1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cách mà người việt du lịch có đúng ko

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi love_travel, 23/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TulipMan

    TulipMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0

    Không rõ bạn Love_travel cố tình hay vô ý hay hồi nhỏ bạn học chính tả không đến nơi đến chốn. Lỗi nhiều lắm, điển hình: dấu phẩy (,) phải viết sát vào ký tự cuối cùng, sau dấu phẩy, phải cách ra (backspace).
    Nhưng nếu bạn không viết đúng chính tả: có thể nói bạn đang làm xấu hình ảnh của bạn và đó là điều mà cá nhân tôi (+ rất nhiều ng ở đây) không thích bạn.
    Vài lời góp ý
    Được tulipman sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 26/05/2007
  2. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Bạn love_travel chắc đi du lịch nhiều lắm, có những dẫn chứng rất hùng hồn về sự xấu xí của người Việt và sẵn sàng bác bỏ mọi luận điểm tích cực.
    Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng, quan trọng nhất là suy nghĩ của mỗi cá nhân khi nhìn nhận vấn đề.
    Tôi ủng hộ cách suy nghĩ tích cực, có xấu thì sửa, hay thì phát huy.
    Có 1 lần ở Sing, tôi đi dạo ở BoatQ, con đường đi qua 1 cái vòm ống, ánh sáng ở đó rất đẹp, lại có 1 người ngồi đánh đàn xin tiền ở phía xa xa. Tôi dơ máy ảnh lên chụp, tổng cảnh chứ không chụp riêng gì người đánh đàn
    Khi tôi đến gần thả tiền vào ống bơ người đàn ông đó tức giận đến xấu xí,ông ta ăn mặc tồi tàn, già và yếu ớt. Khi giận ông ta càng xấu hơn.
    Ông ta hỏi tôi: Cô từ đâu đến?
    Tôi nói: Tôi từ VN.
    Ông ta hỏi: Cô nói được bao nhiêu từ tiếng anh?
    Tôi nói: Tôi nói tiếng Anh 10 năm rồi!
    Ông ta tuôn 1 tràng tiếng Anh rất chuẩn và mạch lạc rằng VN là 1 nước nghèo có ăn xin, chứ Singapore không có ăn xin và người Singapore có lòng tự trọng chứ không phải ai muốn chụp ảnh họ cũng được, rồi lí giải sâu sắc về sự phát triển của Sing, về ông ta là người của hội nghệ thuật.
    Sau đó ông ta xấu xí cao độ khi đổ đống tiền xu của mình ra đất
    Lúc đó thực sự là mình nổi điên muốn táng cho "lão già" một trận, nhưng kìm lại đc bèn nói xin lỗi vì đã chụp ảnh trước khi xin phép. Đã định đi rồi nhưng tức run người mình ngồi xuống trước mặt ông ta và nói một tràng dài mà nghĩ lại đôi khi vẫn cười:
    VN chúng tôi có ăn xin, đúng! vì chúng tôi còn nghèo và đang phát triển. Tuy nhiên chúng tôi cũng có lòng tự trọng của mình và không đối xử vô văn hóa với khách du lịch, nếu so với Singapore chúng tôi có một lịch sử dài và có 1 nền văn hoá riêng của Việt Nam. Chúng tôi tôn trọng các dân tộc khác!!! Nếu tôi không nhầm ông là người gốc TQ và ông cũng chỉ là 1 người khách ở Singapore. Nếu ông không phải 1 người ăn xin thì ông hãy cất cái ống bơ đi, và mang đàn đến Hội nghệ thuật mà đánh. Nếu ông ngồi đây với cái ống bơ thì ông phải nhận những đồng tiền của khách du lịch bỏ vào, và vì ông ngồi ở 1 nơi công cộng ở trung tâm du lịch vì thế nếu người ta chụp ảnh thì ông cũng phải chịu thôi.
    Sau đó tôi nhặt hết đống xu ông ta đổ ra đất cho vào túi tôi và nói: Những đồng tiền này tôi cũng phải làm việc để có. Xoá tấm ảnh ông ta trong máy và nói: Khi tôi chụp bức ảnh tôi nghĩ ông là 1 phần của văn hoá Singapore, còn bây giờ tôi nghĩ ông là một đại sứ của sự xấu xí.
    Ông ta trân trối nhìn mình, tức đến độ run bắn cả người lên. Không nói được câu nào.
    Tôi thì có vẻ hả hê bỏ đi... sang đến bên kia đường ống tôi đứng lại rất lâu và suy nghĩ về những gì đã xẩy ra.
    Ngày hôm sau cũng giờ đó tôi quay lại Boat Q. Ông già không ngồi đấy nữa.
    Đến tận ngày hôm nay tôi vẫn không hiểu mình đã làm đúng hay làm sai khi đấu khẩu 1 tràng với ông già như thế.
    Tuy nhiên bài học tôi rút ra là: Không chụp ảnh những người làm công việc nhạy cảm trên đường phố cả ở VN hay ở nước ngoài VD; như ăn xin, người lao công, người nghèo bán hàng tạp phẩm linh tinh...Họ có lòng tự trọng rất cao và họ không muốn mình là sự "đối lập" của xã hội giàu có phát triển quanh mình.
    Cũng là 1 câu truyện buồn.
  3. love_travel

