1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cách mà người việt du lịch có đúng ko

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi love_travel, 23/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. unforgiven27

    unforgiven27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu cũng có người này người khác Bác à. Hồi đó em cũng chửi bọn Tàu là Tàu củ chuối, Tàu khựa, (bây giờ đôi lúc điên lên cũng chửi) nhưng em từng sống bên đó, không có bọn nó cứu em em cũng chết mất xác lâu rồi. Quan điểm cá nhân em không bàn, đi xa chủ đề quá rồi, mà làm gì Bác chửi ghê thế, mình đối xử với người ta thế nào người ta react lại thế thôi. Còn vị thế của Việt Nam thấp quá, dân mình cũng kỳ dị quá nên người ta khinh là phải rồi. Em là người Việt em còn thấy xấu hổ cho dân mình và tự xấu hổ vì mình ngu đây.
  2. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0

    Mình rất ít khi tham gia vào các cuộc tranh luận của mọi người nhưng hôm nay xin mạn phép nói đôi lời (vì ít nhiều nó có liên quan đến nghề nghiệp của mình - nghề làm du lịch). Có gì không phải mong các bạn bỏ qua nhé :
    @ bạn chủ topic :
    1. Có vẻ như bạn không nhất quán trong topic của mình nên gây ra phản ứng cho nhiều người rồi.
    Tên topic (có vẻ rất gây sự chú ý) : "cách mà người việt du lịch có đúng ko"
    Nhưng câu đầu tiên lại là: "mình viết bài này không có ý gì hết chỉ nói lên cái mình thấy và cảm nhận được" và câu cuối, bạn khẳng định thêm: "đó là kinh nghiệm của love_travel"
    => có lẽ nên đổi tên topic cho hợp lí và tránh hiểu nhầm
    2. Cách du lịch: Mỗi nước có một nền Văn Hoá khác nhau. Cách hành xử trong mọi vấn đề cũng khác nhau.
    Khi đi du lịch, mỗi người đặt ra một mục đích riêng cho mình. Không phải cứ đi đâu cũng là tìm hiểu. Vậy nên mới có rất nhiều loại hình du lịch với nhiều dịch vụ khác nhau.
    Như ngay bạn thấy trong box du lich, mỗi nhóm có một tiêu chí khác nhau, mỗi chuyến đi cũng có mục đích khác, thậm chí mỗi cá nhân cũng có một cách "đi du lịch" mà người ta cho là phù hợp hoặc ít nhất là người ta thích...
    Mình thừa nhận là ý thức về giờ giấc, về xếp hàng của nhiều người Việt còn chưa tốt. Nhưng đọc kinh nghiệm của bạn ở mục 3 (chụp hình) thì mình hoàn toàn không đồng ý.
    Để biết về những con số (diện tích, dân số..), những thông tin thuộc về quy chuẩn thì tốt nhất nên tìm hiểu trước (các phương tiện thông tin đại chúng hiện nay có rất nhiều nguồn mà mình có thể tiếp cận) còn đến nơi đó là biết thêm những gì mình chưa biết. Đi theo tour mà đoàn đông, ai cũng chăm chắm nuốt lời của guide và ghi ghi chép chép thì cảnh đó chỉ thấy ở lớp thục tế hay dã ngoại thực địa của học sinh, sinh viên thôi.
    Nếu đến chỉ để chụp hình danh lam thắng cảnh không thôi thì rõ ràng ở trên Net, trên tạp chí, trên tờ rơi quảng cáo tour, người ta đã chụp đẹp mê hồn. Mình cũng vẫn chụp để thoả mãn sở thích chụp hình của mình, để khoe máy (he he..) và cắm cả cái người mình vào trong hình để sau này móm mém mang ra khoe với con cháu.... (sorry nếu mình bông đùa quá nhưng phải cực kiên nhẫn mới đọc để hiểu được đoạn văn không dấu ngắt câu và sai lỗi chính tả của bạn).
    Có nhiều người thích chụp hình phong cảnh, có người thích chụp hình "chân dung"....
    @worldcup2006 : mặc dù đã có nhiều người bày tỏ thái độ nhưng mình vẫn phải thốt lên: oài, thật nể bạn khi bạn can đảm mà nói câu này : "Nói thật bên Sing này khi người người Sing hỏi Where do u come from ? Bọn tớ toàn phải trả lời "I''''m come from Japan""
  3. love_travel

