1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cách mà người việt du lịch có đúng ko

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi love_travel, 23/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. love_travel

    love_travel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    cách mà người việt du lịch có đúng ko

    mình viết bài này không có ý gì hết chỉ nói lên cái mình thấy và cảm nhận được

    có một thời gian mình có cơ hội đi tour cùng người nước ngoài và người việt ,cùng một địa danh cùng một lịch sử nhưng cách tiếp nhận theo 2 cách khác nhau ,mình thấy người nước ngoài họ rất chú ý đến lời của hướng dẫn viên quan sát mọi thứ ,đặc câu hỏi ,quan sát ,ghi chép ,chính vì thế lúc nào bạn thấy họ cũng cầm trên tay quyển sách hay quyển sổ để ghi chép ,tối về họ gọi điện cho hướng dẫn viên hỏi có cái này cái kai họ không hiểu nến mấy anh hướng dẫn viên hay nói đùa dẫn khách nước ngoài họ hỏi nhiều lắm chẳng bù với người việt ta thông tin không quan trọng cứ ngừng đến điểm nào là tranh thủ lựa cảnh đẹp chụp hình trên xe thì nói chuyện riêng rất nhiều ( không phải ai cũng vậy nhưng phần lớn là như thế)

    sau khi đi nhiều nước mình rút ra một số kinh nghiệm mà người việt ta đi nước ngoài hay mắc phải như sau:

    1/ xếp hàng: vấn đề này hầu như rất ít người tuân theo ,họ quen cách gặp đâu chen đó ,mỗi năm nước ta có rất nhiều người du lịch nước ngoài như thử xem có bao nhiêu trong số họ biết quy tắc chờ trước cửa thang máy (nếu đứng chờ thang máy thì không đứng trước cửa mà đứng sàng bên luôn luôn đợi cho người bên trong ra trước sau đó mình mới vào khi vào và đứng sát vào trong ) cái này đơn giản nhưng mình thất rất ít người việt ta tuân theo quy tắc này ( không phải ai cũng vậy nhưng phần lớn là như thế)

    2/đúng giờ cái này hầu như rất quen các bạn hay đùa rằng người việt hay sài giờ dây thun mà ngâm dầu hôi nữa cái thời gian vô cùng quan trọng trong 1 chuyến đi trong nước ngoài chúng ta phải thất chính xác thời gian vì nếu ta trể 10 phút 20 phút tuy không nhiều nhưng kéo theo cả chương trình trể lại điểm nào cũng mấy phút thì rất khó đảm bảo chương trình đúng giờ mà hư các bạn biết đi tour họ đã xếp đâu vào đó nếu trể ta sẽ mất vị trí tốt trong các điểm tham quan ( không phải ai cũng vậy nhưng phần lớn là như thế)

    3/ chụp hình mình thấy người việt ta đi du lịch chủ yếu là chụp hình và shopping các bạn nên biết đi nước ngoài là ta đang tìm hiểu về phong tục con người tập quán ở nước bạn ,chứ không phải đi shopping và chụp ảnh nếu một đoàn đi thái lan về điều họ nói nhiều nhất là shpping rẻ qué ***y show hay quá chứ có ai nhắc đến thái lan dân số diện tích của thái và lịch sử các điểm tham quan ,đó là lý do bạn phải ghi chép lại vì thế shpping là việc buổi tối khi ta rảnh rỗi đi dạo và shopping còn khi tham quan ta nên tập trung vào các di tích nhiều hơn ,còn chụp ảnh thì các bạn nên biết ta chụp ảnh làl ưu lại hình ảnh và di tích ta đặc chân đến có thể bạn không cần chụp người vào chỉ cần chụp cảnh không là ok rồi như thế sẽ thấy được trọn vẹn di tích mà bạn viếng thắm nhưng khi mình chụp hình giùm một số người họ nói nên thấy rỏ cả người mình chụp nữa người để lấy cảnh di tích họ không chịu nếu chụp nữa người sẽ làm họ xấu lắm còn các bạn trẻ thì chủ yếu cần có mặt trong bức hình la ok khi hỏi có một bạn nói mình "chụp vậy về tụi bạn mới tin là đi nước ngoài cứ chụp cảnh không nó nói mình sạo down load trên mang xuống "

