1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cách mà người việt du lịch có đúng ko

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi love_travel, 23/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0

    Thì trong này cũng có một topic nghiên cứu về toilet Việt Nam rồi, hơi xưa nhưng còn nóng nguyên tính thời sự.
    Chỗ này :
    http://www8.ttvnol.com/f_187/611113.ttvn?SearchTerms=Th%c3%a1i,lan


  2. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Love_travel à, bạn đã nhắc tới rất nhiều những mặt xấu có thật trong lối sống, cách ứng xử, và có lẽ cả trong suy nghĩ nữa, của nhiều người Việt. Việc chúng ta nhận thức được những tồn tại đó là cơ sở đầu tiên cho sự tiến bộ.
    Nói chung tôi tán đồng với ý kiến của bạn, rằng mình nên nhìn nhận những vấn đề đó và rút kinh nghiệm. Tôi chỉ có 1 đóng góp nho nhỏ với bạn, đi ngoài nội dung của topic này, là: Sao bạn không lắng nghe ý kiến mà vài bạn đã nói trong này và rút kinh nghiệm về cách hành văn của bạn? Bạn muốn tự hào là người Việt, vậy hãy góp phần giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Bài viết dù nội dung có hay thì cũng cần có sự trình bày gãy gọn. Điều đó cũng thể hiện sự tôn trọng của bạn với người đọc đấy.
  3. fsai

    fsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Tớ là tớ chả có gì phàn nàn về người Việt (trong đó có tớ) đi du lịch sất.
    Ô hay, tớ đi chơi mà, đi giải trí cho khây khoả mà, cần quái gì phải hỏi nhìu, rùi nhớ nhìu cho mất công nhở, tớ cứ chụp hình, cứ ngó nghiêng xong rùi về hí hố khoe + post hình om xòm cho bàn dân ngó thui. Thế là sướng rùi.
    He he ...
    Chuyện trộm cắp, ... ối giời ôi ... có mà lo bò trằng răng. Ai ăn cắp, người đó chịu, thế thôi nhẩy.
    ---
    fsai - thầy cãi số 1 về ly hôn
  4. love_travel

    love_travel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    ah bạn nói vậy là không phải rồi đúng là bạn đi du lịch là giải trí bạn có quyền làm bất cứ gì để cảm thấy thỏai mái điều đó là hợp lý đồng tiền bỏ ra muốn làm gì cũng được ok
    nhưng bạn nên nhớ việc muốn làm gì thì làm của bạn để giải trí đã ảnh hưởng đến những người nước ngòai và họ không chỉ đánh giá con người bạn mà đánh gia cả dân tộc trong đó có tụi mình ,cha mẹ bạn ,người thân mọi thứ có gắn made in ,made of and made by VN
    -còn ý kiến bạn gì đó mình rất cám ơn bạn đã ủng hộ mình tuy nhiên cách viết văn như thế này là thói quen do mình làm trongl ĩnh vực mà thông tin đưa ra mỗi giây đềi khác nhau nếu rất cần thông tin vì thế nó làm cho mình mất cả việc chấm phẩy vì như thế tốn time rất nhiều hy vọng các bạn hiểu
  5. umbalaxibuavn

    umbalaxibuavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    Mười tật xấu của người Việt này. ai mắc phải thì lo sửa nhá