    love_travel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    ah ha , những bạn nào đã từng đi nước ngòai rồi sẽ thấy ,văn minh nước ta còn rất kém ,nói như thế không có nghĩa mình chê bai dân tộc việt nam ,mình yêu con người việt nam ,đất nước nhưng yêu nói suông thì không được vì thế mình nêu ra ý kiến để giúp các bạn có một số kinh nghiệm tránh mắc phải
    đa số mình thấy các bạn đều đồng tình với mình nói cách khác các bạn nhận ra được cái không hay
    còn bạn gì đó nói mình không thực tế vậy theo bạn thực tế là thế nào thấy sai mà khen là thực tế àh,còn chuyện bạn nói mình nói mình chưa đi nước nào mà hóa ra mình đi rất nhiều nước chắc có lẻ bạn nhầm thật ra lúc chat mình với bạn đề cập đến nhật ,mỹ ,hàn quốc ,châu âu ,ấn độ mà còn mình đi là châu á
    còn vấn đề mìnhthấy các bạn phản ứng nhiều nhất là chụp ảnh ,các bạn hãy hiểu ý mình ,chụp ảnh đó là nghệ thuật mỗi người có cách chụp khác nhau ý mình nói ở đây là ta nên chụp cảnh hơn là thiên về chụp chính chúng ta
    bài viết này có giá trị về mặt kinh nghiệm hơn là về mặt đã kích mong các bạn chia sẽ kinh nghiệm
    khi mình sang sing vào 1 cửa hàng bán hàng cao cấp nhân viên đến chào mình rất vui vẻ "may i help you" rồi mình chỉ gật đầu cười và nói "dont worry i just look around "thế là họ đi vào trong khi mình nói chuyện với bạn mình (bằng tiếng việt )thì lập tức anh ta quay lai và đi theo mình ,nhân viên trong đó nhìn mình với cắp mắt kỳ lắm và mình quyết định mua 1 cái gì đó để họ biết "họ đã sai rồi" từ việc ấy khi đi đâu mình cũng quan sát và nhớ lại những việc mà làm mình cảm thấy khó chịu
    Được love_travel sửa chữa / chuyển vào 14:02 ngày 23/05/2007
  4. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Chủ đề này cũng được nhiều người quan tâm nhỉ?
    Tôi cũng có dịp được đi nhiều nơi. Tôi thấy như sau:
    Mỗi người thậm chí là mỗi chuyến đi cùng tới một nơi có một mục tiêu khác nhau, nên không nhất thiết cứ phải lấy một chuẩn mực để cho mọi tình huống.
    Về việc văn minh - xếp hàng - và nhiều thứ khác- đó là nhập gia tuỳ tục, có thể lúc đầu chưa biết thì để ý và theo họ thôi, như tôi đi sang các nước như Sing... này nọ thì phải xếp hàng nghiêm túc, ngay đi trên thang cuốn cũng phải đứng gọn sang một bên để dành đường cho những ai đã đi thang cuốn vấn còn đi bộ để cho nhanh, nhưng sang Trung quốc thì cũng phải xấn xấn xổ xổ tranh tranh cướp cướp nếu không thì không đến lượt mình.
    Tây cũng vậy thôi, nhiều chú bên kia thì cũng luật này luật nọ nghiêm lắm sang ta thì cũng mắt trước mày sau không thấy ai là vượt đèn đỏ ( cái này nhìn tận mắt nhiều lần rồi nhé )
    Ăn cắp thì nước nào chả có, mấy thằng Tây sang đây du lịch cũng khối chú ăn cắp, cứ tra trên mạng có mà ra khối
    Về việc tự hào dân tộc, tôi thấy Việt nam chưa có gì đáng để ta phải vỗ ngực đứng giữa thiên hạ " tôi là người VN " nhưng cũng không thấy phải chối bỏ cội nguồn " I''m from Japan"
    Nói chung VN là một nước bình thường trên thế giới, công dân VN không nên tự tôn quá đáng nhưng cũng chả việc gì phải tự ti. Nhiều nơi tôi đặt chân đến người ta còn tỏ vẻ rất khoái chí khi thấy một người VN, như các bạn, gặp người Anh, người Mỹ... thì nhiều nhưng nếu có một chú từ những nước như Ba ha ma thì có thấy khoái không?
    Còn việc phân biệt chủng tộc ở đâu chả có:
    Như này: Nước lớn như TQ thì nhìn xuống mình như nước tiểu nhược, gọi mình là bọn Yuôn - không biết đánh vần có đúng không ?
    Nước nhỏ như Cambodia cũng gọi mình như vậy, xem mình như một nước tiểu bá !!!
    Trong thành phố của nước mình thì gọi người ở tỉnh là dân nhà quê, bọn dân tộc....
    Trách gì ??
    Người tốt người xấu ở đâu chả có. Lần trước đến châu Âu ngay trong buổi sáng đầu tiên mất sạch sành sanh hộ chiếu - vé máy bay - máy ảnh - máy quay phim.... chả tức
    Năm ngoái đi Úc vẫy xe bus ở một vùng hẻo lánh chết thôi mà nó không dừng đúng bến, thế là có hai vợ chồng người Úc nhà gần đó lấy xe chở ra tận thị trấn cách đó chừng 3-4 Km . Cảm động gần chết!
    Ta là dân du lịch, ta phải luôn biết chấp nhận những điều trái ngược với những thứ thông thường mà ta đang thấy
    Thế thôi mà, nếu thấy cái tôi của mình to quá hoặc nhỏ quá so với thế giới thì ở nhà cho lành !!! Xung quanh ai cũng yêu thương trọng vọng cả!!!