    khi sang sing va malay thấy họ rất coi thường người việt ta vào cửa hàng hay chổ nào có giá trị mắc tiến thì thường họ đi theo quansát người việt ta kỹ hơn người các nước khác (có một câu chuyện ở sing có một bà giám đốc một công ty ở huế sang sing vào cửa hàng ăn cắp kình mát sau đó bị bảo vệ bắt lại bà ta còn cho người đánh lại cả bảo vệ và cuối cùng là bị giam ,một giám đốc mà còn như thế thì ......),singapor họ nói một câu rất hay "nếu mất đồ ở siêu thị hay nơi nào đó thì chính phủ singapor cam đoan đó không phải là dân sing" cái mà người việt ta không thề làm,còn khi vào khu mua sắm rất ít thấy gởi giỏ sách như ở siêu thị nước ta

    4/vào hotel phòng nào người việ ở đa số sẽ không có tức uống trong tủ lạnh vì có một số trường hợp uống xong rồi chối nói là ai ở trước uống rồi bỏ lại trong tủ lạnh họ không biết

    còn nhiều và rất nhiều kể hoài có lẻ không bao giờ hết

    mình viết bài này các bạn nên rút knih nghiệm đừng xem là một trò cười hãy làm sao để đi du lịch thật đúng cách và làm saođể sang nước ngoài ta nhận được sự tôn trọng của nước bạn và tự hào là người Việt Nam

    đó là kinh nghiệm của love_travel
  2. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Rất ủng hộ loạt bài về máy bay của bác. Bài này chưa thể đọc được vì không chắc tui có thể giữ đủ hơi để đọc hết. Bác viết chẳng có chấm phảy gì hết, đọc thấy lộn xộn quá. Tuy nhiên, xem qua thấy nhận xét cũng xác đáng. Nó là do ý thức từng ngưòi thôi bác.
    Được minh03092005 sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 23/05/2007
    Được minh03092005 sửa chữa / chuyển vào 10:12 ngày 23/05/2007
  3. worldcup2006

    worldcup2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Trời, máy tự động dò chữ !
    Được worldcup2006 sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 23/05/2007
  4. worldcup2006

    worldcup2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy điều bạn nói hoàn toàn đúng.
    Ăn cắp ở đâu cũng có, ở Mỹ thì dân Mexico là trùm.
    Có câu vè bên đó :
    Không ăn cắp không phải dân Mễ
    Không đi trễ không phải Việt Nam !
    ở Sing thì dân Việt Nam và Ấn Độ ăn cắp vặt bị bắt rất nhục cho quốc thể !
    Không chỉ giám đốc mà cả cán bộ Việt Nam cũng đi ăn cắp!