    1- Hay ồn ào nơi công cộng, chưa có ý thức tôn trọng người khác. Gặp nhau trên xe buýt, trên tàu, nhà ga? thường nói oang oang coi như không có ai. Vào quán nhậu thì ?omột, hai, ba? dô!??. Vui đấy nhưng ảnh hưởng người khác. ?oSáng tạo? đổi ?obô? xe máy, đổi còi xe để tiếng nổ quái dị hơn. Hay làm ầm ĩ nơi cầu thang, nói chuyện tiếng to như cãi vã, nên mặt và cổ nổi đầy gân guốc?
    2- Không có phong thái lịch sự khi giao tiếp, điệu bộ cử chỉ ?oquê mùa?. Khi nói chuyện thường không nhìn thẳng nên có cảm giác như muốn che giấu điều gì đó. Khi bắt tay quan trên hoặc người quan trọng thì cúi lưng rồi làm động tác ?olật đật? (dân Nhật hoặc dân Thái thì lại khác).
    Chưa được mời đã sỗ sàng ngồi chễm chệ nên thường ngồi sai vị trí theo ý muốn của gia chủ. Khi ngồi còn co chân lên ghế. Hay cười thì tốt nhưng nhiều khi cười rất vô duyên. Đa số không biết nện gót giầy, mặt ngẩng cao, sải bước dài. Tay lại hay vẩy tứ tung nên trông rất lận đận, ngay cả các người mẫu.
    3- Không kiềm chế tốt nên hơi cãi vã là có thể dẫn đến đánh nhau, có khi còn rút cả dao ra đâm chém nhau trong khi vấn đề chẳng có gì nghiêm trọng.
    Đặc biệt người Việt hay sĩ diện hão (nhà chẳng có gì, thậm chí không có bộ bàn ghế, cốc chén ra hồn để tiếp khách, nhưng lại dốc hết tiền mua xe máy đẹp, điện thoại đẹp để khoe mẽ).
    Ngay ở một số thành phố lớn, nhiều người phương tiện sinh hoạt lạc hậu nhưng ra ngoài lại rất ?ooách?. Điệu bộ cử chỉ lời nói, hành động mâu thuẫn với hình thức.
    4- Lúng túng, không tự nhiên trong ứng xử, nhất là các tình huống bất ngờ (khác với sự chuẩn bị). Rất ít người có tài hùng biện mà đa số phải giở giấy viết sẵn ra đọc, ngay cả đọc cũng vấp váp liên tục.
    5- Bừa bãi, bạ đâu vứt đó mà ít tuân thủ nguyên tắc, quy định của cộng đồng. Như ăn chuối, ăn kẹo, kem, kẹo cao su? tiện tay vứt xuống đường. Tham gia giao thông thì mạnh ai nấy chạy, coi mặt đường như của riêng mình. Khi không có cảnh sát, sẵn sàng bất chấp. Sai thì cố cãi bằng được, không được thì xin xỏ, không xin xỏ được thì giở trò đút lót?
    6- Hay cậy thế nhờ vả họ hàng là quan chức, ?othấy kẻ sang bắt quàng làm họ?. Sẵn sàng đút lót để đạt mục đích, không chú tâm rèn luyện chuyên môn mà tìm mọi cách chạy vòng vo mang tính khôn lỏi. Sẵn sàng chà đạp lên người khác để đạt mục đích nên rất nhiều quan có chức to nhưng bất tài.
    Cả xã hội lao vào con đường chạy chọt: Chạy vào trường điểm, thuê thi hộ, chạy vào cơ quan Nhà nước nhiều lộc, chạy quyền chạy chức, chạy dự án, chạy quy hoạch? Người Việt rất khéo trong việc đút lót nên thường đã ?ođút? là ?othành công?.
    7- Hay nói nước đôi lập lờ nên nhiều khi không biết đâu mà lần. Có nhiều người trong phòng nhưng hai người thì thầm nhỏ to, mắt liếc ngang liếc dọc như đang nói xấu ai đó. Đi đường hay rẽ ngang mặc dù đang thực hiện một việc khác, tệ ?obuôn dưa lê?cũng từ thói quen này mà ra. Khi nhìn cái gì lạ thường không biết kiểm soát hành động như để mồm há hốc, mắt thô lố?
    8- Ưa nịnh, khi bị phê bình hoặc tố cáo thường tấn công lại chính người đã tố cáo phê bình mình mà ít khi tự xem sai lầm ở chỗ nào. Hay tìm cách đổ lỗi, đùn đẩy trách nhiệm? Nhiều nhà văn chẳng có tác phẩm nào gây sự chú ý của độc giả mà chỉ suốt ngày mượn mặt báo để khích bác nhau, lại còn chơi chữ nữa chứ!
    9- Thụ động, sức sáng tạo kém khi ra bên ngoài do bị giáo dục một chiều, quen vâng lời. Phải mất một thời gian dài mới hòa nhập được. Có người hồi bé do hồn nhiên trong sáng nên làm thơ hay tuyệt, sau này trưởng thành không biết có phải vì được giáo dục nhiều ?otính? quá nên nay viết dở.
    10- Thích đủ thứ nhưng không muốn phải mất tiền(cũng do nghèo nên hèn?). Đi nhà hát, xem ca múa nhạc kịch? là để các nghệ sỹ có điều kiện sống và phát triển nghề phục vụ lại công chúng thì đa số thích xem ti vi (miễn phí) ở nhà.
    Phần mềm máy tính thì chỉ săn Free, Crack hoặc cùng lắm là ?otải về bản dùng thử?. Con cái các quan giàu có là thế cũng cố cướp lấy tiêu chuẩn ưu tiên dành cho người nghèo, người giỏi. Ngay cả cựu Bộ trưởng đi học cũng muốn được Free (miễn phí).
    Mai Văn Khách
    nguon : Thư Viện Ebook (Theo Tiền Phong)
  6. DongAnGiang

    DongAnGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của worldcup2006 viết lúc 10:14 ngày 23/05/2007:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Ko nên giãy lên như thế bạn ạ, cái xấu xí của người Việt nhiều lắm, cần nhìn thẳng vào sự thật thôi.
    Sỡ dĩ một số bạn phản ứng chẳng qua là các bạn đã bị chai hóa tư duy trong quá trình hấp thụ quá nhiều cái thứ chủ nghĩa "tự hào" dở hơi mà báo chí trong nước hay tuyên truyền nhố nhắng.
    Nhìn nhận và mổ xẻ cái xấu của chính người Việt cũng là một cách thể hiện người Việt dũng cảm. Chạy trốn thực tại chỉ nói lên một thể trạng và tư duy yếu đuối.
    Một thực tế không thể chối cãi là người Việt đi đâu cũng bị coi thường. ( Sing hay châu Âu )
    Nói thật bên Sing này khi người người Sing hỏi Where do u come from ? Bọn tớ toàn phải trả lời "I''''''''m come from Japan"
    *************************************
    Bạn ạ, theo mình thấy thì dân tộc nào cũng có những đặc trưng tốt xấu riêng của họ, quan trọng là mình biết tự nhìn mình để khắc phục & nếu làm được điều đó thì mình cũng có thể tự hào về chính bản thân mình thôi. Nếu bạn gộp chung các khách du lịch người Việt để chỉ ra những thói xấu thì mình nghĩ rằng hầu hêt các thành viên trong box này sẽ rất phiền đó.
    Mình đặc biệt tin tưởng là các thành viên ở đây đều cư xử đúng đắn khi đi dụ lịch. Và nói thật dù biết những điểm xấu đặc trưng của người Việt mình nhưng bản thân mình vẫn rất tự hào nói rằng "I''m come from Viet Nam". tại sao phải tự nhận mình là người khác, nếu họ biết được điều đó có lẽ họ sẽ phải gán thêm một điểm xấu cho mính thì sao??? Và nói chung bởi vì bản thân mình không làm điều gì xấu nên khi một chị bán hàng ở Lucky Plaza (Sing) hỏi mình từ đâu đến, mình rất tự hào rằng mình là người Việt Nam
  7. love_travel

