1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách mở két sắt có chìa khoá nhưng không biết mã.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi nh0khp, 13/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nw4good

    nw4good Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nhiều kinh nghiệm ghê =))
  2. fialovy

    fialovy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Gọi chuyên gia phá mã ở các hàng bán két vào nhà thôi.
    Phòng em trước cũng xin được cái két cũ quên pass cũng gọi thợ vào là ngon lành mà.
  3. vitxau

    vitxau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    nhà e mama chuyên gia cắm cả chìa ở két, mã e cũng biết luôn, cơ mà e chả mở bao giờ, lớn rồi, tự làm tự ăn :D
  4. trungdp90

    trungdp90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    lấy đâu ra mật mã hả bác, Mò thì có cả đời chả mở được.
    THôi chấp nhận sự thật" Ăn mắm mút xoài" trong 1 time vậy. ( nếu vẫn còn đi học thì bày ra mấy cái khoản này khoản nọ ,xin ông bà già rồi thủ tiêu trọn gói là xong).
    @mod : topic này vi phạm đạo đức quá=)). AI LẠI HỎI CÁCH ĐẬP KÉT CỦA ÔNG BÀ GIÀ CHỨ. hAIZZ
  5. zo23zo

    zo23zo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    thợ khóa có làm đc ko nhỉ
    trước cái cặp có mã nó mở tý là đc
  6. 21021981

    21021981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    chẹp, hỏng, hỏng hết! =))
  7. maquyen

    maquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    1
    han xi di bac
    nhanh va tien
  8. fialovy

    fialovy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Nhà em chả két chả kiếc j hết, bà già để trong tủ, cất chìa khóa ở đâu em cũng biết luôn.
    Có lần hỏi bảo ko sợ con lấy tiền ah, bà già tỉnh bơ nói là "Cho mày tự giác là chính, chứ trước sau gì tiền đấy chả là của mày" :))
  9. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    bà già bác thật thâm sâu :)) nói vậy thì làm gì còn thằng nào có ý nghĩ xấu đc nữa :))
  10. dongvuivn

    dongvuivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0

    Có cách đây, nhưng cách này chỉ dùng cho két điện tử, xài phím số, còn loại két loại Classical thì phức tạp lắm, không trình bày được....
    Lấy khăn giấy, lau sạch các nút bấm đi, lau thật sạch, sạch đến nỗi không thể sạch hơn, đợi khi nào các cụ mở, đợi đi vắng rồi vào mà lấy số, lấy ít bột mì trắng trắng quét lên là thấy vân tay đã ấn vào những số nào, hoặc lấy đèn soi chéo chéo các góc để thấy dấu tay.

    Lấy được số rồi thì sắp xếp mấy số ấy rồi dò là ra;)) dò ra thì chạy ra bách hóa, mua cái card Viettel mệnh giá 200, cào số rồi PM số cho em nhá;))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này