    Năm 2006 một bà cán bộ Đoàn Thanh niên CS Hồ Chí Minh ( bà TTHP ) bị bắt tại Singapore . Bà này là cán bộ thuộc Uỷ ban kiểm tra Thành Đoàn và là người đang được Thành uỷ TPHCM cử đi học ngoại ngữ ngắn hạn tại Singapore.
    Xem tại link này :
    http://www5.dantri.com.vn/Sukien/2006/8/137505.vip
    Nhục nhã ko thể tả.
    Sự kiện này khi ấy làm cho các sinh viên VN đang học tại Sing muốn chui xuống đất vì các sinh viên khác nhìn sinh viên VN với ánh mắt là lạ sau sự kiện ô nhục đó. ( Một con sâu bự làm rầu nồi canh vốn cũng đã nhiều sâu !)
    Vì họ dễ dàng inductive bias( tạo một thiên kiến qui nạp ) vì cho rằng "cán bộ to làm việc cho nhà nước chúng mày còn sang đây ăn cắp thì chắc chúng mày cũng không khác !"
    Ngoài ra chuyện giữ giỏ khi vào siêu thị thì đúng là VN có, nhưng Sing cũng có, có lẽ Mustafa là trung tâm thương mại duy nhất ở Sing bắt buộc khách phải vào gửi giỏ vì ở đây đa số người Việt và người Ấn vào mua vì hàng rẻ.( và dỏm )
    Việc ko chịu xếp hàng cũng thế, người VN qua Sinh du lịch thường bị dân ở đây look down vì hay chen ngang. Tớ lấy ví dụ tớ đã chứng kiến một đoàn du lịch từ VN sang ( hình như của SGtourist) đón xe điện ngầm. Ở Sing khi xe điện ngừng thì người lên phải xếp hàng ngay ngắn và chờ người xuống xuống hết. Nhưng hôm ấy xe vừa dùng cả cái đoàn VN như chợ vỡ ùa lên làm khách Sing sắp xuống hoảng kinh vội lùi lại trong xe điện và nép mình vào nhường đường cho cái đoàn ô hợp ấy chen chúc!
    Dân Sing từ người già đến các cô gái trẻ rất lịch sự sẵn sàng trả lời về đường phố cho khách du lịch, điều người VN hay quên là nghe xong đi thẳng ít khi mở lời cảm ơn.
    Cuối cùng là một chi tiết nhỏ nhưng cần chú ý: khách du lịch qua Sinh nên đi giày, giày das, hay giày dép có quai hậu. Đừng bao giờ đi dép lê.
    Ở Sing họ look down ai đi dép lê ra đường vì điều này ko lịch sự( dép lê chỉ đi trong nhà thôi )
    Ngoài ra vào chỗ tín ngưỡng đừng bao giờ mặc quần sooc, nhiều người Việt bị cấm cửa vì ko biết điều này.
    Người Sing bề ngoài lạnh nhưng họ rất thích khen, bạn đừng bao giờ tiếc lời cảm ơn hay khen họ sau khi nhờ họ việc gì.
    cách khen ( với một cô gái Sing ) là đứng cách cô ấy 1 khoảng cách khoảng 2m, giơ nhẹ chút tay phải lên trời và nói " You are very nice!" và mỉm cười. Họ rất thích.
    Họ hay giúp và sẵn sàng cho người Việt khi đi tàu điện ko có tiền lẻ
    Cảnh sát thì cho bản đồ....
    Còn nhiều thứ, để khi nào nhớ tớ viết tiếp.
    Được worldcup2006 sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 23/05/2007
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    theo tớ thì con sâu bỏ rầu nồi canh thôi. Bạn đừng nên có thái độ gay gắt quá như vậy. Bản thân bạn cũng là người Việt mà.
  6. Seasalts

