1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cách mà người việt du lịch có đúng ko

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi love_travel, 23/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tudohanhphuc

    tudohanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Chết cười, cách tư duy có phần nông dân bên lũy tre làng của bác nên ko hiểu vấn đê là phải, tớ thấy ở đây chả ai chê cha mẹ hay đất mẹ nghèo cả.
    Có lẽ ông VK ko muốn đụng đến cái tự ái cố hữu lạc hậu trong suy nghĩ một lớp dân còn chậm trong tư duy mà thôi, tập quán mà đem đến bệnh tật cho sức khỏe thì là hủ tục lạc hậu phải bỏ!
    Bác lý luận kiểu nông dân thế này thì mấy thằng Hàn Xẻng nó cười hô hố vì nó sẽ nói là :tao cũng yêu VN và yêu con gái VN, vì nước chúng mày và dân mày nghèo mạt nên chúng tao qua đây tuyển vợ như tuyển đồ chơi!
    Đúng là toàn ốc với ếch, vài bác phải cho đi học cái văn minh nhiều hơn, chứ cách nhìn vài bác thật sự không qua nổi miệng giếng, đình đất đầu làng!
    Được tabalo sửa chữa / chuyển vào 15:49 ngày 28/05/2007
  2. tudohanhphuc

    tudohanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Chết cười, cách tư duy có phần nông dân bên lũy tre làng của bác nên ko hiểu vấn đê là phải, tớ thấy ở đây chả ai chê cha mẹ hay đất mẹ nghèo cả.
    Có lẽ ông VK ko muốn đụng đến cái tự ái cố hữu lạc hậu trong suy nghĩ một lớp dân còn chậm trong tư duy mà thôi, tập quán mà đem đến bệnh tật cho sức khỏe thì là hủ tục lạc hậu phải bỏ!
    Bác lý luận kiểu nông dân thế này thì mấy thằng Hàn Xẻng nó cười hô hố vì nó sẽ nói là :tao cũng yêu VN và yêu con gái VN, vì nước chúng mày và dân mày nghèo mạt nên chúng tao qua đây tuyển vợ như tuyển đồ chơi!
    Đúng là toàn ốc với ếch, vài bác phải cho đi học cái văn minh nhiều hơn, chứ cách nhìn vài bác thật sự không qua nổi miệng giếng, đình đất đầu làng!
    Được tabalo sửa chữa / chuyển vào 15:49 ngày 28/05/2007
  3. dhlv

    dhlv Guest

    Thực ra nhiều người ko muốn nói chuyện quá xa đà thôi bạn ạ ! Chứ ko phải ko đủ trình nói chuyện với bạn !
    Hi vọng ở cái chuyện về du lịch ít nhất tudohanhphuc làm đc những điều có thể có ảnh hưởng ở mức độ nào đó tới cộng đồng . Tất nhiên là ảnh hưởng có lợi cho số đông.
  4. dhlv

    dhlv Guest

    Thực ra nhiều người ko muốn nói chuyện quá xa đà thôi bạn ạ ! Chứ ko phải ko đủ trình nói chuyện với bạn !
    Hi vọng ở cái chuyện về du lịch ít nhất tudohanhphuc làm đc những điều có thể có ảnh hưởng ở mức độ nào đó tới cộng đồng . Tất nhiên là ảnh hưởng có lợi cho số đông.
  5. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    xin lỗi bác (à, bác chỉ post thôi nên không fải của bác nhỉ?), chỗ vàng vàng, em đọc mà không hiểu sao lại có cái lý luận dở hơi như thế, nghe hài quá
  6. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    xin lỗi bác (à, bác chỉ post thôi nên không fải của bác nhỉ?), chỗ vàng vàng, em đọc mà không hiểu sao lại có cái lý luận dở hơi như thế, nghe hài quá
  7. bettypop