    love_travel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    sao cứ bới lông tìm vết hòai vậy bạn.
    bạn cần nội dung thông tin hay là bạn cần học dấu chấm ,dấu phẩy
    đã giải thích là tôi làm trong lĩng vực mà thời gian viết không có huống gì chấm và phẩy,đó là thói quen, giải thích hòai mệt quá
    sorry vì đã nói chuyện như vậy
    các bạn phải công nhận 1 điều tất cả những điều mình nói là đúng nên các bạn không có cơ sở để bắt bẻ mình nên cứ nhầm vào chấm và phẩy mà bới ra,
    các bạn ghét mình không sao ,ít ra các bạn cũng 1 lần đọc bài của mình , và hiểu ra chúng ta xấu xí thế nào là đủ rồi
  4. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhé, nhưng tôi thấy giong điệu của bạn love_travel ngày càng có vẻ cay cú. Tốt nhất những gì các bạn khác góp ý thì bạn nên để ý và sửa đổi vì đó sẽ giúp bạn tốt hơn.
    Ở đây nhiều người đi nhiều, hiểu nhiều hơn bạn nên không phải là vấn đề mà người ta không biết, chẳng qua thói xấu của người Việt cần sửa đổi dần dần, học thức cần nâng cao dần.
    Chẳng hiểu bác đã làm HDV chưa mà ăn nói kiểu đó??? bác có biết là HDV cũng cố gắng, cũng muốn giữ tiếng cho người Việt không mà bác nói thế??? bác chỉ đi với 1 người mà bốc lên tận mây xanh, còn lại hạ người khác xuống đất thế??? Bản thân bác biết là "non sông dễ đổi, bản tính khó dời", lời HDV có đoàn thì có giá trị, nhưng có đoàn như không?
    Cái thói hay cay cú, máu ăn thua cũng là một thói xấu đó
  5. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Nhắc bạn love_travel một tí nhé, trong những cuộc thảo luận, rất nên viết đúng chính tả, bởi chính tả mà sai, có nghĩa là phần nào nội dung của bạn đã thay đổi. Tôi nhắc bạn lần này nữa thôi nhé, những bài tới bạn k viết nghiêm túc, tôi sẽ xoá bài của bạn
  6. VNNA

    VNNA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0

    anh love_travel đổi avatar Japan Airlines ruì hả???
    But ma a ơi, ng VN cũng dễ thương lắm mà
    Ví như đi Thái ng VN ít khi... kiếm gái, lovetravel khó tính quá thể
  7. love_travel

    love_travel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    mình muốn đàng hòang mà họ có đàng hòang đâu
    từ đầu đã nói đây chỉ nói lên cái không hay của người Việ khi sang du lịch nược ngòai ,bạn có thấy bài viết nào của mình cũng mang nội dung chính xác mấy bạn khác cứ vào không giúp mình đóng góp xây dựng mà cứ nói tòan chuyện gì đâu không vậy ai là người vi phạm ở đây,sao bạn lại xóa bài mình,đúng ra nếu muốn xóa bạn phải xóa những bài nào đi ngòai đề tài của topic mình lập ra
    -bạn là người việt xấu xí thì mãi vẫn là người việt xấu xí ,không có tinh thần cầu tiến thì không bao giờ thành công cả,mình không dám ở đây dạy các bạn hay chê bai các bạn ,nhưng mang trong người cái tôi quá lớn hay tánh sỉ diện ảo nó ăn sâu vào máu nhiều người thì không bao giờ phát triển
    như một bạn đã nói "tiền đi du lịch thà đi vũ trường ,mua quần áo ,điện thọai khoe bên ngòai còn hay hơn "
    -mình chẳng dám nói mình đi nhiều hơn ai ,nhưng knih nghiệm kiến thức của mình hơn hẳn nhiều người ,
    ai có tiền thì đi du lịch ,nhưng biết đi như thế nào thì có thể đếm trên đầu ngón tay,nhìn cách ta làm du lịch mới thấy việc đi du lịch của ta mới tệ làm sao
  8. biyun

    biyun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    ờ có nhiều người bới lông
    tìm vết bạn
    tội nghiệp
    bạn ghê
    mình công nhận những lời bạn nói là không
    sai
    cho mình hỏi một câu nho nhỏ như con thỏ nhé: Tại sao thời gian viết của bạn không có mà bạn lại có thể post những dòng trên?
    Đôi lúc mình cũng đi một ngày đàng học một sàng không, chắc mình cũng phải thay đổi cách đi. Mình lên đây để học cách đi hiệu quả hơn, tiến bộ hơn, để hiểu mình xấu xí tới mức độ nào, nhưng cũng hy vọng sẽ đọc được những bài viết hữu ích hơn cơ.
  9. love_travel

    love_travel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    àh đó là do công việc trước kia của mình thôi ,nó tập thói quen cho mình tuy bây giờk hông làm nữanhưng thói quen vẫn gắn liền
  10. love_travel

    love_travel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    àh đó là do công việc trước kia của mình thôi ,nó tập thói quen cho mình tuy bây giờk hông làm nữanhưng thói quen vẫn gắn liền
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này