    Seasalts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    @ love - travel
    đọc bài của bạn, khó chịu quá, chả muốn tranh luận bao giờ nhưng không chịu được, tớ phải nhảy vào nói vài câu.
    Thứ 1 : là tớ đã hiểu về con người bạn là người không trung thực, tớ và bạn đã chát YM với nhau nhiều lần , và bạn đã nói với tớ không phải 1 lần rằng bạn chưa đi nước ngoài bao giờ...nhưng sau đó, đọc nhiều bài của bạn trong topic Vietnam airline..thì hoá ra bạn đã đi rất nhiều. Tớ cảm thấy bạn không trung thực hoặc bạn nói dối để trêu tớ,, ok bỏ qua...tớ không chấp và cũng từ đó tớ cũng không muốn nói chuyện với bạn nữa...nhưng đó cũng là 1 cách để hiểu về 1 con người..
    Quay lại chủ đề mà bạn đang quan tâm.
    1. Cái này đúng, kiểu văn minh đi thang máy của người Việt....nhưng bạn cũng chả làm được gì bạn ạ, vì xã hội văn minh, đất nước giàu có thì con người sẽ văn minh theo, những văn hoá kiểu này tự khắc sẽ bị loại bỏ. Hơn nữa 80% dân số VN là nông dân, những người nông dân ít được tiếp xúc với những thiết bị máy móc hiện đại hơn bạn, bạn cũng phải cho họ có thời gian để làm quen...Nhưng rốt cuộc cái này cũng chả liên quan đến DU LỊCH
    2. Giờ cao su : ok, người Việt mắc bệnh đó theo như bạn nói, nó cũng ảnh hưởng đến tập thể khi đi du lịch theo tour. Nhưng chỉ là 1 số rất ít không đáng kể.
    3. Phản đối với bạn cực kỳ về chuyện này . Mỗi người có cách đi du lịch của riêng họ. Tớ thật không hiểu bạn nghĩ gì khi mà lại type những dòng này " chụp hình mình thấy người việt ta đi du lịch chủ yếu là chụp hình và shopping các bạn nên biết đi nước ngoài là ta đang tìm hiểu về phong tục con người tập quán ở nước bạn ,chứ không phải đi shopping và chụp ảnh nếu một đoàn đi thái lan về điều họ nói nhiều nhất là shpping rẻ qué ***y show hay quá chứ có ai nhắc đến thái lan dân số diện tích của thái và lịch sử các điểm tham quan ,đó là lý do bạn phải ghi chép lại vì thế shpping là việc buổi tối khi ta rảnh rỗi đi dạo và shopping còn khi tham quan ta nên tập trung vào các di tích nhiều hơn ,còn chụp ảnh thì các bạn nên biết ta chụp ảnh làl ưu lại hình ảnh và di tích ta đặc chân đến có thể bạn không cần chụp người vào chỉ cần chụp cảnh không là ok rồi như thế sẽ thấy được trọn vẹn di tích mà bạn viếng thắm nhưng khi mình chụp hình giùm một số người họ nói nên thấy rỏ cả người mình chụp nữa người để lấy cảnh di tích họ không chịu nếu chụp nữa người sẽ làm họ xấu lắm còn các bạn trẻ thì chủ yếu cần có mặt trong bức hình la ok khi hỏi có một bạn nói mình "chụp vậy về tụi bạn mới tin là đi nước ngoài cứ chụp cảnh không nó nói mình sạo down load trên mang xuống "
    Thế theo ấy đi du lich là phải ghi chép lại dân số, diện tích, ....bla..bla à? còn chụp ảnh thì không được chụp à, chỉ chụp cảnh + người thôi à??? Cái này mà bên box nhiếp ảnh mà họ đọc được thì họ mắng bạn cho te tua....
    tóm lại đến cái phần thứ 3 này của ấy thì tớ không biết phải nói sao nữa, bạn cần có thêm thời gian và kinh nghiệm sống để hiểu và trải nghiệm những cảm nhận mà nơi bạn đến. Thái lan rõ ràng để kể cho ai đó nghe thì chỉ có những thông tin như shopping và ***show...nhưng mỗi người có 1 cảm nhận riêng nơi mình đến mà không thể giải thích hoặc kể lại cho ai đó nghe....
    4. In the Hotel : Tớ cũng phản đối cấi kết luận này của ấy, tớ chưa gặp 1 ai mà có cái tính như bạn nói, nếu có đó là 1 cá thể, chứ không phải tập thể, nên bạn dùng từ người Việt...nếu bạn ở trước mặt tớ , tớ kiểu gì ném vào mặt ấy 1 cái gì có thể
    Cuối cùng, nếu bạn so sánh người Việt với người Sin đủ để hiếu sự hiếu biết của ấy hạn hẹp,.. chả nói làm gì
    ...Bực mình quá...sorry cả nhà
  7. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Bạn love-travael mà không trugn thực thế à? Đã chát với nhau thế mà lại thế?
    Nghĩ cho cùng, nhận xét của bạn ấy xem qua tưởng không phù hợp, nhưng nghĩ kỹ mình thấy có một số ý nghĩ hợp với du lịch đấy chứ. Tất nhiên không ai bắt bạn phải chụp ảnh phong cảnh, con người (bạn chụp gì mà bạn thích) cũng như không ai bắt bạn phải biết diện tích, dân sô TL (bạn đi chơi chư có phải đi học đâu), nhưng mình thấy đúng là dân ta có còn nhiều thứ cần thay đổi trong ý thức
  8. worldcup2006