    bettypop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    Tiếc thay cho cha ông bao thế hệ đã hi sinh xương máu để giành lấy độc lập tự do, để ngày này có một bộ phận con cháu chối bỏ gốc gác mình.Tiếc thay 1nghìn năm đấu tranh Bắc thuộc để dân mình không biến thành dân TQ, hơn 1 trăm năm chống Pháp, và mấy chục năm chống Mỹ để giờ đây con cháu mình mong trở thành dân SIng, dân Nhật cơ đấy.
    Cứ làm nô lệ đi thì bây giờ chúng ta còn tự hào hơn khi nói rằng chúng tôi là người Pháp, người Mỹ bạn nhỉ?Còn hơn người Nhật, người Sing nhiều phải ko bạn?
    Người Sing, người Nhật cũng có quá khứ không ngẩng mặt lên với thế giới nhiều năm đấy bạn ạ. Nhưng họ không có nhiều người tủi hổ với nguồn gốc của mình để có thể đứng lên như ngày nay.
    Khi tôi đi Sing, vào dịp World Cup, ở Sentosa, một anh bán hàng hỏi tôi phải là người nước ngoài không, tôi nói tôi là người Việt Nam. Anh ấy rất hào hứng nói " Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam tiger cup"(đang diễn ra tại VN), Anh ấy không lấy tiền và khen con gái VN xinh quá.
    Tôi đi chợ mua hàng, người ta tường tôi là người TQ nói tiếng Hoa quá trời nhưng tôi luôn nói tôi là người VN.Dù có được ưu đãi hay đối xử không tốt ( tôi thấy bình thường chả ai đối xử gì cả) tôi cũng không vì thế mà đánh đổi lòng tự trọng của mình. Như thế là có tội với ông nội tôi, đã chiến đấu anh dũng như thế nào, để hôm nay con cháu mình không nhận nguồn gốc của nó.
    Tôi thấy WC của Sing ở những trung tâm TM lớn cũng có sạch sẽ gì cho cam, giấy vệ sinh vứt bừa, thua cả Diamond, Parkson hay Zen nhiều.
    Tôi có chụp 1 cái hình ngồi trước ghế 1 Plaza của nó, không để ý về rửa hình ra mới biết, dưới ghế của có vỏ 1 chai bia, một vài bịch nilon gì đấy.
    Trên cầu phía trước nhà hát sầu riêng có vó hộp cơm, vỏ trái cây. Nói chung chả sạch như mình tưởng.
    Về cảnh quan thì thấy thua xa VN mình,nó chỉ có mấy cái khu mua sắm là quá hoành tráng thôi.
  8. bettypop

    bettypop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    Tiếc thay cho cha ông bao thế hệ đã hi sinh xương máu để giành lấy độc lập tự do, để ngày này có một bộ phận con cháu chối bỏ gốc gác mình.Tiếc thay 1nghìn năm đấu tranh Bắc thuộc để dân mình không biến thành dân TQ, hơn 1 trăm năm chống Pháp, và mấy chục năm chống Mỹ để giờ đây con cháu mình mong trở thành dân SIng, dân Nhật cơ đấy.
    Cứ làm nô lệ đi thì bây giờ chúng ta còn tự hào hơn khi nói rằng chúng tôi là người Pháp, người Mỹ bạn nhỉ?Còn hơn người Nhật, người Sing nhiều phải ko bạn?
    Người Sing, người Nhật cũng có quá khứ không ngẩng mặt lên với thế giới nhiều năm đấy bạn ạ. Nhưng họ không có nhiều người tủi hổ với nguồn gốc của mình để có thể đứng lên như ngày nay.
    Khi tôi đi Sing, vào dịp World Cup, ở Sentosa, một anh bán hàng hỏi tôi phải là người nước ngoài không, tôi nói tôi là người Việt Nam. Anh ấy rất hào hứng nói " Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam tiger cup"(đang diễn ra tại VN), Anh ấy không lấy tiền và khen con gái VN xinh quá.
    Tôi đi chợ mua hàng, người ta tường tôi là người TQ nói tiếng Hoa quá trời nhưng tôi luôn nói tôi là người VN.Dù có được ưu đãi hay đối xử không tốt ( tôi thấy bình thường chả ai đối xử gì cả) tôi cũng không vì thế mà đánh đổi lòng tự trọng của mình. Như thế là có tội với ông nội tôi, đã chiến đấu anh dũng như thế nào, để hôm nay con cháu mình không nhận nguồn gốc của nó.
    Tôi thấy WC của Sing ở những trung tâm TM lớn cũng có sạch sẽ gì cho cam, giấy vệ sinh vứt bừa, thua cả Diamond, Parkson hay Zen nhiều.
    Tôi có chụp 1 cái hình ngồi trước ghế 1 Plaza của nó, không để ý về rửa hình ra mới biết, dưới ghế của có vỏ 1 chai bia, một vài bịch nilon gì đấy.
    Trên cầu phía trước nhà hát sầu riêng có vó hộp cơm, vỏ trái cây. Nói chung chả sạch như mình tưởng.
    Về cảnh quan thì thấy thua xa VN mình,nó chỉ có mấy cái khu mua sắm là quá hoành tráng thôi.
  9. love_travel

    love_travel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    yêu người Việt,yêu nước Việt,nhưng chỉ có buồn tí xíu là nếu mang pasport Vn thì xin vía châu âu và các nước phát triển khó quá,trong cùng 1 châu á mà xin visa ông Nhật đã khó rồi
  10. love_travel

    love_travel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    yêu người Việt,yêu nước Việt,nhưng chỉ có buồn tí xíu là nếu mang pasport Vn thì xin vía châu âu và các nước phát triển khó quá,trong cùng 1 châu á mà xin visa ông Nhật đã khó rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này