1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cách mà người việt du lịch có đúng ko

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi love_travel, 23/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. love_travel

    love_travel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    ahh bạn worldcup nói cũng rất có lý tuy nhiên bạn không nên nghiêng qua chính trị tí xíu như thế mod sẽ xóa bạn bạn và dẹp topic của mình luôn
    bạn worldcup có kinh nghiệm gì chia sẽ vói topic mình không
  2. Akello

    Akello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng có ý kiến. Như này:
    Theo cách tớ hiểu thì bạn Love_travel đặt vấn đề ra thì mang tính chất chia sẻ những trải nghiệm của bạn ấy, những kinh kinh nghiệm mà người đọc đã trải qua và chưa trải qua, mọi người cùng suy ngẫm. Có thể 1 vài câu chữ mỗi người đọc thấy hài lòng hoặc không hài lòng nhưng tựu chung lại vẫn là sự chia sẻ.
    Về cách viết của ban Love_travel thì tớ lại nhìn nhận như này. Mọi nguời đi đó đi đây nhiều do là có điều kiện và cũng phải đưọc học hành tử tế nên mới có thế (trừ trường hợp cá biệt), cho nên chính tả là điều không cần bàn, cái mà tớ thấy ở đây là những suy nghĩ của bạn Love_travel như là cái điều mà đã suy nghĩ rất lâu rồi, đến khi quyết định viết ra thì nó cứ tuôn ra, đấy cũng là 1 cách thể hiện!
    Có cả 1 diễn đàn về Thói hư tật xấu của người Việt trên báo Thể thao Văn hoá và báo điện tử Chungta.com. Hãy cứ nhìn thẳng vào sự thật! Nói về người Việt không dám nhận mình là người Việt ở nước ngoài, tôi hoàn toàn thông cảm được. Trước khi bạn đến 1 đất nước nào đó và nhận đưọc cách đối xử không như mình mong muốn thì lỗi không phải ở bạn, rất nhiều người Việt đã đến đó trước bạn và đã để lại những dấu ấn không đẹp đẽ gì ở đất nước của họ. Một mình bạn không thể đứng ra mà nói Người Việt không phải như thế... để thay đổi suy nghĩ của người ta, khi mà bạn đến không phải vì mục đích đó, khi họ không có thời gian cho việc đó, khi mà bạn quay về rồi có hàng bao nhiêu ngưòi khác sang đất nước ấy "chứng minh" điều bạn nói là sai... Lần sau đi nữa, bạn sẽ làm gì?
    Vậy vấn đề là chúng ta không thể thay đổi được thói quen xấu ngay nhưng tớ nghĩ bằng cách trao đổi những văn minh mà chúng ta, những người yêu thích du lịch, đã học hỏi đưọc trên những chuyến đi, trao đổi trên diễn đàn, với bạn bè... dần dần những thói quen tốt sẽ có được Và những người Việt đi du lịch nước ngoài sẽ được đón tiếp công bằng và thậm chí trọng thị nữa nhỉ
    Không nói đâu xa, ngay tại Việt Nam, các bạn có chắc tất cả những người đi du lịch đều ứng xử văn minh ngay tại đất nước của mình không? Mà phần nhiều những người này đưọc gọi là có tiền, sống ở những vùng phát triển nhất của đất nước "được coi" là tầng lớp cao hơn dân bản địa, những người phục vụ (làm dịch vụ) ở đây. Hai điểm đến với trình độ văn minh khác nhau nhưng vẫn tồn tại những thói xấu giống nhau ở người Việt Nam đi du lịch.
    Một cánh én không làm lên mùa xuân nhưng thói xấu không bị lên án thì nó vẫn tồn tại.
    Tớ rất muốn những vấn đề như này được trao đổi nhiều, thậm chí còn có chuyên mục hàng tuần (tháng): Bạn thấy gì sau những chuyến đi của TTVN trên 1 tờ báo có uy tín để nói về cái hay cái đẹp, để giúp phát triển nhận thức cộng đồng, để anh chị em Box Du lịch nói riêng hay người Việt đi du lịch nưóc ngoài nói chung đều tự hào "Tôi là người Việt Nam!"
    Đôi điều trao đổi, mong các bạn cùng đóng góp.
    Mời các bạn ghé blog của tôi: http://360.yahoo.com/bay_cung_gio
    Bay_cung_gio
  3. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nếu như cảm nhận của tớ khác các bạn.
    Tớ thấy bài viết của love - travel là một bức xúc của một người Việt "biết tự trọng" khi đi du lịch ở nước ngoài. Chia xẻ những kinh nghiệm như bạn love - travel theo tôi không phải là một cách nói xấu đất nước Việt nam mà là những điển hình của thói xấu chung khi đi du lịch (mà đây là số không nhỏ). Nếu như các bác đã từng là Hướng dẫn viên đi các tuyến quốc tế thì các bác sẽ hiểu và thông cảm cho love - travel.
    Tôi rất hiểu những nỗi bức xúc của bác love - travel, nếu bạn là một Hướng dẫn viên và khi đi HD đoàn bạn thấy những hành động "vô văn hoá, vô ý thức một cách cố tình" đó thì bạn làm gì??? Tôi cũng gặp tình trạng này nhiều lần rồi, nhắc nhở khách nhẹ nhàng tế nhị mà khi xếp hàng vẫn phải cố chen lên phía trước, thấy người ta đứng đó rồi thì điền nhiên chen vào mà không một chút "lăn tăn"???? Chen vào chỗ người ta đang chụp ảnh rồi nháy nhau chụp ảnh như chỗ không người??
  4. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện 1 : Cần gì phải ra nước ngoài, ngay ở trong nước nhiều khi - nói thật - đúng là giả làm người nước ngoài lại có khi hay hơn.
    LVH mỗi lần lên máy bay VN Airline là cứ phải dùng tiếng Anh với các cô tiếp viên.
    Cần đọc báo : có ngay.
    Cần thêm suất ăn: có ngay.
    Tội nghiệp nhất bà mẹ có con nhỏ ngồi kế bên gào mấy lần xin chút nước cho cháu nhưng các em tiếp viên cứ tỉnh bơ. LVH muốn giúp bà mẹ trẻ nên lại phải xổ tiếng Anh với các cô, thế là chai nước suối được đưa đến cấp kỳ !