  5. thichsoluon

    thichsoluon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người đi du lịch có mục đích riêng của mình, mình thiết nghĩ đi để chụp ảnh, để mua sắm hay để tìm hiểu văn hóa, lịch sử chúng ta đều nên tôn trọng. Miễn là khi đi du lịch, chúng ta tôn trọng người dân, những phong tục, tập quán và cố gắng đừng làm gì ảnh hưởng đến thiên nhiên nơi chúng ta đến.
    Mình không muốn tranh luận về cái mà các bạn gọi là nỗi nhục quốc thể (ở đây có quá lời chăng?). Mình chỉ muốn kể điều mình đã trải nghiệm. Mình có dịp được ở cùng với một gia đình người New Zealand trong 2 tháng ở ngoại ô Napier, một thành phố nhỏ ở đảo Bắc của NZ, nơi khá nổi tiếng về rượu nho và nông nghiệp. Gia đình này có 2 cô gái nhỏ rất xinh xắn, đáng yêu và chị vợ là người Maori, người bản địa của NZ. Khi mình đến, họ hỏi Việt Nam ở đâu, đất nước đã hết chiến tranh chưa, người Việt Nam sống như thế nào... Qua cách họ nói, mình hiểu những điều họ biết về Việt Nam rất lệch lạc. Mình đã kể về Việt Nam, về cuộc sống của người Việt Nam, về những danh thắng của Việt Nam mà mình đã từng đặt chân đến. Khi làm thuyết trình về du lịch Việt Nam, về đám cưới truyền thống của Việt Nam... Họ không những đã say sưa nghe mình nói khi ở nhà, mà còn đến tận trường dự buổi thuyết trình của mình và nói với các giáo viên là họ nhất định sẽ đến Việt Nam (dĩ nhiên, có thể họ nói lịch sự). Mình cũng đã đi du lịch cuối tuần với gia đình này vài lần và thấy cách họ đi du lịch không khác cách mình, một người Việt Nam bình thường, đi du lịch là mấy. Sau 2 tháng, lúc mình chào tạm biệt cả nhà, cô bé út đã tặng mình mảnh vỏ trai mà cô bé rất quý và hẹn gặp mình ở Việt Nam. Họ không dư dả về tài chính nên kế hoạch đi Việt Nam hiện chưa thực hiện được. Họ nói và mình cũng tin rằng cách nhìn về Việt Nam của họ đã thay đổi.
    Cũng trong thời gian ở đấy, có lần mình đạp xe từ trường về và bị 2 đứa trẻ chạy theo, hét vào mặt "đồ Trung Quốc". Mình về nhà và hỏi chủ nhà vì sao người ta lại nói thế, điều đó có nghĩa gì. Chủ nhà tỏ ra rất buồn và giải thích cho mình rằng có nhiều người Trung Quốc nhập cư đã làm điều này, điều nọ và người dân có phản ứng tiêu cực khi nhìn thấy người Trung Quốc. Họ cũng giải thích rằng họ hiểu người dân ở đâu cũng có người này, người kia và một người không có nghĩa là tất cả. Họ còn đề nghị mình mô tả 2 đứa trẻ để biết chúng là ai và nói chuyện với bố mẹ chúng nữa. Họ cho rằng trẻ con không nên cư xử như thế, dù mình có là người Trung Quốc hay không.
    Mình cũng đã từng gặp 1 người Malaysia rất thích Việt Nam, rất hiểu về Việt Nam. Khi những người Malaysia khác hỏi mình về phong tục Việt Nam, về một số địa danh của Việt Nam. Người kia cứ tranh trả lời và trả lời khá chuẩn xác, đến mức đồng nghiệp của họ phải thốt lên là tôi có hỏi cậu đâu, tôi hỏi cô ấy kia mà
    Mình nghĩ rằng đối với mỗi người chúng ta gặp, mỗi nơi chúng ta đến, chúng ta hãy thân thiện với mọi người, tôn trọng mọi người để những người chúng ta gặp đều không có cái nhìn ác cảm với chúng ta. Ví dụ như anh chàng Malaysia kia, khi có ai đó nói gì không đúng về Việt Nam, anh ta cũng đứng ra bảo vệ cho Việt Nam mặc dù anh ta không phải người Việt Nam. Một vài người không thể làm thay đổi cách nhìn nhận của số đông, nhưng hãy cứ bắt đầu từ số ít, không có số ít thì không thể thành số đông.
  6. love_travel