    love_travel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    mình có mấy người bạn quanh năm không biết đến giải trí là gì
    làm lụng quanh năm chỉ mấy được no nhưng cứ có tiền là mua điện thọai
    nào là N gate gì đó hoặc là chiếc lá lớn gì đó hổn hiểu
    hể sài đồ dỏm là ngại lở có ai gọi cũng không dám móc ra nghe
    mình thì khác
    mặc dù dư sức mua mẫu điện thọai mới nhất nhưngkhông bao giờ mình chỉ sài cái có 700 ngàn thôi nokia 1110 nhưng nó từng được gọi đến và gọi đi của rất nhiều người nổi tiếng và giàu có nơi mà mình thích nghe nhất là Diamond ỏ highland coffe nơi có những người nợ như chú chỏm cũng ráng cáy có cái đt xịn để khoe
    sài điện thọai mình có knih nghiệm như sau điện thọai là công cụ thông tin nên chỉ cần nghe và gọi
    mình không nói PDA,pocket còn những bạn có thu nhập không cao tại so lại ráng tậu 1 cái có chụp hình thẻ nhớ , nghe nhạc to làm gì
    cái bạn có biết tại sao người mỹ họ giàu nhưng họ sài đt thua chúng ta không vì họ chẳng bao giờ cần những tích hợp đó nên họ cứ s2i hàng lỗi mốt
  8. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Ý thức đi du lịch là câu chuyện dài mà. Tại sao kô biến topic thành 1 dạng: Những người Việt xấu xí khi đi du lịch, để khi mình đi mình sẽ không dẫm vào những sai lầm chết người đó.
    Bạn cũng không nên so sánh cách người Việt mình hành xử với người nước ngoài. Nếu vạch lông chân ra tìm sẹo thì người nước ngoài khi đi du lịch cũng nhiều cái "xấu xí" lắm bạn ạ, và các cái xấu xí thì không có một tiêu chí nào để so sánh với nhau xem cái nào xấu xí hơn cái nào:
    VD: không thể so sánh chuyện 1 người VN quen kiểu đi chợ vỉa hè khi vào siêu thị ở Sing thấy đồ đạc đắt tiền bầy "như chỗ không người" nên đút 1 thứ nhỏ nhỏ vào túi để rồi bị bắt. Bị " Làm nhục quốc thể"
    với chuyện hai người Mỹ đi chơi ở SG VN
    ở KS 70$ đi ăn nhà hàng tốt tiêu 30$ cho một bữa tối, mua tour 32$/ngày đi Mekong. Anh ta hoàn toàn ý thức được giá trị tiền ĐỒNG ở Việt Nam. Khi đi Mekong, 2 anh được người dân chèo thuyền ở Mekong vui vẻ tiếp đón đưa đi cả ngày, sau đó đến chiều anh ta về và rút trong túi ra 1 tờ 500 đồng nhàu nát tip cho người lái thuyền. Đó có phải là 1 cách du lịch xấu xí không?
    Với tôi, tôi cũng đã từng là 1 người đam mê du lịch nước ngoài. Và điều tôi thích nhất khi đi du lịch đó là có người hỏi tôi " Bạn từ đâu đến" Nếu tôi cho họ cơ hội " Bạn hãy đoán thử xem" họ sẽ đoán tôi đến từ: Janpan, Thailand, Sing, Philipin, China, có người đoán Greenland... rất buồn cười và khi tôi nói với họ " Tôi là người Việt Nam" câu chuyện luôn chuyển sang chiều hướng cực kỳ vui vẻ và luôn thú vị hơn thường lệ.
    Chưa 1 lần tôi bị kỳ thị khi đi Siêu thị, shopping, vào các shop mua bán lớn...Có chăng là nhận được nhiều những nụ cười hoặc ánh mắt tò mò vì cách ăn mặc khác người của tôi. Chưa bao giờ tôi phải gửi túi đồ ở những nơi ko bắt phải gửi túi
    Có 1 lần ở Bỉ tôi vào hệ thống cửa hàng thời trang H&M có ~3 tầng và nhiều cửa ra vào khác nhau để mua 1 số quần áo. Không hiểu sao cứ đi ra khỏi cửa hàng là chuông báo trộm lại kêu, không hiểu sao. Nhưng kỳ lạ những nhân viên bảo vệ lại không có hành động kỳ thị nào với tôi và có nói với tôi là "hãy kiểm tra nếu người bán hàng có tháo sót 1 cái mác áo nào ra không" Đúng là cô bán hàng đã quên thật và họ đã hết lời xin lỗi tôi.
    Cũng có lần tôi ở Sân Bay BKK, có 1 nhóm thuyền viên phải sag 1 nước nào đó để đi làm thuê tàu biển, họ không biết tiếng Anh, không có tiền, không có nước uống... Rất tội nghiệp. Nhân viên bộ phận mặt đất dẫn họ đi loanh quanh tìm chuyến bay chuyển tiếp, họ đều rụt rè và hoang mang. Lúc đấy thấy giận điên những người/ tổ chức đã đưa họ ra nước ngoài... tôi cũng cố giúp họ giải thích các khâu cần làm để đi được đến nước bạn vì họ còn phải chuyển nhiều chặng trong hành trình truoc mắt. Rất nhiều rắc rồi như vậy nhưng những nhân viên mặt đất ở Thái rất ân cần... và tôn trọng khách hàng.
    Vậy phải chăng mọi thái độ thiếu tôn trọng ngoài lý do vì ta là " Người Việt" còn có những lý do khác ví như sự kỳ thị, thậm chí cả sự phục vụ " thiếu chuyên nghiệp" của các nhân viên siêu thị, trung tâm mua sắm.
    Tính tôi cầu tiến, sai thì tôi sửa nhưng không sai mà đối xử tệ với tôi là tôi chửi luôn, mình là người Việt không có nghĩa là mình chấp nhận mọi cách đối xử vô lý ( vì có người Việt khác có những hành động sai).
    Khi đi du lịch bạn cũng chẳng cần phải kìm nén tính cách của người Việt nếu nó không ảnh hưởng đến văn hoá bản địa. Bạn có thể quậy, và vui chơi, bạn đang đi du lịch cơ mà chứ không phải là đại sứ văn hoá.
    Quan trọng nhất đó là bạn hiểu được DO and DON"T của từng nước
    Vì thế hãy update list DO and DON"T ở các nơi vào topic này để bọn mình biết phưn mà bước tránh sang một bên.
  9. Sprint150