    Câu chuyện 2 : Cô cháu gái của LVH học ở trường quốc tế Phú Mỹ Hưng, tan trường nó đòi vào KFC gần đó ăn fast food, dẫn nó vào thì nó líu lo tiếng Anh với các cô phục vụ.
    "Tại sao con không nói tiếng Việt ?"
    Nó thì thào : "Con nói tiếng Anh bao giờ các cô cũng ưu tiên phục vụ rất nhanh, nói tiếng Việt phải chờ các cô lâu lắm! Đấy cậu nhìn kìa, nhiều khách Việt tới trước con vẫn phải ngồi chờ bánh nướng!"
    Ngay đứa trẻ con đã ý thức được mức độ công dân Việt bị coi thường ở ngay chính nước mình thì có thể thông cảm được những gì bạn Worldcup2006 đã nêu.
    Quả đúng là nỗi nhục cấp quốc gia chứ không phải là chuyện nhỏ.

  5. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Thực ra tớ chưa đọc hết tất cả bài post của worldcup2006 về những vấn đề khác nhau, nhưng nếu bạn đã ra nước ngoài rồi và đứng ở tư cách vị thế của worldcup2006 thì chắc bạn cũng như worldcup2006 thôi.
    Không phải là ý muốn chối bỏ "tôi là người Việt", nhưng trước những cái họ chứng kiến về "sự vô tâm cố ý" một cách rõ ràng và có chủ ý của người Việt thì bạn phản ứng thế nào??? giải thích là họ vô tình à?? cãi "người Việt không bao giờ làm thế"???
  6. love_travel