    love_travel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    to bạn tabalo : mình thích câu nhập gia tùy tục của bạn nhưng mình thấy thế này
    1/bạn đi nhiều nước cũng hay như sao bạn hay đặt chữ "thằng "đằng trước quá vậy, cách nói đó đã được liệt vào những từ không lịch sự rồi
    2/bạn nói nhập gia tùy tục sang sinh phải xếp hàng sang việt nam phải vượt đèn đỏ haha nếu theo cách viết của bạn thỉ chẳng khác nào người lịhc sự thì qua sinh còn ai có thói quen vượt đèn đỏ,không xếpo hàng ,trộm cắp thì cứ sang việt nam ta hả
    ps:khi bạn đọc một cái gì đó thấy nó đúng là cần rút kinh nghiệm thì đó là tốt nhưng nếu thấy bài viết đúng vào cái xấu của mình mà cố tình lẫn tránh hay đã kích nó thì không hay chút nào sự thật thì phải mất lòng
  7. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    1. Em có một kinh nghiệm nho nhỏ thế này ạ. Không bao giờ bạn có thể tranh cãi được với những người thiếu sự đúng đắn về câu chữ. Em nói thật, em để ý nhiều rồi. Em không nói gì tới cái sự "uyên bác" trong cách hành văn, chỉ đơn giản như viết hoa đầu dòng, sử dụng dấu chấm câu, hay đơn giản như cái tên Việt Nam bạn chủ topic cũng chả thèm viết hoa thì em ... Em thấy chối lắm nhưng có tranh cãi cùng không ra vấn đề được đâu ạ.
    2. Em tâm đắc với bài của bác Tabalo.
    3. Topic này chuyển sang Box Thảo luận thì phù hợp hơn ạ.
  8. Seasalts

    Seasalts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Ngứa tai gai mắt, lại nhảy vào nói tiếp
    @love - travel, tớ hiểu í của bạn là gì? và nhiều người hiểu í của bạn. Nhưng trưóc hết muốn lên án hay thay đổi 1 cái gì đó thì hãy hoàn thiện mình trước.
    Ngay cả cái câu người Việt viết ngoài topic cũng không biết viết bằng chữ hoa, lại còn nói đến văn minh người Việt hay văn hoá VN...ặc, chịu bạn đấy
    @worldcup gì gì í, bỏ quốc tịch Việt đi, nhập quốc tịch Sinh hay Mỹ cho đỡ xấu hổ là người Việt
    đùa, em không muốn nói bậy nhưng mà em vẫn muốn nói 1 câu " ngu + dốt oéo chịu được "
  9. love_travel

