1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách mời bạn gái đi chơi ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yabaitn, 07/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yabaitn

    yabaitn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2010
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Khó nhằn quá ~X Không lẽ là hết cách rồi ạ ? :((
  2. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Việc chú vồ vập rủ rê em nó đã vô tình tạo 1 khoảng cách xa hơn giữa chú với gái. Nói thẳng ra là gái ko thích chú, ko muốn là ji của chú hết nên đừng mơ mộng hão huyền về 1 ra đình và những đứa trẻ. Cái chú cần bây h là môi trường tiếp xúc với gái (cái này do điều kiện khách quan tạo ra thôi) để thể hiện và gây sự chú ý cho gái này, còn ko thì mặc định nghỉ tán em khác.
  3. yabaitn

    yabaitn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2010
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Vậy bây giờ là cứ bình thường ạ ? Và sau đó kiếm cơ hội để bày tỏ ạ ?
  4. puck

    puck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2011
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    thì bác cứ bình thường với em nó, gặp thì chào, chém gió vài câu. Rồi kiếm cái gì cá với em nó. Nhớ là thật tự nhiên nha bác. Chiêu này em xài rồi :D
  5. yabaitn

    yabaitn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2010
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Vâng ạ :D Em sẽ cố gắng :D Em nó vừa kêu với bạn em là ko tin tưởng em lắm ~X Vẫn vì cái quá khứ vài năm chơi bời của em :((~X=((
  6. puck

    puck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2011
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    ko tin thì phải làm cho em nó tin. Bác thử tìm mấy topic của các cao thủ trên đây mà đọc (cũng giác ngộ nhiều cái lắm)
  7. yabaitn

    yabaitn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2010
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Vì không tin tưởng nên em nó không chịu cho em cơ hội :(( Mà làm cho em nó tin thì em chịu rồi ^:)^ Em dốt về khoản này lắm =((
  8. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Theo anh thì chú nên chơi trò "mèo vờn chuột", chú đừng tỏ ra là quá thích em ý, đừng mời mọc nó nhiều quá vì chú càng tỏ ra muốn tấn công thì em nó càng kiêu...tần suất tấn công nên cách nhau xa xa ra, thỉnh thoảng "đảo" qua em nó tý...hôm nay mời nó từ chối thì chú để vài hôm sau có sự vụ j đó thì mời nó tiếp. Nếu nhiều lần mà ko đc thì thôi, chắc là chú ko có cơ hội rồi vì em nó ko thích chú :D
  9. tungsdhn

    tungsdhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    thế rủ nó ko đi thì đến nhà nó mà chơi! nó mệt nằm ngủ thì mình ngồi chơi với bố mẹ nó!
  10. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Muốn rủ em nó đi chơi thì đầu tiên phải biết nó thích gì, sau đó rủ nó đi đúng cái nó thích nhất thì nó đi. Không nhất thiết đi chơi đầu tiên phải là đi cafe.

    Ví dụ như em có thể hỏi "em thích ăn món gì nhất?". Gái kêu "em thích ăn món Nhật nhất". Trai có thể hỏi "Vậy em có biết quán abc không? Đồ ăn rất ngon.....blah blah (miêu tả ra)". Gái kêu "ngon thế?". Trai lại kêu "Thế hôm nào đi ăn với anh ở quán đấy không?".

    Rủ như sau thì gái không bao giờ đi: Lúc 6h tối "em đi uống ruợu không?". Trả lời "em không.". Hay thứ sáu thì rủ "Mai thứ 7 đi uống nhé?". Trả lời "bận rồi".

    Rủ như thế này thì gái đi. Trai hỏi "em có thích uống cà phê không?". Trả lời "em không". Trai hỏi "em có hay đi bar không?". Trả lời "1 tháng 1 lần". Trai hỏi " em thích quán nào nhất?". Trả lời "Funky Buddha, Rooftop bar". Trai "Nhưng chỗ có party hay nhất là pressclub...blah..blah (miêu tả). Thứ sáu này em đi không?".

Chia sẻ trang này