1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cách mà người việt du lịch có đúng ko

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi love_travel, 23/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mountfaber

    mountfaber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Có thể bạn love_travel không nên quy kết thành từ "người Việt" vì nghe thế to tát quá. Tuy nhiên, mình hoàn toàn đồng ý với phần lớn những nhận xét của bạn ấy. Dù chúng ta ko thể làm gì được để thay đổi thì ít nhất chúng ta cũng nhận thức được những điều đó là không hay và để hướng đến sự thay đổi
  2. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Cũng buồn thật đấy khi phải trả lời là ;mình là nguời Nhật. Đúng là ra các nước (chỉ châu Á thôi đấy), thấy họ nhìn ngưòi Việt dè chừng lắm.
    Có một vụ, khách nước ngoài ăn cơm xong, thấy 1 bác HDV tiếng Pháp già lau miệng xong, lấy luôn khăn đó lau giây. Khách của mình nhìn thấy, hơi choáng, hỏi mình đó có phải là ngưòi Trung Quôc khôg. Mình trả lời: Đúng, họ là ngưòi TQuốc.
  3. sadrivervn

    sadrivervn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    đáng buồn. những người có học như bạn mà còn coi thường mình thì làm sao để người khác nhìn bạn tốt hơn được.
    thật đáng xấu hổ.
  4. worldcup2006

    worldcup2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Bạn ở trong nước nên bạn ko biết thực tế, bạn cứ qua châu Âu hay Sing rồi bạn tự nhận mình là người Việt đi xem họ cư xử với bạn như thế nào.
    Cái này là nhục nhã của dân tộc đấy.
    Người Việt bị mang tiếng ghê lắm rồi, bởi thế ai cũng ngại phải khai thật.
    Tớ hoàn toàn thông cảm với cậu vì thời xưa tớ cũng vướng cái bệnh tự hào dở hơi do bị nhồi nhét ở nhà trường trong nước.
    Nhồi nhét đến nỗi không nhìn thấy sự thật. Bây giờ thì khá hơn rồi.
  5. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    thằng Khựa thì hơn jì mình mà tinh vi
    còn nó hỏi thế nghĩa là nó ngu thôi, anh Mao, anh Đặng nói jì thì chỉ biết thế, chả biết tìm hiểu cái mẹ jì, thời buổi internet mà còn hỏi được câu đấy thì nên xem lại chương trình jáo dục của bọn nó
    Được ltgbau sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 23/05/2007
  6. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Hey các bạn lại lái chủ đề đi hơi xa rồi
  7. idman

    idman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
  8. mightyman198x

    mightyman198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy ngượng cho bạn quá - Mình toàn trả lời I''''m come from VIETNAM - và mình tự hào về điều này.
    Được mightyman198x sửa chữa / chuyển vào 12:30 ngày 23/05/2007
  9. mightyman198x

    mightyman198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Càng nghe càng bực mình - hihi.
    worldcup2006 - mình thực sự cảm thấy khó chịu khi đọc bài của cậu, - Chỉ nói riêng trong 1 nhóm nhỏ đã có người thế này, người thế khác rồi, chứ đừng nói cả 1 quốc gia, một dân tộc.
    Bản thân hãy cứ sống có ý thức trước đã - đừng đòi hỏi gì quá nhiều ở người khác.
    Hãy nhìn vào mặt tốt của cuộc sống - vì rất nhiều cái tốt sao ko được đề cập đến chỉ toàn thấy bới móc, nói xấu - thậm chí còn tự mình hạ thấp dân tộc, cũng là hạ thấp bản thân mình.
    Mình chẳng thấy có gì gọi là nỗi nhục dân tộc hoặc cái gì tương tự như thế cả.
    Đồng xu còn có hai mặt nữa là.
    Việt Nam có nhiều điều đáng tự hào lắm.
  10. buomhanoi

    buomhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    Bạn nói "bọn tớ" chứng tỏ có nhiều người bạn của bạn cũng nghĩ và làm giống bạn phải không. Ôi chao, Việt Nam bao bọc (các) bạn từ khi bạn còn trong trứng nước, nuôi (các) bạn lớn, góp phần để bạn được đi đây đi đó để rồi giờ đây (các) bạn k đủ dũng cảm nhận mình là người Việt Nam uh? Tại sao bạn không làm những điều tốt đẹp để họ phải thay đổi quan niệm, cách đánh giá về người VN? Tại sao bạn k chứng minh cho họ thấy họ đã sai lầm khi chỉ nhìn vào 1 số ít người Việt ở nước ngòai mà đánh giá cho cả 1 dân tộc. Nếu bạn không đủ khả năng hoặc k dám, k muốn chứng minh cho họ thấy điều ấy, bạn liệu có đủ tư cách để phê phán bất cứ ai hay k (chứ đừng nói đến chuyện phê phán cả 1 dân tộc? Tỉnh lại đi bạn ơi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này