    love_travel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    có thể bạn worldcup nói có vẻ thiên về chính trị lắm mình hiểu ý của bạn nhưng đây là topic tụi mình nói về Du lịch nên có lẻ không thích hợp cho bài bạn lắm ,mặc dù không ai chống lại bạn cả chỉ có điều là bạn pót không thích hợp nơi thôi
    đọc những bài sau mình vui lắm vì các bạn hiểu được ý của mình đó là nêu lên cái không hay để những bạn sắp đi hoặc có bạn bè đi nước ngoài thì rút kinh nghiệm để tránh ,không có gì là quán muộn lấy lại lòng tin của các nước bạn thì khó nhưng thời gian dài sẽ làm được
    mình quý người Việt ,nhưng không phủ nhận về một số thành phần t hiếu ý thức
    như ở thành phố HCM các bạn nào ở Sài Gòn sẽ thấy khu trung tâm quận 1 là nơi có sự nghiêm túc về giao thông văn minh là tốt nhất rất ít khi thấy vượt đèn đỏ lạng lách và xả rác vì sao đó là vì chúng ta tiếp xúc với khách nước ngòai thấy cách họ làm thì không thể nào mà không bắt chướt nếu băng qua đường cùng một người nước ngòai họ sẽ băng đúng nơi như vậy kéo theo bạn cũng đi vạch đúng như họ thôi ,trở lại các quận khác không phải tệ nhưng họ thiếu người giám sát
    các bạn cứ làm thử ví dụ này nha khi đèn giao thông sang màu vàng thì lập tức sẽ có một số người phóng vượt lên kéo theo cả dây chuyền tới đèn đỏ vẫn còn người chạy luôn nhưng nếu đèn vàng mà bạn chạy chậm lại và ngừng thì khi vàng chớp sang đèn đỏ sẽ có rất nhiều người ngừng theo đó là quy tắc tự nhiên vì thế cái chình ở đây là chỉ cần 1 người làm đúng những người khác họ phải làm đúng đó gọi là thích nghi (có lẻ khó hiểu quá nhỉ)
    mình rất tâm đắc câu :Dân tộc nào không tự cười mình thì không bao giờ là dân tộc vĩ đại cả
  7. tinyfoxmas

    tinyfoxmas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Tớ đồng ý với rất nhiều bạn ở đây là có nhiều người Việt khi ra nước ngoài đã cư xử không văn minh, tạo ấn tượng không tốt với người dân bản xứ. Tuy nhiên tớ cảm thấy là nguyên nhân chính là nước mình vẫn cò lạc hậu và do mức sống thấp. Người dân chưa có nhiều điều kiện để tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên nhiều khi họ không ý thức được việc mình làm là không văn minh. Bạn hãy xem, với thu nhập bình quan đầu người là 700$ một năm thì tỷ lệ người dân được đi du lich nước ngoài, được tiếp cận và làm việc với những người đến tứ các nên văn hoá khác là không lớn. Tuy nhiên, nếu bạn được đi đây đi đó nhiều thêm, tiếp cận nhiều thêm với thế giới văn mình, ắt bạn sẽ tích luỹ được các bài học cho mình, và cải thiện văn hoá ứng xử trong môi trường quốc tế.
    Nếu bạn có thời gian tìm hiểu các tác phẩm văn học, các văn hoá phẩm khác thì bạn cũng thấy là quốc gia nào cũng trải qua nhưng thời kì mông muội, khi mà con người cư xử với nhau không văn minh, tuy nhiên, khi xã hội giàu lên thì các vấn đề về văn hoá sẽ được chú trọng hơn, dần dần tình hình sẽ được cải thiện. Phú quý sinh lễ nghĩa mà, tất nhiên không phải ai giàu hơn thì sẽ văn minh hơn, nhưng xét trên cục diện quốc gia thì ý kiến chủ quan của mình cho rằng điều đó là đúng. Nước mình cần một thời gian dài nữa mới có thế bắt kịp với các nước khác.
    Đối với trường hợp nhiều người có tiền để đi du lịch nước ngoài mà vẫn cư xử không văn minh. Cá nhân mình nghĩ nguyên nhân là do một thời gian trở lại đây thì kinh tế có khá hơn, nên những người này có tiền để đi du lịch, nhưng bản thân những người cư xử kém là những người có vốn văn hoá nghèo nàn, ngại đọc sách, tìm hiểu. Với lại thực ra cũng chỉ thỉnh thoảng hãn hữu mới có tiền để đi một chuyến ở các nước gần gần nên thời gian tiếp xúc với nền văn hoá khác cũng còn chưa nhiều.
    Còn với các hành vi trộm cắp, khôn lỏi thì mình nghĩ đó là vấn đề cá nhân. Có người giàu nhưng vẫn có thói xấu đó.
    Riêng mình thì thấy rất tội cho một đối tượng, đó là những người đi xuất khẩu lao động phổ thông, trình độ nhận thức đa số là thấp, giao tiếp rất hạn chế, và thói quen cư xử khi ra bên ngoài mà vẫn như ở sau luỹ tre làng. Hi vọng là lớp con cháu của họ sẽ nhận được sự giáo dục tốt hơn.
    Cuối cùng, các bạn cứ suy nghĩ thoải mái đi, tăng cường giao tiếp và giúp đỡ những người còn lạu hậu. Tận hưởng các dịp đi chơi
  8. sadrivervn