    worldcup2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Ko nên giãy lên như thế bạn ạ, cái xấu xí của người Việt nhiều lắm, cần nhìn thẳng vào sự thật thôi.
    Sỡ dĩ một số bạn phản ứng chẳng qua là các bạn đã bị chai hóa tư duy trong quá trình hấp thụ quá nhiều cái thứ chủ nghĩa "tự hào" dở hơi mà báo chí trong nước hay tuyên truyền nhố nhắng.
    Nhìn nhận và mổ xẻ cái xấu của chính người Việt cũng là một cách thể hiện người Việt dũng cảm. Chạy trốn thực tại chỉ nói lên một thể trạng và tư duy yếu đuối.
    Một thực tế không thể chối cãi là người Việt đi đâu cũng bị coi thường. ( Sing hay châu Âu )
    Nói thật bên Sing này khi người người Sing hỏi Where do u come from ? Bọn tớ toàn phải trả lời "I''m come from Japan"
  9. worldcup2006

    worldcup2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Chính xác thì phải nói:
    CON SÂU LÀM RẦU CÁI NỒI CANH VỐN ĐÃ ...ĐẦY SÂU !
  10. unforgiven27

    unforgiven27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Đúng hay không đúng cũng tùy quan niệm của từng người nữa Bác ạ, mà đụng vào quan điểm cá nhân thì nói tới nói lui mệt lắm. Bài Bác viết có vài điểm em cũng tán đồng, có nhiều khi em thấy một số người dân Việt mình đi du lịch chỉ để chứng tỏ cho thiên hạ biết rằng ta đã đến đó, ta đã làm điều đó theo cái kiểu cưỡi ngựa xem hoa. Hồi đó em học một ông thầy làm bên Sở Du Lịch, ổng kể ổng toàn dẫn nhân vật tiếng tăm giàu có nhất nhì Sài Gòn đi du lịch, nhưng có vài bà vài cô sang khách sạn 4, 5 sao của nước người ta, giày dép vứt lung tung, phục vụ dọn phòng mang giày của họ cất vào tủ đựng giày (họ không biết cái tủ đó là tủ đựng giày nhé) chưa biết mô tê gì đã xuống quầy chửi um sùm lên là khách sạn 5 sao cái quái gì mà phục vụ lại ăn cắp đôi giày cả mấy trăm đô của bà (bó tay, bó chân, bó bột toàn thân). Người Thái thì họ có kiểu chào theo kiểu cúi đầu chắp tay, thì các bà lại bảo chỉ típ (bo) cho nó vài đồng bạc mà nó lạy mình quá trời...
    Có một vài đứa Trung Quốc còn hỏi em Việt Nam mày có đường xe lửa không (không phải tàu điện ngầm nhá), còn kể cho em nghe về cái năm nảo năm nào dân Việt Nam sang Liễu Châu ăn cắp, nhiều lắm, nói chung dân Việt mình có được ai xem trọng đâu. Vì cái gì..ai nói thử nghe xem nào, cái này em không có ý kiến.
    Xin lỗi, ngứa miệng quá nên vào chọt vài câu chơi. Mod thấy sốc quá thì cứ xóa nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này