    Sprint150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của Idman:
    Tớ chả hiểu bạn Minh là thành viên box cuộc sống , cũng như vào tham gia box du lịch với mục đích gì ?!!
    Bạn không nên so sánh chúng ta bị nhìn qua con mắt người nước ngoài như thế nào. Bạn càng không nên đánh giá con người VN bằng con mắt thiển cận của bạn, mà theo bạn là khách quan. Ở đâu cũng có người tốt người xấu.
    Tớ đọc nhiều bài của bạn và để ý rằng :
    Thứ nhất : Hầu hết bạn chẳng lập 1 topic nào để bàn luận về một vấn đề nào. Tớ tự hỏi phải chẳng bạn không đủ dũng cảm để đứng ra nói lên ý kiến của mình hay là bạn ...chẳng có ý tưởng nào cả .(maybe)
    Thứ 2 : Bạn toàn là ngừơi nhảy vào sau, cổ vũ khích bác, chủ yếu bạn thường xoáy vào mặt tiêu cực. Tớ không hiểu bạn có thâm thù gì với người Việt Nam (mà chính bạn là người Viêt Nam-ấy thế mới lạ chứ)hay là hồi nhỏ bạn thường xuyên bị bắt nạt, không đc thể hiện mình, nên bây giờ bạn mới sinh ra tư tưởng thù ghét chính bản thân cũng như những người Việt Nam khác .
    Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu bạn là người biết nhìn vấn đề từ nhiều phía. Việt Nam chúng ta còn nghèo, dân trí còn chưa cao, đó là thực tế mà chúng ta phải chấp nhận và tìm hướng khắc phục. Bạn đi đc những đâu, thấy đc những gì, hay là chỉ nghe người khác kể lại. Ặc ặc ... Đấy là bạn nghe kể lại, chứ nếu bạn nhìn thấy có khi bạn lại phát điên lên đi biểu tình đòi quyền đc tôn trọng cho ngừơi Việt ấy chứ nhỉ !
    Âu cũng là cái liễn.
    Hãy học cách lắng nghe.
    Bạn nên đi thi chương trình game show "Thập Diện Mai Phục", "nghe nói" sắp được phát. Phỏng như là người tham gia chạy đi chạy lại trong trường quay để mọi người tìm các điểm yếu và chửi mắng xỉa xói nếu bạn đấu lại đc càng nhiều người, bạn đc càng nhiều điểm.
    Chúc vui
    =====>>>>>
    Xin lỗi bạn chen ngang tí. Bạn Minh ở box cuộc sống hay không bạn làm sao biết?
    Bạn ấy không mở topic thì bạn ấy là người không dũng cảm hay sống thiếu ý tưởng (không phải lý tưởng)?
    Nếu bạn biết bạn Minh như thế nào bạn đã không viết như thế.
    Mình xin nói là công việc của bạn Minh là đi du lịch đấy bạn ạ.
    Đừng phát ngôn linh tinh.
    Đọc thì chỉ để biết và rút kinh nghiệm thôi, muốn hiểu phải sống cơ.
    Chúc bạn vui.