    sadrivervn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    Theo tôi topic này đã đi quá xa mục đích cua box Du lịch. Chúng ta nên dừng tại đây thôi.
  9. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Đúng ạ, các bác lại quá lời, e sẽ xoá đi một số bài, mới các bạn thảo luận tiếp. Chủ đề đang hay
  10. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0

    Theo LVH, Mod không nên xóa bài nào cả vì mọi chuyện không có gì quá đáng. Hãy để mọi người thể hiện suy nghĩ của mình một cách tự do. Ai dùng từ chửi tục cá nhân mới nên xóa thôi. Vì thảo luận cần sự văn minh và tôn trọng lẫn nhau.
    ( Chúng ta đang sống ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập TỰ DO hạnh phúc mà, đừng biến cái khẩu hiệu cao quý gắn liền với quốc gia trở thành một câu chỉ mang tính lý thuyết, nhất là chúng ta đang sống ở thập kỷ bắt đầu được tiếp xúc với chút ít nền văn minh bên ngoài VN )
    Nói chuyện về ý thức kém của người VN khi đi du lịch, LVH chợt nhớ bài này của bạn Hiền Trang( Tintin ) hồi xưa ở Vietnam Net, xin trích cho các bạn tham khảo và suy ngẫm .
    "...Nói tới mới nhớ bạn trai. Anh ta là một trong những người hiếm hoi TT gặp... Bữa đó ở trên Langbiang, anh mua cho 1 cây thịt xiên. Đi theo nhóm, trời lạnh trong màn sương mù dày đặc, cả đoàn ai cũng không thể cầm lòng với 1 cây thịt rừng nướng nóng hổi thơm phứt. Vấn đề là khi ăn xong, ai cũng vô tư ...thả ngay cái que tre không xuống đất - cả một khu vực rộng lớn đầy que la liệt.
    Không phải cao quí gì, nhưng TT thấy kỳ kỳ kô tiện vứt ngay đó, mà chịu khó cầm cái que không đi ra xa và quăng vào mảng xanh cây cối dưới đồi, thực sự vì gần đó không có một thùng rác nào cả.
    Đến khi leo lên xe, mới để ý thấy trên tay anh bạn trai (lúc đó chưa quen) còn cầm 2 que không. Anh ta không hỏi TT đã quăng que đâu ruì; kô nói gì với ai, và lặng lẽ đợi xe chạy suốt 20 phút xuống tới chân đồi đến trạm đón khách có thùng rác mới quăng vaò. ^^ TT này quê quá (thực sự là sượng sùng vô cùng), nên ..iêu luôn (hì hì). Và cũng chỉ có thế thôi mà tin tưởng. Thậm chí, TT còn nghĩ suốt đường về : kô hiểu anh chàng này học ở đâu nền giáo dục tốt quá..."


    Được le_viet_ha_new sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 24/05/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này