ đến DSQ nộp vào ngày thứ 2 18/10 ( sau khi phải gọi khoảng 20 cú điện thoại đến DSQ mới có ngưòi nhấc máy để hẹn nộp hồ sơ )
    Nộp xong tôi đến Espace để hẹn phỏng vân , và tôi đã đến phỏng vấn vào sáng ngày 20/10.
    Từ đó đến nay tôi không nhận đuợc một thông tin nào từ ĐSQ như gọi vào phỏng vấn tiếp hay hồ sơ của tôi đã bị từ chối.
    Suốt từ thứ 2 tuần này tôi liên tục gọi vào ĐSQ không có ngưòi của phòng Visa nhắc máy ( kể cả ngưòi PHáp ) , hôm qua tôi gọi vào, chưa kịp nói gì thì một giọng nam giới khoảng 30 tuôi mà tôi đoán là MR Tùng mọi ngưòi hay nhắc tới , nói như quát : " Chị cứ đợi đi, nhiệm vụ của chúng tôi là gọi điện cho chị, chị không phải giục chúng tôi ,,," rồi cúp máy lạnh lùng.
    Hôm nay đã là 28/10 tức là tôi hầu như không còn cơ hội để xoay chuyển tình thế nữa, nếu như họ từ chối cấp visa cho tôi thì cũng phải báo cho tôi biết để tôi gủi lại giấy nhập học sang Nice may ra lấy lại đuợc 945 E chứ.
    Nếu như tôi nhớ không nhầm ngoài cổng ĐSQ có ghi : " Hồ sơ sẽ đuợc giải quyết trong vòng 1 tuần . "

    Tôi biết rằng DSQ có rất nhiều việc, hồ sơ của tôi là việc nhỏ,nhưng với tôi nó đã làm tôi không những mất thời gian tiền của mà còn gián đoạn việc học ở trưòng ĐH của tôi, nếu không sang Pháp tôi sẽ tiếp tục học ở truờng nhưng tôi e rằng tôi đã nghỉ quá lâu, chưa chắc đã đuợc thi HK này,
    Tôi biết không chỉ mình tôi có hồ sơ bị đối xử vô trách nhiệm thế này.
  2. mardi

    mardi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    cảm thông và chia sẻ, em cũng suýt tạch như rứa. cơ mà may hơn chị
    chỉ có điều trong lúc chờ tin đsq em vẫn tiếp tục đến trường dù chả học quái gì cho chắc ăn.
    vấn đề là hs mình vẫn lao đi P ầm ầm, thế đấy, sang P thì cù bơ cù bất, chẹp, chả bit để làm khỉ gì
    thôi đi ăn cho nó nguôi giận, ko đến khi sang P rồi ko còn hàng quà vặt nào để ăn đâu chị ạ, nhớ quá đi thôi...
  3. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với em Zombie, hic, nghe em nói mà sởn gai ốc, chưa bước vào cửa ĐSQ lần nào nhưng choáng quá, mà anh thấy mấy thằng em anh đi ngon ơ, 1 tuần là xong, chẳng biết thế nào mà lần nhỉ, hic.....
  4. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Nếu nói chuyện thì phải tìm cách gặp được bà người Pháp để trình bày hoàn cảnh ấy, kể lại mọi chuyện, nhờ ai biết tiếng Pháp nói hộ cho. Đừng nói chuyện với người Việt, quan liêu lắm
  5. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bài này có tí nhầm nhọt
    Được mithn sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 28/10/2004
  6. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    50% tạm thời chia buồn cùng Zombie và 50% để vui mừng cho bạn vì chưa phải bắt đầu cuộc sống "cù bơ cù bất" mà chả biết để làm gì này.(trích lời Mardi)
    Nhưng mà mình nghĩ là bạn nên đến thẳng DSQ để hỏi cho rõ ràng mọi chuyện chứ đừng gọi điện nữa .Gớm, nhiều khi đến gặp trực tiếp mà họ còn chả buồn bận tâm nữa là mình gọi điện. hehe nhọ thêm nữa là dính phải mấy thằng VN củ chuối. ở đấy.
    Cố lên Chiaki !! Bon courage!
  7. Moonage

    Moonage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    vô cùng cảm thông chia buồn với zomby, thực tình có thể mình có 50% may mắn. Nhưng nếu lâu quá như thế, bạn nên nhờ bạn rút lại tiền đi. Hồ sơ lâu nhu thế thì... khó rồi.
  8. diavn

    diavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất: cái bọn DSQ này dở hơi. KHông chỉ trường hợp của bạn bị thế đâu. Bạn tớ cũng mới bị thế.
    Đành phải làm lại thôi. Con kiến kiện củ khoai, ts cái bợn nhợ.
    Nhưng mà như thế là mất toi cả tiền 100$ rồi phải không nhỉ ?
    Bạn gì đừng buồn, gắng học TP tiếp, nếu còn tiếp tục muốn sang Ba lê. Học được TP ở nhà càng nhiều càng tốt, bên Pháp này học phí đắt thấy mồ luôn.
    Bon courage!
  9. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Thử nhờ bạn của bạn đến chỗ đấy hỏi thử xem, cso khi học tiếng thì nó cũng ko dòi hỏi quá khắt khe đâu mà thử nói khó xem, biết đâu người ta linh động cho nhập học muộn thì sao.
    Thôi chúc bạn may mắn. Đừng mất hi vọng là được. Biết đâu mấy hôm nữa người ta lại gọi điện bảo đến lấy visa thì sao.
    Được taminh sửa chữa / chuyển vào 01:50 ngày 29/10/2004
  10. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này