    Text
    Được Sprint150 sửa chữa / chuyển vào 19:29 ngày 25/05/2007
  10. love_travel

    love_travel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0

    theo như bài của Idman: chắc bạn coi thường mình lắm ,bạn nghĩ mình chỉ đi vòng vèo vài nước bặp bẹ vài thứ rồi về đây chê bai người việt chùng ta àh không phải vậy đâu
    mình từng dám bỏ 6 ngàn đô làm 1 tour vòng quanh 7 nước châu á thì không phải lọai người ngồi đây nói nhăng nói nhảm đâu
    những thứ mình kể đó là kinh nghiệm của cuộc sống ,chúng ta bị mất yêu tín thậm tệ trên những thương trường du lịhc như Thái Lan ,Sing ,Malay,vv.vvv tu ynhiên cái bị mất uy tín rồi thì chẳng bao giờl ấy lại được cả
    chúng ta sẽ chẳng bao giờ có sự tôn trọng của những nước đó
    không sao
    cái chính ở đây là mang lại thương hiệu VN cho những nơi mà tour du lich còn mới mẻ như brunei 7 nước châu á chỉ sang có brunei là ự hòa dân tộc nhất ,nhắc đến chữ i am vietnamese thì không cần gì cả người buôn bán tự bớt giá ,hải quan sân bay dể dàng hơn ,không hiểu sao họ lại yêu thíhc người việt dữ vậy có lẻ ít người sang ấy nên họ chưa thấy nhiều về người việt xấu xí nên đó là hy vọng ,có ông bạn sang malay và singapor năm 94 ,95 nói bên đó họ quý người Việt ta lắn vì cái truyền thống và nghị lực sự tài giỏi của người Việt ,trong khi Sài Gòn là hòn ngọc viễn đông thì anhchàng Sing kia vẫn còn là 1 nước đáng phát triển thế mà chúng ta lại mất uy thế kinh khủng
    chúng ta có nhiều nơi xem ,thức ăn rẻ, mọi thứ chẳng thua gì Thái Lan nhưng hằng năm số khách sang Thái thì cao hơn Vn ,có lẻ chắc phải cho tòan bộ những ai có chức trong du lịch sang thái lan học họ các làm du lịch
    còn nói thêm với bạn minh sỡ dĩ như vậy là tại Bạn ,những người làm hướng dẫn viên du lịch ,mình có đi và có htấy sang bên đó hướng dẫn viên chỉ nói qua loa cho xong chứ chẳng ai phổ biến nên ứng xữ ngòai thế nào để người ta đừng coi thường không gì nhiều chỉ cần xếp hàng ý thức xã rác ,lịch sự là ốtt lắm rồi chỉ giỏi việc ăn huê hồng (xin lỗi nếu đụng chạm đến các bạn),nhiệm vụ của hướng dẫn viên là nếu dẫn tuỏ sang tị trướng mới nên làm tư tưởng cho khách về văn minh nhiều hơn ,(bên viettravel có anh Hùng hướng dẫn tỏu Malay <Sing là người mà giúp cho nhiều khách trong đòan có ý thức về sự kém văn minh của người Việt nhất phải chi ai cũng được như anh Hùng )
    ngày xưa dân giàu có ,mới sang nước ngòai du lịch bây giờ nếu đi tỏu Thái Lan sẽ thấy những người không ra gì bập bẹ vài triệu cũng đi ( cái này không có ý xúc phạm) đâu phải ai cũng hiểu du lịch nước ngòai là gì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này