    love_travel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    hà hà sắp tới trò bới lông tìm vết đây một quy tắc đơn giản mà khi post bài nên lưu ý ,nên pót cái hay cái đẹp chớ tùy tiện post cái ngu cái dốt kẻo họ lại chửi mình cho xem
    xin lưu ý ,đây là một bài nói về cái xấu cái không hay khi đi nước ngòai tại sao cái bạn không coi nó là một bài kinh nghiệm cứ làm nó to chuyện ra là sao
    mình viết bài này đều chính xác một trăm phần trăm
    ai dám đứng ra nói những cái mình nêu là sai nói thêm nói bớt cho các bạn
    mình từng đi hơn cả chục nước rồi lọai người gì cũng gặp đó là ý kiến của mình
    các bạn không thèm quan tâm đến cái mình nói có phải là các bạn không ,cái bạn có cái "tôi" trong đó không mà cứ quan tâm chấm phẩy ,viết hoa ,
    mình xin lỗi đã dùng từ nặng đến những bài nghiêm túc trong bài viết này ,còn những bạn chỉ muốn mình im miệng đừng nói cáixấu cái không hay ra mình mình cũng xin lỗi vì làm các bạn thất vọng nhé
    -còn bạn gì bạn kêu người ta thôi quốc tịch việt nam để mang quốc tịch Singapor ,Mỹ ah thật không hay chút nào
    Được love_travel sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 23/05/2007
  10. worldcup2006

    worldcup2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Thực ra tớ biết bạn là bị bệnh tự tôn tự hào nhất trong topic này, vả lại cách bạn nói câu cuối cũng chứng tỏ bạn là người thiếu kiên nhẫn trong cuộc sống.
    Việc gì phải phun những từ bậy bạ vào cá nhân nhau khi không đủ lý lẽ.
    Thực ra khi bạn trải nghiệm nhiều trên xứ người mới thấy cái cách của worldcup ( và nhiều bạn du học sinh khác) lại là một kinh nghiệm không hề"ngu dốt" tí nào.
    Làm việc gì, công việc hay trao đổi nói "I''''m come from to Japan" lại giúp công việc mình thuận lợi thế, được đối đãi lịch sự và tử tế thế và thích nhất là ko phải bận tâm với những dòm ngó, canh chừng hay dè bỉu sau lưng nếu như họ biết mình là người ...Việt!
    Đi mua sắm luôn được giới thiệu tường tận và ưu đãi, còn bạn vào Simlim hay Funan thử mà nói từ VN sang, nhân viên giới thiệu qua loa mấy món đơn giản hoặc nói cho xong.....
    Tất nhiên còn nhiều trải nghiệm thú vị từ chuyện này.
    Đây có thể coi là một TIP, đừng ai để bệnh tự tôn vớ vẩn tạo biến chứng thành những tranh cãi vụn vặt kiểu "không có quê hương à? , mất gốc à?"...
    Khổ quê hương , đất nước , gốc gác thì vẫn còn , nhưng sao lại cứ phải nói từ Nhật đến để thuận lợi và được việc. Âu cũng là một cái gì nhỉ. Ừ cái nhục.
    Dĩ nhiên để sửa cái nhục đó không phải là việc nằm hô khẩu hiệu" VN ta tổ quốc hoành tráng"
    Ta là dân VN tự hào !....vvv
    Sửa cái nhục đó là cả một vấn đề quốc gia, từ cơ chế chính sách đến văn hóa ....cơ chế chính sách kém cũng làm cho kinh tế kém văn hóa kém và bị xứ người coi mình kém.
    Đơn giản vậy thôi.
    Làm đến cán bộ thành đòan thanh niên CS HCM mà còn đi ăn cắp vặt ở Sing làm nhục quốc gia quốc thể cũng là một thứ kém cỏi từ gốc rễ. Từ đó thấy rằng cái kém phải cần sửa từ gốc chứ ko đơn giản chỉ chuyện tự hào vớ va vớ vẩn của một nhúm người nào.
    Hỏi thế làm sao mình còn dám nhận là người Việt?
    To :Tabalo
    Cái lý luận của bạn : "ăn cắp ở đâu cũng có" là một mệnh đề cụt, nếu nói trong toán học là chỉ có phần thuận mà thiếu phần đảo.
    Theo tớ nên phát biểu như sau thì sẽ thấy ngay vấn đề:
    " Ăn cắp. tham nhũng ở đâu cũng có nhưng nước văn minh người ta ít và được giám sát mổ xẻ ngay, còn ở nước ta nhiều và để thành ung thứ nổ banh ra dân ...mới biết"
    Cái khác nhau đó làm nên các giá trị quốc gia khác nhau.
    Bạn có thể vào bảng tổ chức minh bạch quốc tế để xem VN ta đứng ở vị trí đội sổ từ năm này qua năm khác để có cái nhìn khoa học hơn.
    Được worldcup2006 sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 23/05/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này